(TT&VH Cuối tuần) - Vài ngày trước trận chung kết Champions League mùa giải 2010-2011, bầu không ít bóng đá ở London vẫn không quá náo nhiệt. Sân vận động Wembley chào đón trận đấu quan trọng nhất mùa giải ở châu Âu theo cách của riêng mình.
Chúng tôi đến thăm quan sân Wembley lần đầu tiên vào một ngày London có nắng đẹp. Không nằm giữa trung tâm ồn ã của London tại zone 1 hay zone 2, Wembley ở khu ngoại ô zone 4 cách trung tâm thành phố khoảng 40 phút đi tàu. Khác hẳn với quang cảnh thường thấy bên ngoài sân vận động trước những trận đấu lớn, Wembey trước trận chung kết được mong đợi giữa Barcelona và Manchester United một tuần vẫn yên ắng, bình thản như thường lệ. Chúng tôi bước ra khỏi ga tàu điện ngầm và bắt gặp ngay sân vận động Wembley vừa được xây mới rất hoành tráng trước mắt.
![]() Tác giả chụp ảnh ở sân vận động Wembley |
Chưa vội vã vào tham quan bên trong sân vận động có chi phí đầu tư tốn kém nhất thế giới, lên đến 1,2 tỷ USD, chúng tôi quyết định đi bộ quanh sân để khám phá thêm. Và đây rồi, chúng tôi bắt đầu thấy không khí nô nức của mùa giải chính bởi tình yêu bóng đá của các fan đến thăm quan sân vận động này. Trong số rất nhiều fan của hai đội bóng lớn đến đây chiêm ngưỡng nơi mà thần tượng của họ sẽ thi đấu, chúng tôi bắt gặp một cô bé du học sinh người Việt với tình yêu bóng đá dành cho câu lạc bộ Manchester United đang khoác trên mình chiếc áo với màu đỏ tượng trưng của đội tuyển để chụp ảnh sân vận động.
Gặp gỡ đồng hương, cô bé tên Trang vui vẻ chụp hình và chia sẻ cùng chúng tôi nhiều điều thú vị về cộng đồng người Việt yêu bóng đá trước thềm trận chung kết lớn này. Trang cho biết, trước mỗi trận đấu lớn được mong đợi như thế này, cộng đồng người Việt yêu bóng đá ở London thường hay tập trung tại một quán bar của người Việt để cùng xem và cổ vũ. Ở London, nhiều bạn trẻ du học sinh thuộc câu lạc bộ bóng đá SVUK còn đến tận sân vận động với màu áo của đội tuyển mình yêu thích để cùng nhau cổ vũ và theo dõi trận đấu. SVUK là câu lạc bộ bóng đá của người Việt tại Anh, hàng năm câu lạc bộ này đều tổ chức giải đấu SVUK cho người Việt Nam trên khắp nước Anh thi đấu.
Chia tay với Trang để đi vào bên trong sân vận động, chúng tôi vừa kịp mua vé cho tour cuối cùng trong ngày dành cho khách du lịch vào tham quan sân. 15 bảng Anh một vé tham quan dành cho khách, chúng tôi được dẫn đi xem bên trong sân vận động cùng một hướng dẫn viên vui tính.
Qua giới thiệu chúng tôi được biết, sân vận động Wembley mới đã được xây mới với sức chứa 90.000 chỗ ngồi và nhiều thiết bị đặc biệt dành riêng cho người khuyết tật. Một điều thú vị mà hướng dẫn viên du lịch chia sẻ với nhóm du khách chúng tôi, đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa sân vận động Wembley mới và cũ: Có một số lượng lớn về toilet đã được bổ sung. Sân vận động mới được xây dựng bao gồm 2.618 toilet ở các tầng, trở thành sân vận động có nhiều toilet nhất thế giới, đảm bảo nhu cầu và sự thuận tiện cho các cổ động viên đến đây thưởng thức bóng đá.
Theo bước chân hướng dẫn viên, chúng tôi được dẫn sâu vào bên trong các khu vực chỉ dành cho cầu thủ và ban tổ chức. Với kiến trúc tỉ mỉ và kết cấu hợp lý, chúng tôi thấy được sự sẵn sàng của ban tổ chức trước thềm trận đấu được mong đợi. Sân cỏ và khán đài đã được chuẩn bị kĩ và đang bảo dưỡng với điều kiện tốt nhất để chờ trận chung kết. Dọc theo hai phía khán đài là hai màn hình rộng gấp 600 lần kích cỡ TV gia đình, giúp các cổ động viên tiện theo dõi trận đấu dễ dàng. Biểu tượng và logo của trận chung kết cũng như của hai đội bóng cũng đã được treo chỉn chu ở ngay hai cánh chính của sân vận động. Mọi thứ dường như đã hoàn tất chỉ còn chờ ngày thi đấu.
Chia tay với sân vận động Wembley, chúng tôi ra về lúc khoảng 6h30 tối. Tuy đã 6h30 nhưng mùa Hè ở London trời vẫn nắng chói chang, chúng tôi lại đi trên cây cầu rộng lớn đầy gió dẫn vào sân vận động. Vào lúc này trên đường ra về, chúng tôi cảm thấy bất ngờ hơn vì bên ngoài sân vận động đông hơn lúc chúng tôi vào rất nhiều lần. Nhiều cổ động viên của Barcelona tụ tập tại đây tiếc nuối vì đã quá giờ vào thăm sân. Nhìn thấy nhóm chúng tôi, họ hồ hởi ra bắt chuyện làm quen có lẽ để tìm những người cùng sở thích. Chúng tôi chỉ ra về sau khi đã trò chuyện về Barcelona, về Manchester United và trận chung kết Champions League trong mơ. Ở Wembley nói riêng và London nói chung, không khí của trận đại chiến xưng vương của bóng đá châu Âu đã thực sự lan toả...
Bài và ảnh: Nguyễn Minh Chi (từ London, Anh)
Một số hình ảnh tác giả ghi lại ở sân Wembley, địa điểm diễn ra trận chung kết Champions League:
![]() Một fan Việt Nam đến thăm Wembley |
![]() Một gia đình cổ động viên của Barcelona ở Wembley |
![]() Phòng họp báo ở Wembley |
![]() Phòng thay đồ của Đội tuyển Anh ở Wembley |
![]() Một góc đường dẫn vào Wembley |





