ASIAD 2010

Đêm trắng Macao (Kỳ 1: Độc bản)

25/11/2010 12:31 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chúng tôi đi tàu cánh ngầm từ Hong Kong sang Macao vào buối tối với lý do, chỉ về đêm mới mong cảm nhận phần nào gương mặt đích thực của vương quốc cờ bạc này.

Từ Hong Kong, chiếc tàu cánh ngầm to tướng có sức chứa 528 ghế ngồi  lao vun vút trực chỉ Macao. Trên tàu, đủ hạng người nhưng bạn tôi bảo đa số sang đây để đánh bạc. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, tàu cập bến.

Khi làm thủ tục nhập cảnh, chúng tôi gặp rắc rối khi an ninh Macao ngỡ ngàng nhìn cái thẻ Asian Games và không nghĩ nó là có giá trị như visa. Lạ ở chỗ, ở đây có cả lối đi riêng có biển báo dành cho những người liên quan đến Asian Game như quan chức, phóng viên, VĐV. Chẳng lẽ việc võ sỹ wushu 23 tuổi Giáp Thụy, người vừa mang tấm HCV lịch sử cho Macao ở nội dung toàn năng đao thuật, côn thuật nam, đạt 19,61 điểm vẫn chưa mang hơi thở Asian Games về mảnh đất này ư? Ở ta, có tấm HCV chắc bên nhà khán giả phát cuồng, huống gì Macao chỉ có nửa triệu dân. Hình như là thế, khi thể thao Macao vẫn èo uột do chính quyền họ quá nhiều thứ phải quan tâm và đẻ ra tiền. Nhưng bóng đá thì khác, bạn tôi bảo nhà cầm quyền rất thích nhúng tay vào.  Chẳng thế năm 2005, trong một quyết định rất hiếm hoi, FIFA đã chính thức cấm mọi hoạt động bóng đá của LĐBĐ Macao (MFA). Sở dĩ có quyết định cấm mọi hoạt động của MFA này là do nhà cầm quyền Macao (SAR) đã có nhiều hoạt động can thiệp thô bạo vào tổ chức bóng đá là thành viên của FIFA.Nhưng chỉ sau vài tháng, lệnh cấm vận được bãi bỏ.  


Toàn cảnh casino Grand Lisboa, một “thương hiệu” nổi tiếng cả thế giới. Ảnh: Hữu Quý

Lật soi mãi, một vị cầm hộ chiếu, thẻ của chúng tôi chạy vào trong,  dường như như hỏi sếp. Sau một lúc khá lâu, anh ta mới chạy ra và xin lỗi vì không nắm rõ quy định.

Rời khỏi cửa khẩu, đập vào mắt chúng tôi là đường đua Macao Grand Prix quá nổi tiếng, với những áp phích sặc sỡ. Sáng mai có cuộc đua công thức 3, không phải Công thức 1.

Trong suốt 56 năm qua, cứ đến tháng 11, đám đông dân đam mê đua môtô lại hội tụ về Macao để tham dự cuộc đua Công thức 3 Grand Prix. Tôi nghe tiếng thử xe  gầm rú vang trời bên trong. Bạn tôi nói ngoài cờ bạc, Macao cũng quyến rũ ở đua xe. Đằng kia, mấy cô cậu tuổi teen đang ngồi say đắm ngắm những chiếc xe của mình. Chỉ cần đứng chờ taxi, mới thấy dân Macao khoái độ xe và độ bô. Quá nhiều chiếc xe độ gầm sát đường, tiếng bô nghe rất kích động. Taxi cũng vậy.

Chiếc xe taxi chạy lòng vòng, qua rất nhiều đường phố Macao đưa chúng tôi đi giữa trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới. Đường phố ở đây rất hẹp, quanh co. Những casino đồ sộ được trang hoàng cực kỳ sặc sỡ. Nguồn thu của Macao chủ yếu là du lịch và cờ bạc. Riêng doanh thu thuần của mảng casino ở Macao là 16 tỉ USD trong năm 2009. Năm 2006, lần đầu tiên Macao đã vượt Las Vegas (Hoa Kỳ) để trở thành trung tâm cờ bạc có doanh thu lớn nhất thế giới .Theo dự đoán, chỉ dăm năm nữa thôi, tiền bạc thu về từ các sòng bạc ở Macao sẽ vượt qua kinh đô cờ bạc Las Vegas. Như vậy, Macao sẽ là độc bản. Ở ta cũng đang nóng chuyện mở casino lắm. Có điều, rào cản rất lớn, đấy là định kiến và phương thức kinh doanh còn quá hạn chế. Tại Đà Nẵng, dự án Silver Shores Hoàng Đạt đã buộc phải thay biển tên, trong đó chữ “casino” được thay bằng chữ “club” theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Dự án casino Hoàng Đồng tại Lạng Sơn đặt tham vọng mỗi năm  thu về 1,6 tỷ, chỉ bằng 1/10 Macao. Liệu có mơ mộng quá không?

Từ đây, chúng tôi có chuyến thâm nhập vào casino Venice, sòng bạc lớn nhất thế giới và là tòa nhà lớn nhất châu Á.

(Còn nữa)

Ngọc Hoà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm