CẬP NHẬT tin sáng 19/3: Chung cuộc: Real - Schalke 9-2, Chelsea - Galatasaray 3-1. Mourinho: 'Drogba là gã cô đơn'

19/03/2014 06:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không có bất ngờ nào xảy ra khi Chelsea và Real Madrid đều vượt qua Galatasaray và Schalke để vào tứ kết bằng những chiến thắng thuyết phục. Vết gợn duy nhất cho Real là chấn thương nặng của Jese, người phải nghỉ 6 tháng vì chấn thương dây chằng.



* Thắng thuyết phục Galatasaray, Chelsea vào tứ kết

Chelsea đã không để Galatasaray gây bất ngờ trong trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League ở Stamford Bridge. Ngay phút thứ 4 của trận đấu, tiền đạo Eto'o đã có pha thoát xuống và dứt điểm gọn gàng, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Đó là bàn thắng thứ 30 của tiền đạo Cameroon ở Champions League. Sau đó Chelsea hoàn toàn áp đảo, cả trận có tới 17 cú dứt điểm, tuy nhiên đội chủ nhà cũng chỉ ghi thêm 1 bàn thắng nữa từ cú đá bồi của hậu vệ Gary Cahill. Thắng 2-0, Chelsea đi tiếp với tổng tỉ số chung cuộc 3-1.

* Ronaldo lập cú đúp, Real thắng dễ Schalke

Đúng như dự đoán, Real Madrid đã dễ dàng vượt qua Schalke 04 trên sân nhà. Ngay phút 21, tiền đạo Ronaldo đã mở tỉ số cho Real sau đường chuyền của Gareth Bale. Đến phút 31, Hoogland bất ngờ mang về bàn gỡ hoà cho Schalke, cú sút của anh đập đúng chân hậu vệ Ramos đổi hướng và đi vào lưới. Tuy nhiên đến phút 74, Ronaldo tiếp tục đưa Real vượt lên với pha đi bóng và dứt điểm dũng mãnh. Đó là bàn thắng thứ 13 của Ronaldo ở Champions League mùa này, con số kỉ lục của cá nhân anh và Real. Suýt chút nữa anh đã hoàn thành cú hat-trick của mình 1 phút sau đó. Pha băng vào đá bồi của Ronaldo bóng đã đi trúng xà ngang, và Morata không bỏ lỡ cơ hội sau đó. Thắng 3-1, Real Madrid vượt qua Schalke với tỉ số chung cuộc cách biệt khủng khiếp 9-2.



Real có chiến thắng dễ trước Schalke

* Jese nghỉ thi đấu 6 tháng

Khi trận đấu ở Bernabeu vừa diễn ra được chưa đầy 2 phút, Real Madrid đón nhận tổn thất khi Jese Rodriguez dính một chấn thương nặng. Sau pha vào bóng của Sead Kolasinac, tiền đạo trẻ của Real đã đau đớn lăn lộn trên sân. Ngay sau đó, ông Carlo Ancelotti đã tung Gareth Bale vào sân thay cho Jese.

Theo những thông tin ban đầu, Jese bị dính chấn thương dây chằng. Cầu thủ 21 tuổi của Madrid sẽ phải nghỉ ít nhất 6 tháng. Đây là một tổn thất không nhỏ cho đội bóng của ông Carlo Ancelotti. Trước đó, họ cũng mất Sami Khedira đến hết mùa bóng cũng vì một chấn thương tương tự.

* Carlo Ancelotti: Thể  trạng của Ronaldo là hoàn hảo

HLV người Italy phát biểu: "Tôi không lăn tăn gì về việc để Ronaldo chơi bóng. Cậu ấy giỏi, phục hồi nhanh và không có vấn đề gì khi ra sân. Cậu ấy luôn ra sân vì thể trạng của cậu ấy hoàn hảo. Real có một chút không may mắn với chấn thương của Jese nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi đã động viên và hy vọng cậu ấy may mắn. Jese cần phải kiểm tra nhưng có vẻ như đó là một chấn thương dây chằng khá nặng. Đó là một tổn thất cho Real bởi Jese đã có một mùa giải ấn tượng. Hy vọng sau chấn thương, Jese vẫn sẽ là cầu thủ quan trọng của Real.

Real hướng đến trận đấu với Barca với một trạng thái hứng khởi. Chúng tôi đã cho thấy tâm lý tốt, đặc biệt là trong hiệp hai của trận đấu này. Mọi đối thủ ở Champions League đều rất mạnh và ở vòng tứ kết, chúng ta sẽ phải gặp những đội mạnh nhất ở châu Âu. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra ở lễ bốc thăm. Cả 3 CLB của TBN đều có mặt.  Ngày mai chúng ta chờ đợi bất ngờ từ Olympiacos nhưng các đội còn lại đều có đẳng cấp. Vòng tứ kết sẽ rất khó khăn."



Ông Ancelotti hết lời khen Ronaldo

* HLV Jense Keller (Schalke 04): Chất lượng của Ronaldo là hảo hạng

Mọi người xem trận đấu tối nay đều thấy rằng chúng tôi đã cố gắng. Cả đội cho thấy tinh thần chiến đấu cao. Rõ ràng Madrid có một vài cơ hội để ghi bàn nhưng Ralf Fadrmann đã có một màn trình diễn đẳng cấp. Cả đội chơi tốt. Tôi hài lòng vì tinh thần thi đấu nhưng xấu hổ vì Schalke lại không có kết quả tốt hơn. Hai sai lầm cá nhân đã khiến chúng tôi rơi vào khó khăn.

