Lý Nhã Kỳ: 'Bạn trai cùng tôi vượt lên sóng gió thị phi'

11/08/2012 15:14 GMT+7 | Người đẹp


Tạp chí Next Magazine của Hong Kong chụp hình tài tử Tạ Thiên Hoa hộ tống 'kiều nữ Việt' về phòng lúc nửa đêm và nhận định rằng, anh đang 'cảm nắng' một phụ nữ đẹp. Bạn trai Lý Nhã Kỳ dù không vui vẫn thông cảm cho cô.

* Tạp chí Hong Kong đưa hình chị và một ngôi sao TVB với nghi án tình cảm. Thái độ của chị thế nào khi biết điều này?

- Tôi thật sự sốc trước thông tin trên. Tôi được thông báo về chuyện này khi đang ở trường quay Mùa hè lạnh, dở khóc dở cười không biết phân trần với ai. Bản thân tôi cũng không nghĩ truyền thông của Hong Kong lại có những tờ tạp chí vội vàng đưa tin thiếu tính xác thực đến như vậy.

Tờ tạp chí lá cải của Hong Kong đăng tải hình ảnh chụp lén với dấu hỏi về mối quan hệ thân mật giữa Tạ Thiên Hoa và "nàng kiều nữ" của Việt Nam.


* Phản ứng của bạn trai chị khi có người đàn ông khác hộ tống người yêu mình về tận phòng lúc nửa đêm?

- Thật sự dù là người đàn ông cứng rắn và rất tin tưởng vào người yêu mình nhưng khi đọc được những dòng trên báo này, khối người cũng khó chịu chứ. Bạn trai tôi chỉ tỏ ra không hài lòng với thông tin được viết trong đó. Trong lúc Tạ Thiên Hoa đưa tôi về, còn có cả chồng chị Lạc Di Linh - người chị của tôi ở TVB - cũng đi theo, nếu mọi người chú ý sẽ thấy người đàn ông còn đứng ngoài cửa kính là anh ấy. Vì chỗ tiệc tùng đối diện ngay căn hộ tôi ở nên Tạ Thiên Hoa mới tiện thể đưa tôi về thôi. Đó cũng là một cách thể hiện lịch sự của người đàn ông đối với một phụ nữ một mình đi tiệc. Ban trai tôi là người hiểu chuyện và luôn tin tưởng ở tôi.

* Rất ít khi thấy bạn trai chị xuất hiện cùng chị trong các sự kiện. Tại sao chị không công khai người yêu để tránh những dư luận về chuyện tình cảm?

- Bạn trai tôi là người đơn giản, không thích xuất hiện những chỗ ồn ào. Tôi luôn tôn trọng quyền tự do của anh ấy.

* Người đàn ông đó xuất thân trong một gia đình gia thế trong khi chị là một trong những nữ nghệ sĩ có nhiều tin đồn nhất Việt Nam. Điều này ảnh hưởng sao tới mối quan hệ của hai người?

- Đến với nhau vì tình yêu thì những vấn đề xung quanh sẽ trở thành nhỏ nhặt, chính vì thế tôi và anh ấy đều biết cách vượt lên mọi sóng gió của thị phi.
Lý Nhã Kỳ gặp tài tử Hong Kong Tạ Thiên Hoa (ngoài cùng bên trái) trong bữa tiệc sinh nhật của quản lý đài TVB cuối tháng 7. Chính sau bữa tiệc này, Tạ Thiên Hoa đưa "kiều nữ Việt" về căn hộ của cô và bị paparazzi chụp lén.


* Gia đình anh ấy nói sao khi anh ấy quen và yêu chị?

- Đây lại là chuyện bí mật rồi, nên tôi xin phép không nói gì ngoài bản thân tôi cả.

* Công việc Đại sứ Du lịch của chị cũng được cho rằng có sự hỗ trợ tích cực từ gia đình người yêu. Thực hư thế nào?

- Cũng lại là tin đồn, và nếu chỉ dựa vào tin đồn thì nó còn rất nhiều thông tin kinh khủng hơn nhiều nữa. Tôi và bạn trai có một nguyên tắc, chuyện ai người đấy làm, không can thiệp quá sâu vào công việc của nhau. Còn tình yêu đến với nhau không vụ lợi.

* Thông thường người đẹp hay bị đồn đoán với đại gia, còn bản thân chị đã là một “nữ đại gia” rồi. Vậy chị cần những tương trợ gì từ người đàn ông của mình?

- Chỉ cần một chỗ dựa về tinh thần, một cái nắm tay thật chặt khi tôi cần bước qua những thăng trầm của cuộc sống. Nhưng điều đó không thể mua được bằng tiền.

* Các mối quan hệ của chị khiến người khác phải choáng váng. Ngoài người yêu xuất thân gia thế, chị còn có mẹ nuôi là tỷ phú Hong Kong, anh nuôi làm chính trị gia Philippines, chị kết nghĩa làm quản lý diễn viên TVB… Tại sao chị có thể xây dựng được những “duyên kỳ ngộ” đặc biệt như vậy?

- Có lẽ do tính cách thẳng thắn, và cũng hơi "hồn nhiên" (mấy người bạn của tôi đều nhận xét như vậy), nên mọi người gặp là ấn tượng và quý luôn. Thật sự tôi thiếu thốn tình cảm, vì ba mất sớm, còn mỗi mẹ, rồi lại đi học xa nhà lâu năm nên khi những tình cảm chân thành đến với mình, tôi rất trân trọng và cố gắng nuôi dưỡng. Còn một số lời đồn đoán, phía sau những mẹ nuôi, anh nuôi là sự đầu tư tiền bạc làm ăn là chuyện hoàn toàn không có. Ai làm kinh doanh sẽ hiểu, một doanh nhân giỏi không bao giờ dễ dàng cho người khác tiền. Họ có thể tạo cơ hội cho mình nhưng không có chuyện cung cấp tiền miễn phí.
Lý Nhã Kỳ chia sẻ, cô đang hạnh phúc bên một nửa là người Việt Nam chứ không phải anh chàng ở trời Tây nào đó.


* Chị gây cảm giác về một con người khó nắm bắt: Một nữ diễn viên yểu điệu có phần hơi “sến”, một doanh nhân trẻ thành đạt có phần hơi phô trương, một người khéo léo đang từng bước thực hiện con đường chính trị và một cuộc đời với nhiều bước tiến bất ngờ ít ai thấu rõ. Chị, nếu có thể, khắc họa chân dung thật nhất về mình?

- Lý Nhã Kỳ là một người sống bản năng, và nóng tính. Đôi lúc cũng phải cần người động viên để dịu mát đi! (Cười). Thật sự thì tôi ở ngoài đời không được yểu điệu như trên phim đâu. Tôi cũng là một người thích những gì bất ngờ, không khuôn mẫu, chính vì thế mọi người sẽ còn thấy bất ngờ về tôi hơn nữa.

* Mặc váy hàng hiệu, đeo trang sức kim cương, tổ chức những bữa tiệc xa hoa - chị nghĩ thế nào về việc bảo vệ an toàn cho bản thân khi ngày càng nhiều vụ ăn cắp. tấn công nhằm vào giới nghệ sĩ, doanh nhân?

- Chính vì thế tôi lúc nào đi xa cũng có vệ sĩ đi cạnh để bảo vệ, có thể nhiều người thấy như vậy cho rằng tôi hơi khoa trương và khó chịu. Nhưng nếu bạn đeo trang sức quý bạn sẽ hiểu, bạn cần phải bảo toàn tính mạng của bạn trước đã. Còn nếu đi ăn ốc với bạn bè ngoài vỉa hè, tôi không mang trang sức đắt tiền, tôi cũng chỉ đi một mình thôi.

* Đóng phim, kinh doanh, làm Đại sứ Du lịch - trong vòng xoáy công việc, chị đã khi nào dừng lại để nghĩ tới việc yên bề gia thất? Nhất là khi tuổi 30 đã ào đến.

- Chưa dám hứa, nhưng tôi cũng đã tính đến chuyện ngôi nhà và những đứa trẻ.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm