Cristiano Ronaldo hoàn tất một “Năm Vàng”: Càng bị ghét lại càng xứng đáng!

14/01/2009 08:47 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Cristiano Ronaldo đã thâu tóm tất cả những danh hiệu cao quý nhất trong năm 2008, giành được sự thừa nhận của mọi giới, từ nhà báo (Quả bóng Vàng), đồng nghiệp (danh hiệu của IFFHS) cho đến các HLV ĐTQG (Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA). Điều đó chứng tỏ tài năng đích thực đã chiến thắng những lựa chọn cảm tính.

Trước đêm Gala ở Zurich, hãng Nike (có hợp đồng tài trợ với Ronaldo) đã tung ra một clip quảng cáo mới, trong đó các fan bóng đá ở khắp năm châu đã bày tỏ ý kiến tại sao họ lại yêu hay ghét Ronaldo. Số lượng ý kiến ghét cũng ngang ngửa với số lượng ý kiến yêu.

Không như Kaka, người chiến thắng trong cuộc bầu chọn năm ngoái, được mô tả như một thiên thần, Ronaldo khiến người khó chịu khi anh luôn ăn mừng bàn thắng với vẻ mặt hết sức “tinh tướng”. Người thì phê phán những trò tiểu xảo của cầu thủ này, đặc biệt là hay ngã giả vờ để kiếm penalty. Một số không chấp nhận được lối sống có phần buông thả của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Cộng thêm với vụ định đào tẩu sang Real Madrid vào mùa Hè năm ngoái, có thể nói Ronaldo đã trở thành cái gai trong mắt của nhiều người.

Có thể, Ronaldo không được nhiều người yêu thích như Messi hay Kaka, song các fan thì luôn cảm tính, còn ngôi sao của M.U thì đã nhận được sự thừa nhận của mọi giới. Từ các nhà báo (giải Quả bóng Vàng của France Foootbal do 96 nhà báo trên khắp thế giới bầu chọn), các đồng nghiệp (giải của Hiệp hội các Cầu thủ chuyên nghiệp IFFHS) cho tới các HLV và thủ quân đội tuyển quốc gia có mặt trong BXH FIFA. Mỗi giải thưởng có những thể thức (và cả tiêu chí) riêng biệt. Các năm trước, giải của FIFA thường có nhiều chênh lệch với Quả bóng Vàng. Nhưng năm nay, cả hai giải đều giống nhau y hệt ở cả 3 vị trí dẫn đầu. Có nghĩa là sự tôn vinh dành cho Ronaldo đạt được sự thống nhất lớn chưa từng thấy.
 
Ronaldo nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới từ tay "Vua bóng đá" Pele

Thực tế, giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA là giải đấu mà Messi có nhiều cơ hội để lật đổ sự thống trị của Ronaldo nhất, bởi nó có phần hơi đề cao các giải đấu ở cấp ĐTQG. Năm qua, những thành công của Ronaldo luôn gắn liền với CLB M.U. Còn lại, anh đã chơi khá thất vọng ở EURO 2008 khi đội tuyển Bồ Đào Nha bị loại ngay ở vòng tứ kết. Messi thì ngược lại, đã đưa đội Olympic Argentina lên bục cao nhất ở TVH Bắc Kinh 2008. Mặc dù vậy, ở cuộc đua cuối cùng này, Ronaldo vẫn giành chiến thắng một cách áp đảo. Có tới 136 người (cả HLV lẫn thủ quân ĐTFQ) đã bầu Ronaldo ở vị trí số 1, tức gần gấp đôi so với ngôi sao người Argentina (76).

Thế nên, việc Ronaldo bị nhiều người ghét càng cho thấy anh xứng đáng được tôn vinh. Bởi nhiều người, dù không ưa ngôi sao người BĐN nhưng vẫn phải bầu chọn cho anh. Xét trên khía cạnh chuyên môn thì trong năm qua, Ronaldo vượt trội so với tất cả. 42 bàn thắng của anh đã đưa M.U đoạt cú đúp (Premier League và Champions League), đồng thời đem lại cho “số 7” Chiếc giày vàng châu Âu. Có thể Ronaldo đã không là gì ở EURO 2008, giải đấu quan trọng nhất trong năm. Song giải đấu ấy chỉ kéo dài trong vòng có 3 tuần lễ. Còn trong gần như cả năm, Ronaldo đã bùng nổ trên mọi mặt trận, từ Premier League cho tới Champions League. Mà có ai dám khẳng định rằng việc giành chức VĐ Champions League dễ hơn giành chức VĐ EURO? Thế nên, sự lu mờ ở EURO không thể xóa đi những thành công của Ronaldo ở cấp CLB.

Ronaldo cũng bị nhiều người chê là chơi quá cá nhân, song những bàn thắng của anh đã đóng góp nhiều cho thành công của cả tập thể hơn bất cứ ai. Bởi nếu không có anh, M.U sẽ không thể đạt được những vinh quang trong năm qua. Messi cũng hay thật đấy, nhưng ngoài chiếc HCV Olympic (chắc chắn không thể so với chiếc HCV Champions League), anh có được những gì trong năm 2008 ngoài những lời khen suông?
 

Kết quả cuộc bầu chọn giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA năm 2009

1. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha/M.U) 935 điểm
2. Lionel Messi (Argentina/Barcelona) 678
3. Fernando Torres (Tây Ban Nha/Liverpool) 203
4. Kaka (Brazil/Milan) 183
5. Xavi Hernandez (Tây Ban Nha/Barcelona) 155
6. Steven Gerrard (Anh/Liverpool) 98
7. Samuel Eto'o (Cameroon/Barcelona) 58
8. Iker Casillas (Tây Ban Nha/Real Madrid) 49
9. Andres Iniesta (Tây Ban Nha/Barcelona) 37
10. David Villa (Tây Ban Nha/Valencia) 37
11. Andrei Arshavin (Nga/Zenit) 36
12. Frank Lampard (Anh/Chelsea) 33
13. Didier Drogba (Bờ Biển Ngà/Chelsea) 30
14. Michael Ballack (Đức/Chelsea) 27
15. Cesc Fabregas (Tây Ban Nha/Arsenal) 27
16. Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển/Inter Milan) 26
17. Emmanuel Adebayor (Togo/Arsenal) 25
18. Franck Ribery (Pháp/Bayern Munich) 23
19. Ruud Van Nistelrooy (Hà Lan/Real Madrid) 14
20. Sergio Aguero (Argentina/Atletico) 12
21. John Terry (Anh/Chelsea) 11
22. Gianluigi Buffon (Italia/Juventus) 8
23. Deco (Bồ Đào Nha/Chelsea) 1.

Các danh hiệu khác của FIFA trong năm 2008:

- Cầu thủ nữ xuất sắc nhất: Marta (Brazil). Đây là lần thứ 3 liên tiếp Marta nhận danh hiệu này, cân bằng kỷ lục của người về nhì là Birgit Prinz của ĐT Đức, xếp thứ 3 là đồng đội của Marta, Cristiane.

- Giải Fair-Play: Các LĐBĐ Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 9 năm ngoái, họ mới gặp nhau lần đầu ở VL World Cup (TNK thắng 2-0 trên sân khách). Họ đã vượt qua được những mâu thuẫn từ thời Chiến tranh thế giới thứ nhất bằng con đường ngoại giao bóng đá.

- Giải thưởng đặc biệt của FIFA: LĐBĐ Palestine, nhân sự kiện họ khai trương sân Al-Husseini và tổ chức trận bóng đá đầu tiên trong lịch sử ở Bờ Tây.

- Giải thưởng của ngài Chủ tịch: ĐT bóng đá nữ Mỹ với thành tích bảo vệ thành công chiếc HCV ở Olympic 2008.

Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm