(TT&VH) - Trong khi chuẩn bị cho hy vọng về một lễ ăn mừng vô tiền khoáng hậu sau trận chung kết World Cup tối chủ nhật này, cả nước Hà Lan đang có một cuộc “săn người” kỳ lạ. Đất nước của hoa tulip, đang được phủ ngập màu da cam, muốn tìm lại người chỉ còn cách vài cm là đã giúp họ nâng cao chiếc cúp cao quý vào năm 1978.
Cú sút của Rob Rensenbrink ở phút 90 trong trận chung kết với Argenitina 32 năm trước suýt nữa thì đã là khoảnh khắc đẹp nhất đời ông. Tuy nhiên, thay vì đưa bóng vào lưới, nỗ lực của Rensenbrink đập vào cột dọc và sau đó Argentina đã thắng 3-1 trong hiệp phụ. Giờ đây, Hà Lan muốn tìm lại ông và những khoảnh khắc của trận đấu đó, nhưng chẳng hiểu Rensenbrink đã biến đi đâu.
“Chẳng ai biết ông ấy ở đâu”, Marcel van der Kraan, một trong những nhà báo bóng đá được kính trọng nhất châu Âu viết trên tờ báo Hà Lan Algemeen Dagblad, “Giống như là ông ấy đã bốc hơi khỏi hành tinh này”. Tất cả các mạng tin lớn của Hà Lan, không biết bao nhiều tờ báo và nhiều đài phát thanh đã đầu tư sức lực để tìm ra dấu vết của Rensenbrink, nhưng hoàn toàn vô vọng. Tất cả đều muốn có vài lời từ cầu thủ lẽ ra đã giúp Hà Lan chấm dứt nỗi đau khổ chờ đợi chiếc cúp vàng, trong một buổi tối cuồng loạn tại Buenos Aires 32 năm về trước.
Nhưng chẳng ai tìm được ông. “Rất có thể ông ấy không muốn người ta tìm thấy mình”, Van der Kraan nói, “Có tin đồn ông ấy đang sống một cuộc đời ẩn dật ở Pháp hay Bỉ, nhưng bất chấp nỗ lực của mọi người, ông ấy vẫn không xuất hiện. Mọi cầu thủ trong đội bóng đó đều nói rất nhiều về trận chung kết năm 1978 và việc Hà Lan tiến gần đến chức vô địch như thế nào, trừ Rob. Ông ấy luôn im lặng, kiệm lời và chỉ muốn tránh xa mọi sự chú ý”.
Một đài phát thanh ở Hà Lan yêu cầu thính giả gọi điện tới đài nếu họ biết Rensenbrink ở đâu, nhưng cho tới giờ không có tin nhắn nào đáng tin cậy. Những người gọi điện đến chỉ là trông gà hóa cuốc, tại một tiệm tạp hóa, một nhà du thuyền trên kênh đào ở Hà Lan hay trong một tiệm bán xe cũ, tất cả đều không chính xác.
Hội đồng thành phố Amsterdam, nơi Rensenbrink ra đời, thừa nhận họ muốn mời ông tham dự hàng loạt các sự kiện sẽ diễn ra đúng vào ngày tiến hành trận chung kết Hà Lan-TBN nếu họ tìm thấy ông. Những người yêu mến đội bóng áo màu da cam sẽ không bao giờ quên năm 1978, năm mà đội hình đầy tài năng của họ chơi thứ bóng đá cống hiến đến khó tin và danh hiệu vô địch thế giới tưởng chừng như đã là chắc chắn, cho tới trận chung kết nghiệt ngã. Nếu cú sút của Rensenbrink đi vào lưới, chứ không phải vào cột dọc, lịch sử bóng đá đã khác đi rất nhiều.
“Chúng tôi hiểu chức vô địch có ý nghĩa thế nào với tổ quốc”, hậu bối của Rensenbrink, Wesley Sneijder, nói trước trận chung kết. “Chúng tôi lớn lên giữa những câu chuyện về Rensenbrink và đội bóng đó. Chúng tôi sẽ tiến xa hơn và đưa chiếc cúp trở lại Hà Lan. Đất nước này đã đợi đủ lâu rồi”.
Cú sút của Rob Rensenbrink ở phút 90 trong trận chung kết với Argenitina 32 năm trước suýt nữa thì đã là khoảnh khắc đẹp nhất đời ông. Tuy nhiên, thay vì đưa bóng vào lưới, nỗ lực của Rensenbrink đập vào cột dọc và sau đó Argentina đã thắng 3-1 trong hiệp phụ. Giờ đây, Hà Lan muốn tìm lại ông và những khoảnh khắc của trận đấu đó, nhưng chẳng hiểu Rensenbrink đã biến đi đâu.
![]() Huyền thoại của bóng đá Hà Lan thập niên 70, Rensenbrink (phải) |
Nhưng chẳng ai tìm được ông. “Rất có thể ông ấy không muốn người ta tìm thấy mình”, Van der Kraan nói, “Có tin đồn ông ấy đang sống một cuộc đời ẩn dật ở Pháp hay Bỉ, nhưng bất chấp nỗ lực của mọi người, ông ấy vẫn không xuất hiện. Mọi cầu thủ trong đội bóng đó đều nói rất nhiều về trận chung kết năm 1978 và việc Hà Lan tiến gần đến chức vô địch như thế nào, trừ Rob. Ông ấy luôn im lặng, kiệm lời và chỉ muốn tránh xa mọi sự chú ý”.
Một đài phát thanh ở Hà Lan yêu cầu thính giả gọi điện tới đài nếu họ biết Rensenbrink ở đâu, nhưng cho tới giờ không có tin nhắn nào đáng tin cậy. Những người gọi điện đến chỉ là trông gà hóa cuốc, tại một tiệm tạp hóa, một nhà du thuyền trên kênh đào ở Hà Lan hay trong một tiệm bán xe cũ, tất cả đều không chính xác.
Hội đồng thành phố Amsterdam, nơi Rensenbrink ra đời, thừa nhận họ muốn mời ông tham dự hàng loạt các sự kiện sẽ diễn ra đúng vào ngày tiến hành trận chung kết Hà Lan-TBN nếu họ tìm thấy ông. Những người yêu mến đội bóng áo màu da cam sẽ không bao giờ quên năm 1978, năm mà đội hình đầy tài năng của họ chơi thứ bóng đá cống hiến đến khó tin và danh hiệu vô địch thế giới tưởng chừng như đã là chắc chắn, cho tới trận chung kết nghiệt ngã. Nếu cú sút của Rensenbrink đi vào lưới, chứ không phải vào cột dọc, lịch sử bóng đá đã khác đi rất nhiều.
“Chúng tôi hiểu chức vô địch có ý nghĩa thế nào với tổ quốc”, hậu bối của Rensenbrink, Wesley Sneijder, nói trước trận chung kết. “Chúng tôi lớn lên giữa những câu chuyện về Rensenbrink và đội bóng đó. Chúng tôi sẽ tiến xa hơn và đưa chiếc cúp trở lại Hà Lan. Đất nước này đã đợi đủ lâu rồi”.
T.T