Ronaldo vẫn cho thấy tài năng của mình. Chất lượng của cậu ấy là hảo hạng. Bayern và Madrid là hai câu lạc bộ lớn nhưng tôi nghĩ Bayern mang tới khó khăn cho các đối thủ bởi họ cầm bóng tốt hơn. Nói chung tôi nghĩ Bayern chỉ mạnh hơn một chút so với Real mà thôi.


* Jose Mourinho: Drogba bị biến thành một gã cô đơn

HLV người BĐN tuyên bố: "Một trận đấu hay của Chelsea. Chúng tôi chơi chắc chắn và không có bất cứ một sự sợ hãi nào. Chelsea đã có đủ sự tự tin để chơi trong suốt 90 phút trước một đối thủ khó khăn. Sau khi đã có kết quả tích cực ở lượt đi, chúng tôi đã kết thúc công việc của mình trong trận lượt về một cách hoàn hảo.

Điều khó khăn nhất với Drogba là cái cách Galatasaray chơi bóng bởi vì cậu ấy là một tiền đạo trong khi cả đội lại không chơi ở phía sau cậu ấy. Họ biến Drogba trở thành một gã cô đơn. Điều này xảy ra với mọi tiền đạo trên thế giới. Cahill và Terry đã có một trận đấu thành công. Chúng tôi kiểm soát trận đấu tốt và bạn có thể thấy Drogba không bao giờ có được một khoảng trống thuận lợi.

Tất cả các đội bóng lớn sẽ có mặt tứ kết và với Chelsea, mọi đối thủ đều rất mạnh. Chúng tôi chào đón họ. Hãy chờ xem đối thủ của Chelsea là ai."



Với Mourinho, Drogba như một gã cô đơn

* HLV Roberto Mancini: Galatasaray không xứng đáng đi tiếp

Trận đấu rất khó khăn. Sau khi để thua bàn đầu trong 4 phút, mọi thứ còn phức tạp hơn. Nhưng chúng tôi không thể phủ nhận là đã chơi tồi. Chúng tôi không xứng đáng trong khi Chelea chơi tốt hơn. Thật khó khăn để nói về trận đấu bởi tôi thất vọng vì cả đội đã chơi không tốt. Galatasaray đã không tạo ra được những cơ hội. Tôi xin được gửi lời xin lỗi tới các CĐV bởi tối nay họ đã làm tất cả để ủng hộ đội bóng.

Tôi không biết tại sao nhưng thật khó để giải thích. Sau trận đấu ở Istanbul, Galatasaray đã rất tự tin để bước vào trận đấu này. Nhưng kết quả không theo ý muốn và tôi thấy thất vọng.


* David Moyes đã nghĩ đến chuyện bị sa thải

Đêm nay sẽ diễn ra 2 trận đấu cuối cùng lượt về vòng 1-8 Champions League. Ở lượt đi Manchester United đã thua Olympiakos 0-2. Man United đang gặp khủng hoảng, mới đây họ vừa thất bại 0-3 trước Liverpool. Đây có thể coi là trận đấu quyết định với chiếc ghế của HLV David Moyes, nếu không thể đi tiếp, có thể ông sẽ bị sa thải.

“Tương lai của tôi vẫn ổn định. Đây không phải là mùa giải như chúng tôi mong muốn, nhưng tôi biết con đường mình đi và đã có những giải pháp cho đội bóng. Thua 0-2 trước Olympiacos, tôi biết đội sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi vẫn có niềm tin vào các cầu thủ. Tôi nghĩ sự ủng hộ của các cổ động viên sẽ đóng vai trò quan trọng. Điều tôi luôn nói với toàn đội, là họ phải thi đấu hết mình để đáp lại sự ủng hộ của các CĐV. Hy vọng chúng tôi sẽ có một màn trình diễn ấn tượng và giành vé đi tiếp”

Trong những lần dự cCúp Châu Âu, chỉ 2 lần Man United đi tiếp sau khi đã thua cách biệt 2 bàn ở lượt đi. Lần cuối cùng diễn ra đã cách đây 30 năm, khi đó Man United vượt qua Barca 3-0 ở Cup C2 Châu Âu. Hậu vệ Patrice Evra khẳng định họ sẽ quyết tâm đi tiếp.

* Juergen Klopp:  Dortmund đang rất thoải mái

Ở trận đấu còn lại, Borussia Dortmund gần như cầm chắc tấm vé đi tiếp sau khi đã đánh bại Zenit St.Peterburg 4-2 ở lượt đi. Trong trận đấu lượt về trên đất Đức, HLV Juergen Klopp tỏ ra thoải mái

“Việc chiến thắng ở lượt đi tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi ở lượt về. Tôi luôn nói với các cầu thủ, chúng tôi đã may mắn vượt qua vòng bảng đầy thử thách. Vì thế càng tiến xa đến đâu ở Champions League, chúng tôi càng thoải mái và hạnh phúc. Nếu dừng bước, đó cũng không phải một thảm hoạ lớn”

Ở trận này, Dortmund sẽ không có tiền vệ Marco Reus. Vắng anh, Dortmund vừa thua Mochengladbach 1-2 ở Bundesliga.

Trần Giáp - Vũ Tú


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm