(TT&VH) - Không có một phương thuốc nào có thể cắt những cơn đau của Lyon lúc này ngoài một chiến thắng. Chiến thắng để tìm lại niềm tin. Chiến thắng để duy trì sức “đề kháng” trong cơn bạo bệnh.
Sức nóng khủng khiếp đang đe dọa nung chảy ngôi đầu của Lyon. Phía sau họ không chỉ là một, mà ít nhất là bốn CLB đang chờ thời cơ để trừng phạt bất cứ sai lầm nào của các nhà ĐKVĐ. Thất bại 0-2 trước Auxerre cách đây một tuần chưa thể đánh bật Lyon khỏi ngôi đầu, nhưng đã đánh dấu một khoảnh khắc đáng quên của họ trong mùa giải năm nay: Lần đầu tiên “bức tường” Gerland sụp đổ. Thành tích bất bại trên sân nhà của Lyon mùa này đã chấm dứt.
Điều đáng quan tâm là Lyon sẽ làm cách nào để có thể quay trở lại quỹ đạo chiến thắng một cách nhanh nhất. Những “hỏng hóc” cần được sửa chữa ngay lập tức: Những “lỗ rò” nơi hàng thủ vẫn chưa hoàn toàn lành lặn (sẽ vắng mặt Cris, Alain - Boumsong và John Mensah vì chấn thương và treo giò), sự mất cảm hứng của tiền đạo Karim Benzema kéo theo sự sa sút thảm hại của hàng công Lyon, và niềm tin ở sân Gerland đang bị sứt mẻ nghiêm trọng, sau serie sáu trận bất thắng trên mọi đấu trường (bốn thất bại liên tiếp, thành tích tồi tệ nhất của họ từ năm 1991).

Phía trước lại là bão táp
May mắn cho Lyon, những thử thách thực sự vẫn chưa đến. Sau trận đấu với Sochaux, Lyon sẽ có hai trận “làm nóng” trước những đối thủ dưới cơ Le Mans và Monaco trước khi dấn thân vào hai trận đánh lớn liên tiếp quyết định số phận của họ trong mùa giải này. Họ sẽ làm khách trên sân của Bordeaux ở vòng 32 và trở về Gerland để đón tiếp PSG ở vòng đấu tiếp theo. Chưa hết, nếu nhìn xa hơn, Lyon vẫn có thể có nguy cơ mất ngai trong những vòng đấu cuối cùng, với hai chuyến làm khách đầy bất trắc, một trên Velodrome của Marseille, và một trên sân của Toulouse.
Vì vậy, nhiệm vụ tiên quyết của họ chính là phải tích cóp được số điểm tối đa trong bốn vòng trước khi bước vào “tâm bão”. Họ đã thất bại trước Auxerre, và chỉ còn ba trận để tìm lại chính mình, bắt đầu từ cuộc chạm trán với Sochaux. Đội khách đã thắng 3/4 trận gần đây, lần đầu tiên thoát khỏi tốp cầm đèn đỏ kể từ khi bắt đầu “sa chân” vào đó từ vòng hai. Niềm hy vọng của Sochaux sẽ được đặt cả lên vai chân sút người Czech Vaclav Sverkos. Anh đã ghi tổng cộng năm bàn thắng sau chín lần ra sân sau khi được đem về từ Banik Ostrava trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Sochaux đang tiến bộ, còn sân Gerland dù đã mất đi phần nào cái uy của một thánh địa bất khả xâm phạm mùa này, nhưng chưa hẳn đã đủ để cho đội khách có thể “khinh nhờn”. Ở đó, Lyon sẽ lại gượng đứng lên…
Dự đoán: 1-0
Đội hình dự kiến:
Lyon: Lloris - Clerc, Grosso, Bodmer, Toulalan - Kallstrom, Juninho, Makoun - Ederson, Benzema, Keita.
Sochaux: Richert - Mikari, Perquis, Faty, Carlao - Pichot, Dalmat, Pitau, Boudebouz - Erding, Sverkos.
|
Đối đầu
29/10/08 Sochaux - Lyon 0-2 18/03/08 Lyon - Sochaux 2-1 09/02/08 Lyon - Sochaux 4-1 29/08/07 Sochaux - Lyon 1-2 28/07/07 Lyon - Sochaux 2-1 Phong độ Lyon 15/03/09 Lyon - Auxerre 0-2 11/03/09 Barcelona - Lyon 5-2 07/03/09 Lille - Lyon 2-0 04/03/09 Lille - Lyon 3-2 01/03/09 Lyon - Rennes 1-1 Sochaux 14/03/09 Sochaux - Nancy 2-1 08/03/09 Le Havre - Sochaux 2-1 28/02/09 Sochaux - Nice 1-0 21/02/09 Lorient - Sochaux 1-2 15/02/09 Sochaux - Toulouse 1-2 |
Phạm An