Hàng Đẫy thành “chiến trường”

11/06/2009 09:16 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Cú lội ngược dòng 2-1 của Thể Công trước XM.HP đã nhạt nhoà đi rất nhiều bởi màn rượt đuổi giữa hàng trăm cảnh sát cơ động và các CĐV đội khách. Con đường từ SVĐ Hàng Đẫy tới phố Hùng Vương chiều qua đã gần như một bãi chiến trường.

Mầm mống của sự việc đã được nhen nhóm ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Đặng Thanh Hạ còn chưa cất lên. Tại khu vực khán đài B, một số CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng, pháo khói, món “đặc sản” của người hâm mộ đất Cảng. Để ngăn chặn, BTC đã triển khai một lực lượng đông đảo an ninh tại khu vực này. Một CĐV Hải Phòng đã bị bắt đi. Trong khi thi hành nhiệm vụ, các cảnh sát cơ động đã có xô xát, va chạm với các CĐV Hải Phòng. Cảnh sát cơ động đã phải sử dụng cả dùi cui để trấn áp các CĐV quá khích.

Cũng vì lý do này, cộng thêm việc đội nhà bị thua Thể Công, kết thúc trận đấu, khoảng hơn trăm CĐV Hải Phòng đã không chịu rời sân mà ở lại, chửi bới, thoá mạ lực lượng an ninh sân. Thậm chí, các CĐV Hải Phòng không ngại sử dụng cả dép, chai lọ, ném vào lực lượng an ninh. Trong gần 30 phút, lực lượng an ninh gần như bất lực trong việc yêu cầu các CĐV Hải Phòng ra khỏi sân. Chỉ đến khi chó nghiệp vụ vào cuộc và lực lượng an ninh được tăng cường thêm người, số CĐV Hải Phòng này mới chịu rời “vị trí”.


CĐV Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy chiều qua
Nhưng, sự việc chưa dừng lại ở đấy. Va chạm xảy ra mỗi lúc một mạnh. Một CĐV Hải Phòng không rõ lý do đã nằm lăn ra khán đài B, phải nhờ tới mấy CĐV khác đứng sơ cứu. Một CĐV khác sấn đến phía cảnh sát cơ động, liền “ăn” một seri dùi cui. Đứng từ xa cũng nghe thấy rõ tiếng “tạch, tạch” phát ra từ nhiều chiếc dùi cui điện.

Chưa hết. Khi các CĐV đất Cảng ra khỏi sân, màn rượt đuổi, tấn công, phòng vệ và trấn áp chỉ thực sự diễn ra ở bên ngoài sân Hàng Đẫy. Có vẻ như đến lúc này, “nóng mặt” vì bị khiêu khích, cảnh sát cơ động đã không ngần ngại sử dụng dùi cui, roi điện giáng xuống người các CĐV XM.HP. Góc phố sau sân Hàng Đẫy mù mịt hơi cay. Các CĐV Hải Phòng cũng không vừa khi dùng gạch đá ném… lại khiến cho tuyến đường tại đây trở nên náo loạn. Một chiếc xe hơi, BKS 30M-9647 đậu ngoài sân Hàng Đẫy đã dính “đạn” oan, thủng trần.


CĐV quá khích của Hải Phòng chửi rủa sau trận đấu
Cảnh sát đã phải thiết lập một hàng rào bằng những tấm chắn sắt và dàn hàng ngang để ngăn không cho các CĐV đứng ngoài xâm nhập vào khu vực phía trong. Rất nhiều CĐV Hải Phòng kêu la và than vãn vì rơi vào cảnh ẩu đả.

Chặn được 1 phía ra ngõ Hàng Bột thông sang đường Tôn Đức Thắng ngay sau phía sân Hàng Đẫy, cảnh sát cơ động đã nhanh chóng đuổi dồn các CĐV Hải Phòng về phía đường Hùng Vương. Nhiều CĐV Hải Phòng đã nằm lăn ra đường do dính đòn. Số khác chạy dạt sang cả các đoạn phố xung quanh, không còn tấn công lại lực lượng an ninh. Chưa kể hàng trăm cảnh sát cơ động và CĐV, dân tình hai bên đường đổ xô ra xem đã khiến tuyến đường tại đây bị tắc lại một thời gian khá lâu. Sự việc chỉ dừng lại khi các CĐV Hải Phòng ra tới xe của mình, đang đậu ở đường Hùng Vương.

Sau khi đã lên xe, nhiều CĐV Hải Phòng còn chưa chịu đi mà tiếp tục ở lại chửi bới, thoá mạ lực lượng an ninh. Nhiều người đã đứng lại thách đố cảnh sát cơ động. Phải mất thêm gần 30 phút sau đấy, khi các xe chở CĐV Hải Phòng đã rút hẳn, đoạn đường này mới yên tĩnh trở lại. Con đường Hùng Vường vốn đẹp là thế, sau cuộc rượt đuổi giữa hai bên, ngổn ngang gạch, đá, cành cây…

Theo lời tố của các CĐV Hải Phòng, trong khi diễn ra xô xát, một số CĐV, đã bị ngất vì ngửi phải hơi cay của cảnh sát cơ động, trong đó có cả CĐV nữ của Hải Phòng.

Thêm một nỗi đau và vết nhơ cho sân cỏ Việt Nam liên quan đến chuyện cổ động trên các khán đài!

Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm