EURO 2008

David Villa: "Kép chính" của "Seleccion"

20/06/2008 17:09 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Trước khi VCK EURO 2008 khai diễn, cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất trong đội hình Seleccion là Fernando Torres. Thành tích ghi bàn kỷ lục của “El Nino” ngay trong mùa đầu tiên ở Liverpool đã khiến các cổ động viên TBN dồn mọi kỳ vọng vào “số 9” của đội tuyển.

Tỷ lệ cược Vua phá lưới dành cho Torres tăng vọt. Giới truyền thông tốn không biết bao nhiêu giấy mực cho Torres. Họ quên mất một điều rằng cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Seleccion trong suốt chiến dịch vòng loại EURO 2008 lại là David Villa. Song họ chẳng quên lâu, sau 2 trận đầu tiên, David Villa đã chính thức trở thành kép chính của TBN trên sân khấu EURO 2008.

1. David Villa ra mắt đội tuyển lần đầu tiên vào ngày 9-2-2005 (vòng loại World Cup 2006, trận thắng San Marino 5-0 tại Almeria). Khi ấy, anh hãy còn là một tân binh nếu so với tượng đài Raul Gonzalez hay với chính Fernando Torres (đã được dự EURO 2004). Tuy nhiên, với tài ghi bàn và phong cách điềm đạm khiêm tốn vốn có, Villa dần khẳng định vị trí của mình trong đội tuyển. World Cup 2006, Villa có tên trong danh sách đến Đức và anh ra sân ngay trận đầu tiên gặp Ukraina. Kết quả thật mỹ mãn, ngay trong lần đầu tiên tham dự một giải đấu lớn, Villa đã lập được 1 cú đúp. Sau đó trận gặp Pháp tại vòng 2, “El Guaje” còn ghi thêm được 1 bàn thắng nữa. Song chừng đó là chưa đủ và TBN rời giải sau trận thua 1-3.

Thất bại tại World Cup ấy mở ra một cuộc cách mạng tại Seleccion và cho chính David Villa. Kể từ trận thua Bắc Ai Len tại Belfast, HLV Aragones quyết định xây dựng đội tuyển dựa trên những nhân tố trẻ như Torres và Villa. Thủ quân Raul bị loại trừ một cách không thương tiếc. Villa được trao chiếc áo số 7 quen thuộc tại Valencia.

Tất nhiên, giới truyền thông chẳng bao giờ để yên cho Seleccion. Họ liên tục tạo áp lực buộc Aragones phải gọi lại “số 7” oai hùng đã gắn liền với đội trong gần 1 thập kỷ. Nhưng dần dần, David Villa buộc những lời chỉ trích ấy lắng xuống. Trong 11 trận đấu chính thức của Seleccion trong mùa 2006-2007, Villa đá chính hết cả 11 trận, ghi 8 bàn, trong đó 7 bàn đến từ các trận vòng loại EURO, giúp anh trở thành chân sút hiệu quả số 1 của đội tuyển. Sau những màn trình diễn ấn tượng ấy, người ta chẳng còn hoài nghi gì về việc Villa sẽ tỏa sáng tại EURO 2008.

2. Nhưng cuộc sống luôn có những biến cố. Trong mùa giải 2007-08, Valencia đột nhiên rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong vòng chục năm trở lại đây. HLV Quique Flores – người phát huy rất tốt tài năng của Villa – bị sa thải và Koeman lên thay. Koeman không những chẳng giúp Valencia mà ông còn góp phần phá tan nát đội bóng này. Vì vậy mà Villa cùng Valencia chìm sâu xuống nửa dưới bảng xếp hạng và phải chống chọi với cuộc chiến trụ hạng. Valencia giành được cúp Nhà Vua nhưng nó không thể cứu vớt cho mùa bóng tệ hại của họ.

Ngược lại, từ Anh quốc, Fernando Torres chứng tỏ sự trưởng thành và thích nghi tuyệt vời của mình trong màu áo Liverpool. Rafael Benitez với tài dùng người đã đưa Torres lên đỉnh cao phong độ. Ông phát huy mọi thế mạnh của Torres, xây dựng đội hình phục vụ cho tài ghi bàn của “El Nino”. Lúc danh sách công bố 23 cầu thủ dự EURO 2008 xuất hiện, chẳng ai còn nhớ đến Villa đã ghi bao nhiêu bàn cho đội tuyển hồi vòng loại nữa. Trong mọi bài bình luận và nhận định trước giải, vị trí tiền đạo mũi nhọn trong sơ đồ 4-1-4-1 đã được Aragones cho các học trò vận dụng nhuần nhuyễn phải thuộc về Torres, không phải bàn cãi gì nữa. Chính David Villa cũng thấu hiểu tình trạng của mình. Anh tuyên bố mình lên đội tuyển để giúp ích cho đội bóng và nếu phải ngồi dự bị cho Torres, anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận.

