(TT&VH Online) – Được chơi trên sân nhà, đội quân của Huấn luyện viên Alfred Riedl đã không làm các cổ động viên nhà thất vọng trong trận ra quân tiếp đối thủ mạnh U23 Myanmar (đương kim á quân SEA Games 24).

Chiều 5/12, người Lào đã thực sự được sống trong không khí của ngày hội lớn khi từng đoàn người nô nức tiến vào các khán đài của Sân vận động Quốc gia để tạo nên những hình ảnh đẹp cổ vũ cho các cầu thủ trẻ U23 Lào.
Được thi đấu trên sân nhà trong tiếng cổ vũ hò reo không ngớt của 20.000 cổ động viên, các cầu thủ U23 Lào như được tiếp thêm sức mạnh để có được một trận đấu hay trước đối thủ mạnh là U23 Myanmar, đội bóng đã đứng thứ 2 ở SEA Games 24.
Ở hiệp 1, đội U23 Lào đã có được nhiều cú sút nguy hiểm về khung thành Myanmar khiến cho thủ môn Thitha Si Thu phải làm việc vất vả.
Với vai trò nổi bật của tiền đạo Lamnao Singto (số 8, ngôi sao của bóng đá Lào đang thi đấu tại Thái Lan), các cầu thủ Lào đã chơi rất tự tin, tạo được nhiều tình huống tấn công về phần sân của Myanmar.
Đối đầu với các cầu thủ U23 Myanmar được đánh giá cao về thể lực, các cầu thủ Lào đã chơi đầy quyết tâm, đặc biệt hàng hậu vệ đã hỗ trợ tốt cho nhau để chặn đứng các đợt tấn công của đối thủ ở những phút đầu của trận đấu.
Tuy nhiên, ở phút 42, từ một đợt tấn công bên cánh phải, tiền đạo TunTun Win (số 10) của U23 Myanmar đã đi bóng qua cả thủ môn Souvanpheng Phanthavong sút bóng vào góc hẹp ghi bàn mở tỷ số của trận đấu.
Phút thú 44, U23 Lào có cơ hội để san bằng tỷ số, nhưng cú sút của tiền vệ Phatthana Syvilay (số 12) lại chạm xà ngang, bỏ lỡ cơ hội có bàn thắng một cách đáng tiếc với các cổ động viên cuồng nhiệt của đất nước Triệu Voi.

Ở hiệp 2, các cầu thủ U23 Lào đã chơi đầy quyết tâm, tổ chức được nhiều đợt tấn công về khung thành của U23 Myanmar.
Những pha bóng phối hợp ăn ý giữa tiền đạo Khampheng Sayyavutthi (số 25) và Lamnao Singto đã được nhiều khán giả trên Sân vận động Quốc gia hò reo cổ vũ.
Sau khi bỏ lỡ nhiều tình huống ghi bàn rõ rệt, đến phút 70, tiền đạo Khampheng Sayyavutthi đã nỗ lực khống chế bóng và đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội U23 Lào.
Cuối trận đấu, các cầu thủ Lào đã chơi đầy cố gắng, nhưng không ghi thêm được bàn thắng và hai đội rời sân với kết quả hòa 1-1.
Có được kết quả hòa 1-1 với U23 Myanmar, đội U23 Lào đã tạo được bất ngờ ngay trận mở màn bảng B. Điều khiến các cổ động viên Lào trên sân được sung sướng là họ tận mắt được nhìn thấy sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ Lào, nhìn thấy được tinh thần thi đấu tuyệt vời của đội chủ nhà để có được 1 trận đấu đáng chú ý vào chiều ngày 5/12.
Sau trận đấu, HLV Drage Mamic đã chúc mừng kết quả hòa của đội tuyển U23 Lào và khen ngợi nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà. Trong khi ấy, HLV Riedl đã đánh giá cao tinh thần thi đấu và cố gắng của các học trò để tìm được trận hòa trước U23 Myanmar.
Ở trận đấu diễn ra trước đó của bảng B, U23 Singapore đã hòa 2-2 với U23 Indonesia. Như vậy sau loạt trận đầu tiên ở bảng B, cả 4 đội đều đang được 1 điểm và đội U23 Lào đang có cơ hội để thực hiện được mục tiêu lọt vào bán kết ở các trận đấu tiếp theo gặp U23 Indonesia (ngày 7/12) và U23 Singapore (ngày 10/12).

