02/07/2008 11:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH Online) - Khắp TBN vẫn vang lên những lời kêu gọi Luis Aragones ở lại. Tuy nhiên, “Nhà hiền triết” thừa đủ thông thái để hiểu rằng ông nên rút lui ngay khi còn ở đỉnh vinh quang. Quyết định này là không thể đảo ngược và LĐBĐ TBN (RFEF) cũng đã sắp sẵn chỗ để đón chào nhà cầm quân mới, Vicente Del Bosque.
Dự kiến vào tuần tới, cựu HLV của Real Madrid sẽ chính thức ký vào một bản hợp đồng 2 năm, có thời hạn tới World Cup 2010 ở Nam Phi. Hành trình của tân vương châu Âu, hướng tới ngày hội của bóng đá thế giới sau 2 năm nữa sẽ bắt đầu vào tháng 9 tới. Nhưng thực tế, tân HLV Del Bosque sẽ bắt tay ngay vào việc từ cuối tháng 8 và gần như chắc chắn, trong buổi đầu, ông vẫn sẽ dựa vào những người hùng đã lên ngôi ở Vienna hôm 29/6. Tuổi bình quân của họ đều còn khá trẻ và hầu hết vẫn có thể cống hiến cho đội tuyển TBN trong một thời gian dài nữa.
Tuy nhiên, ban huấn luyện của đội tuyển TBN dưới thời Del Bosque thì sẽ hoàn toàn mới. Ông sẽ gọi lại những cộng sự đã cùng sát cánh với mình tại Real trong giai đoạn 1999-2003, những người đã cùng ông giành 2 chức VĐ Liga, 2 chức VĐ Champions League và 1 Cúp Liên lục địa. Đó là các trợ lý Toni Grande, HLV thể lực Javier Minano và HLV phó Paco Jimenez.
Cho dù đã từng giành những danh hiệu cao quý nhất ở cấp CLB cùng Real Madrid, song Del Bosque sẽ phải gánh chịu một áp lực nặng nề khi tiếp quản “cơ đồ” mà Aragones để lại. Mục tiêu mà người TBN đặt ra cho “La Seleccion” những năm tới sẽ là rất cao. Chí ít thì TBN phải vượt qua cá ngưỡng tứ kết ở World Cup 2010, thậm chí có thể họ còn đòi hỏi nhiều hơn thế.
Mặc dầu vậy, đây không phải là lúc để nuối tiếc cho sự ra đi của Aragones. Điều cần làm bây giờ là hãy đặt trọn niềm tin vào Del Bosque. Cây bút Pedro San Martin của tờ AS nhận xét, cựu HLV của Real Madrid chính là người thích hợp nhất để kế tục những thành quả của “Nhà hiền triết”. Aragones đã thành công khi xây dựng một TBN theo phong cách “tiqui-taca”, rất phù hợp với phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ TBN. Thực tế, khi còn dẫn dắt Real Madrid, Del Bosque cũng đã xây dựng đội bóng dựa trên lối chơi này. Những gì mà đội tuyển TBN thể hiện ở EURO cũng phảng phất hình ảnh của Real đầu những năm 2000. “Người thép” Senna gợi nhớ đến sự chắc chắn của Makelele, những đường chọc khe khéo léo của Xavi đã gần đạt tới tầm của Zidane trong khi sự lắt léo của Iniesta khiến không ít người liên tưởng tới Figo. Những pha chuyền bóng vào khoảng trống, cùng sự hoán đổi vị trí liên tục giữa các tiền vệ cũng chính là thứ vũ khí mà Real đã sử dụng để thống trị Liga cũng như châu Âu trong những năm đó.
Trong trận chung kết Champions League năm 2002, Del Bosque cũng đã sử dụng hàng tiền vệ 5 người như Aragones, với Makelele đá trụ, phía sau những mũi tấn công hình dẻ quạt gồm Zidane, Figo, Solari, Raul, còn trung phong cắm duy nhất là Morientes. Đội trưởng của đội tuyển TBN hiện nay, Iker Casillas cũng chính là học trò ruột của Del Bosque tại Real khi ấy. Đó cũng là một điểm thuận lợi để “HLV râu kẽm” tiến hành công việc của mình một cách thông đồng bén giọt hơn.
Vicente Del Bosque (sinh ngày 23/12/1950 tại Salamanca) đã có 3 lần làm HLV Real Madrid. Nhưng 2 lần đầu chỉ với tư cách là HLV tạm quyền. Lần đầu là vào năm 1994, với 2 tháng và lần thứ hai là vào tháng 1/1996 với... 1 vòng. Năm 1999, Del Bosque lại một lần nữa sắm vai người đóng thế sau khi Toshach bị sa thải và ngồi vị trí đó cho tới tận... năm 2003. Trong quãng thời gian ấy, Del Bosque đã cùng Real giành 2 chức VĐ Champions League (2000, 2002), 2 chức VĐ Liga (2001, 2003), 1 Cúp Liên lục địa (2002), 1 Siêu Cúp châu Âu (2002), 1 Siêu Cúp TBN (2001). Năm 2003, chỉ 1 ngày sau khi giành chức VĐ Liga, ông đã bị Chủ tịch Real khi ấy là Florentino Perez sa thải cùng với thủ quân Fernando Hierro, người hiện giờ là GĐKT của LĐBĐ TBN. Cũng chính Hierro là người vận động để đưa Del Bosque lên kế vị Aragones. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất