M.U dự Cúp thế giới các CLB: Lợi bất cập hại

16/12/2008 14:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - M.U nhiều khả năng sẽ giành chức VĐTG các CLB bởi giải năm nay quy tụ toàn những đối thủ yếu hơn nhiều so với các giải đấu trước. Nhưng đổi lại, đội bóng của Sir Alex có thể sẽ mất rất nhiều thứ...

Ký ức buồn năm 2000

Khi giải lần đầu được tổ chức ở Brazil năm 2000, M.U cũng góp mặt sau khi giành được “cú ăn ba” lịch sử. Nhưng họ hy vọng, giải đấu tại Nhật Bản năm 2008 này càng có ít điểm chung với giải năm 2000 càng tốt. Năm đó, ở Rio de Janeiro, trong số 8 đội tham gia, chỉ có 4 là thực sự có danh hiệu. Còn Corinthians, đội sau đó lên ngôi vô địch thực ra chưa bao giờ có được một chiếc Cúp quốc tế nào trước đấy.

Những cái tên huy hoàng nhất, M.U và Real Madrid, chỉ đến đó một cách miễn cưỡng. M.U bị áp lực từ LĐBĐ Anh, lúc đó đang chạy đua để đăng cai World Cup 2006. FA thậm chí cho phép đội bóng của HLV Alex Ferguson rút khỏi Cúp FA mùa đó để chuẩn bị cho WCC, một việc gây ra nhiều chỉ trích tới mức Sir phải điện thoại cho hẳn thủ tướng Anh khi ấy là Tony Blair để mong nhận được sự ủng hộ.
 
Ronaldo và các đồng đội đã đặt chân tới Nhật Bản
để dự giải đấu bị xem là vô bổ.

Hầu hết các cầu thủ M.U cũng không hài lòng. Roy Keane đã viết lại trong cuốn tự truyện của mình: “Cúp FA đã đánh mất sự hấp dẫn với tiền lệ đó, những điều kỳ diệu ở Wembley, các câu chuyện vẫn được kể đi kể lại trên đường hầm dẫn ra sân bóng, việc được đứng lên bục, đối diện với một thành viên hoàng gia để nhận tấm huy chương. Chúng tôi đã bỏ lỡ tất cả”.

Ngay thời điểm M.U đăng ký vào khách sạn của mình trên bãi biển Ipanema, những suy nghĩ tiêu cực đã bao phủ đội bóng. Những hoạt động bên lề và đánh bóng thương hiệu của họ cũng diễn ra trong không khí ảm đạm và chậm chạp ít thấy với một đội bóng đầy hào quang như M.U, nhất là khi so với Real Madrid, đội cũng có mặt ở Rio để vừa thi đấu vừa kiếm thêm tiền. Đội bóng của Ferguson, không có gì ngạc nhiên, bị các CĐV Brazil la ó ngay trong trận đầu tiên với Nacaxa.

Trận đấu đó cũng là một tai họa với M.U. Họ cần bàn thắng muộn màng của Dwight Yorke để tránh một thất bại và kết thúc trận đấu chỉ với 10 người sau một pha vào bóng thô bao dẫn tới chiếc thẻ đỏ dành cho David Beckham ở phút 43. Trận tiếp theo, gặp Vasco da Gama còn thất vọng hơn. Hai sai lầm ngớ ngẩn của Gary Neville khiến M.U thua trận 1-3. Tệ hơn, Chủ tịch CLB Martin Edwards bị mắc vào một vụ scandal liên quan tới gái làm tiền trong khách sạn của đội vào buổi tối ngay trước thất bại. Trận đấu cuối cùng, thắng lợi 2-0 của đội hình dự bị trước South Melbourne trở nên vô nghĩa. Giải đấu thất bại tới mức FIFA gác nó lại trong 5 năm liền và sau đó chuyển sang Nhật Bản với thể thức mới.

Nguy cơ một mùa giải trắng tay

Cựu danh thủ McManaman cũng đã tham dự giải năm 2000 trong màu áo Real Madrid. Giờ anh theo dõi M.U khá kỹ trong mùa này với tư cách một bình luận viên của kênh Setanta. Và McManaman tin rằng giải đấu ở Nhật lần này cũng khó mang lại điều gì tốt đẹp cho đội bóng áo đỏ, khi họ đang bị Chelsea và Liverpool bỏ xa ở trong nước. Bộ đôi đang dẫn đầu Premier League có thể sẽ vượt khá xa khi M.U quay lại, và để bắt kịp lịch thi đấu, đội bóng của Ferguson phải đối diện với có thể là 12 trận liền từ 14/1 tới 4/3/2009, còn Liverpool và Chelsea chỉ phải chơi 8 trận.

HLV người Scotland có một mục tiêu rõ ràng: ông muốn danh hiệu mà ông còn chưa có, trừ Cúp UEFA, trong 23 năm ở Old Trafford. Đối thủ của M.U ở trận bán kết ngày 18/12 sẽ là Gamba Osaka, đã loại Adelaide với tỷ số 1-0 trong trận tứ kết. Còn những nhà vô địch Copa Libertadores, Liga De Quito, nhiều khả năng sẽ là đối thủ của M.U trong trận chung kết ngày 21/12, dù họ gặp một đối thủ khó khăn hơn ở vòng bán kết, Pachuca, đến từ Mexico.

Nhưng ngay cả chức vô địch ở Nhật Bản cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như đổi lấy nó là một mùa giải trắng tay trong nước.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm