Mệt mỏi vì đại dịch Covid-19, mệt mỏi vì Olympic Tokyo 2020 phải dời sang năm 2021, không có gì khó hiểu khi 1/3 người dân Nhật Bản muốn hủy bỏ Olympic Tokyo…
Đại dịch COVID-19 đã khiến chúng ta ít đi những nụ cười trong năm 2020. Mặc dù vậy, ngay cả trong dịch bệnh, cuộc sống vẫn tạo ra những điều thú vị rất riêng.
Chỉ vừa mới kết thúc mùa giải năm nay, làng quần vợt thế giới lập tức đối mặt với những thách thức trong quá trình lên kế hoạch cho mùa giải mới. Một trong số ấy là Australian Open nhiều khả năng sẽ phải lùi ngày khởi tranh.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 30/9 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 33,82 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 1.011.880 ca tử vong.
Lượng khí carbon dioxide phát thải ra không khí trong thời kỳ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 giảm mạnh là thực tế đã được ghi nhận do nhiều hoạt động sản xuất và đi lại của con người bị ngưng trệ.
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), đại dịch COVID-19 và các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan có thế đẩy thêm hơn 100 triệu người trên thế giới rơi vào tình cảnh cùng cực khi chỉ sống với mức thu nhập 1,9 USD/một ngày.
Virus corona đã tàn phá các nền kinh tế trên toàn thế giới và phá vỡ cuộc sống theo những cách không thể tưởng tượng được chỉ cách đây vài tháng trước. Thế giới sẽ không bao giờ như trước nữa dù đến một lúc nào đó, các ngành công nghiệp sẽ bắt đầu quay trở lại…
Đúng như dự đoán, Wimbledon 2020 đã trở thành sự kiện thể thao mới nhất có tên trong danh sách bị hủy hoặc hoãn lại trong thời điểm đại dịch virus corona lây lan rộng khắp.
Jack Grealish được coi là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của giải Ngoại hạng, có hi vọng gia nhập MU và lên tuyển Anh nhưng hành động mới đây của anh có lẽ đã phá hỏng tất cả.
Việc kỳ Olympic lần thứ 32 tại Tokyo phải dời lại thêm một năm vì dịch Covid-19 tuy bất ngờ, nhưng không phải chuyện quá lạ lẫm. Lịch sử Olympic từng chứng kiến một cú dừng bất ngờ tại kỳ Olympic diễn ra năm 1940, cũng ở Nhật Bản.
Những ngày này, làng bóng đá Tây Ban Nha xôn xao câu chuyện của một nữ cầu thủ. Cô là Ana Romero, đang khoác áo đội nữ của CLB Real Betis. Ana Romero thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận bởi một bức tâm thư.
Thủ môn Asmir Begovic, người đang thi đấu dưới dạng cho mượn ở AC Milan, miêu tả thành phố Milan như 'thành phố ma' trong bối cảnh COVID-19 đang bùng phát ở Italy.
Daniele Rugani dương tính với Covid 19, toàn bộ đội hình của Juventus và Inter Milan, sau trận đấu giữa hai đội vào giữa tuần, bị cách li. Đó chỉ là một trong số những tin tức gây sốc với bóng đá châu Âu những ngày qua.
Đại dịch do vi rút SARS-CoV-2 đang ngày càng lan rộng trên khắp thế giới và hệ quả tất yếu là các giải bóng đá, sự kiện thể thao lớn liên tục bị hoãn hoặc phải diễn ra trong điều kiện không có khán giả.