(TT&VH) - Muốn thắng được đối thủ, trước hết phải vượt qua chính mình. Để lối chơi không bị phần còn lại của Bundesliga “bắt bài”, cả Wolfsburg và Stuttgart đều đã tự làm mới chính mình theo những cách riêng trong mùa Hè vừa qua.
“Bầy sói” thêm nanh vuốt
Thiệt thòi lớn nhất của Wolfsburg là sự ra đi của Felix Magath - “kiến trúc sư” đã xây nên chiến thắng lịch sử cho “Bầy sói” khi mùa giải 2009-2010 khép lại. Nhưng Wolfsburg cũng yên tâm phần nào khi người thay thế Magath là Armin Veh, từng giúp Stuttgart giành chiếc Đĩa bạc ở mùa giải 2006-2007 trong hoàn cảnh còn khó khăn hơn rất nhiều. Tuy Veh chưa thể sánh với Magath về tài năng và danh tiếng, song đó cũng là sự lựa chọn khả dĩ của Wolfsburg khi “Sói đầu đàn” bỏ đến Schalke theo tiếng gọi của đồng tiền, như chính sự thừa nhận của nhà cầm quân này.

Mùa Hè này, Wolfsburg còn đón thêm một loạt tân binh, chủ yếu giúp cho đội bóng có thêm chiều sâu, rút ngắn khoảng cách giữa lực lượng đá chính và dự bị. Veh đã tiêu hết gần 23 triệu euro cho việc mua sắm cầu thủ, đưa về Volkswagen Arena bốn cái tên mới: Tiền đạo Obafemi Martins (từ Newcastle - 10,5 triệu euro), tiền vệ Karim Ziani (Marseille - 7), Thomas Kahlenberg (Auxerre - 4) và hậu vệ Fabian Johnson (1860 Munich - 1,1). Những nhân tố mới này sẽ góp phần giúp “Bầy sói” có thêm nanh vuốt trong cuộc chiến chống lại sức mạnh tổng lực đến từ các đối thủ giàu tham vọng, toan lật đổ sự thống trị của họ ở Bundesliga.
“Thiên nga” thêm vây cánh
Không phải chịu sự xáo trộn về người dẫn dắt như Wolfsburg song Stuttgart lại để tuột mất chân sút chủ lực Mario Gomez vào tay kình địch Bayern. Bỏ ra 30 triệu euro, số tiền kỷ lục trong lịch sử bóng đá Đức, Bayern đã có được cầu thủ săn bàn số một của Stuttgart, một hành động “rút ruột” vừa tăng cường sức mạnh cho mình, vừa triệt tiêu sức mạnh đối phương. Nhưng khoảng trống mà tiền đạo vừa ghi 24 bàn ở Bundesliga mùa giải trước bỏ lại tại sân Mercedes-Benz hứa hẹn sẽ nhanh chóng được lấp đầy với bản hợp đồng mua Pavel Pogrebnyak từ Zenit.
Chân sút 25 tuổi người Nga là sự thay thế xứng đáng cho Gomez nhờ có nhiều điểm tương đồng về lối chơi. Thậm chí, bên cạnh khả năng đánh đầu tốt như Gomez, Pogrebnyak còn có thể dứt điểm rất đa dạng bằng chân, đặc biệt là những cú sút phạt hàng rào rất nguy hiểm từ ngoài vòng cấm đối phương. Thất bại đau đớn trong vụ mua Klaas-Jan Huntelaar từ Real Madrid (do tiền đạo người Hà Lan đòi lương quá cao dù đội bóng Tây Ban Nha đã đồng ý bán anh với giá 18 triệu euro) được bù đắp bằng niềm vui ngọt ngào với bản hợp đồng “chất lượng cao, giá rẻ” từ Zenit (Pogrebnyak rời đội bóng Nga với giá chuyển nhượng chỉ 4,5 triệu euro).
Nếu như Pogrebnyak được xem là sự bù đắp cho khoảng trống của Gomez thì Aleksandr Hleb lại mang đến nhiều giải pháp mới và hiệu quả hơn cho Stuttgart ở hàng tiền vệ. Cầu thủ người Belarus này từng có 5 năm khoác áo “Thiên nga” trước khi chuyển sang Arsenal, đến Barcelona rồi quay trở lại đội bóng Đức theo hợp đồng cho mượn. Năng lực của Hleb là không còn phải bàn cãi, thành công của anh ở Stuttgart cũng đã quá rõ ràng. Anh cùng với hậu vệ Stefano Celozzi (từ Karlsruher - 2,5 triệu euro) chính là những vây cánh mới của “Thiên nga”, giúp Stuttgart mạnh mẽ và nguy hiểm hơn những gì họ từng thể hiện ở mùa giải trước.
“Bầy sói” thêm nanh vuốt, “Thiên nga” thêm vây cánh, xem ra hai đội bóng này sẽ là những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Bundesliga mùa 2009-2010, bên cạnh vài cái tên khác như Bayern, Hamburg hay Leverkusen. Thú vị hơn, họ sẽ chạm trán với nhau ngay trong trận đấu khai màn mùa mới của giải vô địch quốc gia Đức, diễn ra ở Volkswagen Arena vào đêm nay.