Được thi đấu trên sân nhà trong tiếng cổ vũ hò reo không ngớt của 20.000 cổ động viên, các cầu thủ U23 Lào như được tiếp thêm sức mạnh để có được một trận đấu hay trước đối thủ mạnh là U23 Myanmar, đội bóng đã đứng thứ 2 ở SEA Games 24.
Ở hiệp 1, đội U23 Lào đã có được nhiều cú sút nguy hiểm về khung thành Myanmar khiến cho thủ môn Thitha Si Thu phải làm việc vất vả.
Với vai trò nổi bật của tiền đạo Lamnao Singto (số 8, ngôi sao của bóng đá Lào đang thi đấu tại Thái Lan), các cầu thủ Lào đã chơi rất tự tin, tạo được nhiều tình huống tấn công về phần sân của Myanmar.
Đối đầu với các cầu thủ U23 Myanmar được đánh giá cao về thể lực, các cầu thủ Lào đã chơi đầy quyết tâm, đặc biệt hàng hậu vệ đã hỗ trợ tốt cho nhau để chặn đứng các đợt tấn công của đối thủ ở những phút đầu của trận đấu.
Tuy nhiên, ở phút 42, từ một đợt tấn công bên cánh phải, tiền đạo TunTun Win (số 10) của U23 Myanmar đã đi bóng qua cả thủ môn Souvanpheng Phanthavong sút bóng vào góc hẹp ghi bàn mở tỷ số của trận đấu.
Phút thú 44, U23 Lào có cơ hội để san bằng tỷ số, nhưng cú sút của tiền vệ Phatthana Syvilay (số 12) lại chạm xà ngang, bỏ lỡ cơ hội có bàn thắng một cách đáng tiếc với các cổ động viên cuồng nhiệt của đất nước Triệu Voi.

Ở hiệp 2, các cầu thủ U23 Lào đã chơi đầy quyết tâm, tổ chức được nhiều đợt tấn công về khung thành của U23 Myanmar.
Những pha bóng phối hợp ăn ý giữa tiền đạo Khampheng Sayyavutthi (số 25) và Lamnao Singto đã được nhiều khán giả trên Sân vận động Quốc gia hò reo cổ vũ.
Sau khi bỏ lỡ nhiều tình huống ghi bàn rõ rệt, đến phút 70, tiền đạo Khampheng Sayyavutthi đã nỗ lực khống chế bóng và đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội U23 Lào.
Cuối trận đấu, các cầu thủ Lào đã chơi đầy cố gắng, nhưng không ghi thêm được bàn thắng và hai đội rời sân với kết quả hòa 1-1.
Có được kết quả hòa 1-1 với U23 Myanmar, đội U23 Lào đã tạo được bất ngờ ngay trận mở màn bảng B. Điều khiến các cổ động viên Lào trên sân được sung sướng là họ tận mắt được nhìn thấy sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ Lào, nhìn thấy được tinh thần thi đấu tuyệt vời của đội chủ nhà để có được 1 trận đấu đáng chú ý vào chiều ngày 5/12.
Sau trận đấu, HLV Drage Mamic đã chúc mừng kết quả hòa của đội tuyển U23 Lào và khen ngợi nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà. Trong khi ấy, HLV Riedl đã đánh giá cao tinh thần thi đấu và cố gắng của các học trò để tìm được trận hòa trước U23 Myanmar.
Ở trận đấu diễn ra trước đó của bảng B, U23 Singapore đã hòa 2-2 với U23 Indonesia. Như vậy sau loạt trận đầu tiên ở bảng B, cả 4 đội đều đang được 1 điểm và đội U23 Lào đang có cơ hội để thực hiện được mục tiêu lọt vào bán kết ở các trận đấu tiếp theo gặp U23 Indonesia (ngày 7/12) và U23 Singapore (ngày 10/12).
Đ.K (Từ Vientiane)