3. Hai trận giao hữu trước giải gặp Mỹ và Peru lại mở ra một hướng đi khác. Aragones vừa muốn dùng Torres (áp lực giới truyền thông), lại muốn dùng Villa (tuy Valencia sa sút nhưng anh cũng ghi đến 18 bàn/28 trận). Thế là “nhà hiền triết xứ Hortaleza” áp dụng sơ đồ 4-4-2 với cặp Torres – Villa. Phá vỡ tính ổn định của một đội bóng trước một giải đấu lớn là điều không nên nhưng Villa nhanh chóng dập tắt sự hoài nghi. Với thể lực gần như hoàn hảo trước khi vào giải (bị đau cơ giai đoạn cuối mùa bóng nên anh được nghỉ ngơi rất nhiều trước khi tập trung cùng đội tuyển), Villa đã thi đấu vô cùng hưng phấn trong trận đầu tiên gặp Nga.
 
Torres không có thành tích ghi bàn tốt như Villa (chỉ 3 lần lập công từ 2006 đến nay) nhưng tên tuổi của anh không khỏi khiến các trung vệ đối phương e dè. Vì vậy mà Villa có nhiều khoảng trống để ghi 2 bàn đầu tiên trận gặp Nga. Bàn mở tỷ số, chính Torres là người dọn cỗ để Villa dứt điểm vào lưới trống. Bàn thứ hai, pha di chuyển thu hút hậu vệ đối phương của Torres mở ra khoảng trống để Villa ghi bàn sau đường chuyền của Iniesta. Đến khi Torres rời sân, Villa hoàn thành cú hattrick sau pha độc diễn. Ghi bàn xong, “El Guaje” lập tức chạy về băng ghế dự bị để chia vui cùng “El Nino”. Ngay từ trận đấu ấy, người ta đã lờ mờ nhận ra bóng dáng của một bộ đôi song sát.

Trận thứ hai, vẫn với cặp Torres – Villa, TBN vượt qua Thụy Điển và mỗi người ghi được một bàn thắng. Lối chơi của Seleccion đến nay rõ ràng vẫn chưa thuyết phục nhưng ít ra họ cũng có được bộ đôi đáng gờm nhất tại EURO lần này. Torres và Villa ngày càng hiểu nhau hơn, giới hâm mộ TBN đã bắt đầu gọi bộ đôi này với cái tên âu yếm: “Cặp sát thủ trẻ thơ” (El Nino trong tiếng TBN và El Guaje trong tiếng Asturia đều có nghĩa là “trẻ thơ”).

4. Chỉ sau 180 phút trận gặp Nga và Thụy Điển, David Villa từ kép phụ trở thành kép chính. Dĩ nhiên các CLB hàng đầu châu Âu chẳng thể nào bỏ qua một mục tiêu tuyệt vời như thế, nhất là khi Valencia còn đang rất cần tiền để trang trải các khoản nợ. Từ Real Madrid đến Barcelona, từ Chelsea đến Arsenal đều đánh tiếng chiêu mộ niềm tự hào của xứ Asturia. Người đại diện Jose Luis Tamargo bỗng nhiên bận rộn. Ông chủ Roman Abramovich sẵn lòng chi cho Villa mức lương 250.000 bảng/tuần. Nhưng Villa chỉ dồn sự tập trung cho thành công của Seleccion tại giải lần này. Bến đỗ sau EURO hay các danh hiệu cá nhân không nằm trong diện quan tâm của anh..

Trước mắt Villa cùng đồng đội là Italia. Sự hoài nghi từ quê nhà lại tăng lên khi TBN phải chống chọi với nhà ĐKVĐ thế giới. Nhưng Villa có một ký ức rất đẹp với người Italia. Trong một trận giao hữu trước giải, chính Villa đã tung cú vô lê tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, bóng lên thẳng nóc lưới trong sự bất lực của Buffon. Giờ chàng thủ môn ấy đã là thủ quân của Azzurra nhưng mục tiêu của Villa vẫn không thay đổi: Sút tung lưới Italia và đưa TBN vào bán kết. Người TBN đâu có muốn bị loại sớm hoài!
 

David Villa

Sinh ngày 3/12/1981 tại Asturias, Tây Ban Nha.

Cao 1m75, nặng 70 kg.

CLB đã qua: Sporting de Gijon (2000-2003, 115 trận, 51 bàn), Real Zaragoza (2003-2005, 73, 32), Valencia (từ 2005, 101, 58).

Đội tuyển quốc gia: Từ 2005, 33 trận, 18 bàn.

 
Trần Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm