Barca trước thềm mùa giải mới: Những thử thách của nhà vô địch

25/08/2009 12:09 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sau khi giành chiến quả đầu tiên, Xavi mạnh miệng tuyên bố, Barca muốn đoạt cả 6 danh hiệu trong mùa giải 2009-2010. Cần nhớ là cách đây vài năm, sau khi đoạt cú đúp ở mùa 2005-06, Laporta cũng từng tuyên bố như vậy, để rồi rốt cục Barca đã hoàn toàn trắng tay vào cuối mùa giải. Bởi đặt mục tiêu như vậy chả khác nào tự tạo áp lực cho bản thân.

Liga: Real Madrid đang trở lại

Mùa trước, Barca đã giành chức vô địch một cách đầy ấn tượng, mà tiêu biểu là chiến thắng hủy diệt 6-2 ngay trên sân Bernabeu của Real Madrid. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng mùa trước Real cũng đã tự đánh mất mình trong giai đoạn đầu mùa và khi lấy lại thăng bằng thì họ không thể đuổi kịp được Barca. Nhưng mùa này, Real đang thay đổi mạnh mẽ và Barca sẽ khó lòng độc diễn như ở mùa trước.

Real Madrid là thách thức thực sự cho tham vọng của Barca mùa này

Champions League: Vượt qua lời nguyền?

Không chỉ các đối thủ mạnh lên mà Barca còn phải đương đầu với một “lời nguyền” của giải đấu này. Kể từ khi Cúp C1 chuyển thành Champions League vào năm 1992 tới nay thì chưa có đội bóng nào bảo vệ được chức vô địch. M.U mùa trước chính là ví dụ điển hình. Họ lên ngôi mùa 07-08, nhưng rồi gục ngã trong trận chung kết mùa 08-09 trước Barca.

Cúp thế giới các CLB: Thử thách Nam Mỹ

Giải đấu này là một kỷ niệm buồn đối với Barca. Mùa 2006-07, họ dễ dàng lọt vào trận chung kết, nhưng lại để thua nhà vô địch Nam Mỹ là Internacional của Brazil với tỷ số 0-1. Điều đáng nói là việc tham dự giải đấu này sẽ khiến lịch thi đấu của Barca ở cả Liga lẫn giai đoạn cuối vòng bảng Champions League đều bị xáo trộn, ảnh hưởng lớn tới phong độ của họ giai đoạn về sau (do phải đá quá nhiều trận đấu bù). Hơn nữa, việc bay sang tận UAE dự giải vào dịp cuối năm cũng sẽ khiến sức lực của các cầu thủ bị vắt kiệt.

Cúp Nhà Vua: Không khó nhưng chẳng dễ

Pep Guardiola thường tung các cầu thủ trẻ vào sân ở giải đấu này. Nhưng một khi đã là ĐKVĐ thì họ phải có một thái độ khác. Cúp Nhà Vua chẳng danh giá gì cho lắm, song thất bại của nó có thể ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần của đội bóng, nhất là khi nó thường bị báo chí Madrid “bơm” lên một cách quá đáng.

Siêu Cúp châu Âu: Cũng có dớp!

Thứ Sáu này, Barca sẽ tranh Cúp với Shakhtar Donestk của Ukraina, đối thủ vồn không lạ lẫm gì với thầy trò Guardiola, bởi họ đã gặp nhau ở vòng bảng Champions League mùa trước (Barca thắng sân khách, thua sân nhà ở trận thủ tục cuối cùng). Shakhtar có vẻ yếu hơn trước khi vừa bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu lục, song Barca cũng chớ có thể coi thường. Trong lân gần nhất dự Siêu Cúp năm 2006, họ đã bị Sevilla hạ nhục tới 3 bàn không gỡ. Hơn nữa, năm ngoái đội vô địch Champions Legaue cũng đã thua đội đoạt Cúp UEFA (M.U thua Zenit 1-2). Đó có phải là cái dớp?
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm