(TT&VH) - Với 387 điểm (gần gấp 3 số điểm của người về nhì), cựu tiền vệ đội trưởng ĐTVN, Nguyễn Minh Phương, đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc bầu chọn danh hiệu QBV VN lần thứ 16 năm 2010. Sự kiện này do báo Sài Gòn Giải Phóng kết hợp với Cty CP Ấn Tượng phối hợp tổ chức vào sáng qua tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM).
Gala trao giải khá ngắn gọn (chỉ kéo dài vỏn vẹn một giờ đồng hồ), trong bầu không khí ấm cúng, đầy ắp tiếng cười và những tràng pháo tay. Đây là ý đồ của nhà tổ chức, với tiêu chí vinh danh những nhân vật chính, chứ không phải một buổi đại nhạc hội như thông lệ.
Từ thông điệp của nụ cười
Cầu thủ trẻ Văn Quyết (HN.T&T) ở lần đầu tiên được vinh danh trên sân khấu một cuộc bầu chọn cá nhân đã suýt nói không thành lời. Sau một hồi được người dẫn chương trình trấn tĩnh, “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất” mới nở được nụ cười gượng, để rồi cựu đội trưởng ĐT U19 QG này đã gửi lời cảm ơn đến tất cả đã luôn ở bên để giúp đỡ và ủng hộ mình. Với Vũ Phong (QBĐ) và Thành Lương (QBB), thì hoàn toàn không có sự bỡ ngỡ nào ở đây, khi cả 2 đã hơn một lần được làm quen với bầu không khí như vậy…
Xé toang bầu không khí ngượng ngùng, nụ cười tươi rói của QBV Nguyễn Minh Phương khi tên mình được xướng lên đã truyền đi rất nhiều thông điệp. “Tôi muốn nói lời cảm ơn đến các thầy, đặc biệt là HLV Calisto; các đồng đội ở CLB ĐT.LA trước đây, cũng như đồng đội ở ĐTVN; cảm ơn người hâm mộ... Tôi không cho rằng, ĐTVN đã chỉ có một năm 2010 thất bại. Chúng tôi đã lao động cật lực cùng nhau và cũng đã đạt được những thành tích nhất định”, Minh Phương cho biết.
![]() Bóng đá VN cần những nhân cách như Minh Phương: một cầu thủ không tì vết và lửa khát vọng cống hiến luôn rực cháy đến chừng nào còn có thể. Ảnh: Quang Nhựt |
Nụ cười của Phương làm chúng tôi nhớ lại hôm trò chuyện với anh, bên cạnh đường piste sân Bukit Jalil, trước trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 với chủ nhà Malaysia. Đội trưởng ĐTVN khẳng định, một tuyển thủ QG phải có trách nhiệm với màu cờ sắc áo, biết cách chiến thắng mọi sức ép và phải tin vào chiến thắng ở đằng trước. Bóng đá VN cần những nhân cách như Minh Phương: một cầu thủ không tì vết và lửa khát vọng cống hiến luôn rực cháy đến chừng nào còn có thể. Người trẻ có thể nhìn vào Phương mà phấn đấu.
Đến một cảm giác hụt hẫng
Về cơ bản, Gala trao giải đã thành công tốt đẹp, như ý nguyện của nhà tổ chức. Nhưng, người ta vẫn cảm thấy thiếu thiếu, khi một vài cái tên xứng đáng đã không đi đến vòng-chung-kết-xếp-hạng. Đó là Quang Hải (vua phá lưới nội V-League 2010), là Tấn Tài (biểu tượng mới của K.KH xếp thứ 4 V-League 2010 và là một trong những tuyển thủ chơi hay nhất trong màu áo ĐTVN), là Dương Hồng Sơn của nhà vô địch V-League 2010, HN.T&T và ĐTVN, và là Anh Đức luôn lập công đầu cho B.BD, Olympic VN và ĐTVN trong năm 2010…
Việc Tấn Trường, Trọng Hoàng và thậm chí cả QBĐ Nguyễn Vũ Phong góp mặt trong tốp 5 cái tên cuối cùng, khiến chúng ta phải xem lại mặt trái của những lá phiếu bầu. Tấn Trường đã có một năm thi đấu không ngơi nghỉ, cùng TĐCS.ĐT đoạt HCĐ V-League 2010 và Olympic VN lọt tới vòng 2 Asian Games 16, nhưng AFF Suzuki Cup 2010 với Trường là một nỗi thất vọng. Nguyễn Vũ Phong đáng ra phải đoạt QBV với năm 2009 thành công rực rỡ, chứ không phải một mùa giải 2010 phập phù trong màu áo B.BD cũng như ĐTVN.
Có thể tự an ủi, bởi tính ra cuộc bầu chọn cá nhân như QBV chẳng hạn, cũng đơn thuần chỉ là cuộc chơi. Mà cuộc chơi thì may mắn không mỉm cười với tất cả. Ngay như tình huống của Trọng Hoàng chẳng hạn. Hoàng có thể là một cầu thủ trẻ xuất sắc, nhưng anh ở đâu trong năm 2010, so với những cái tên vừa nhắc ở trên? Sự thật là hiếm một cầu thủ nào tự đặt ra tiêu chí phải đạt được một danh hiệu cá nhân nào đó, mà chiến thắng của đội bóng: nơi chủ nghĩa tập thể phải luôn được đặt ở nơi cao nhất, mới là điều quan trọng. Thôi cứ tặc lưỡi và vui sống đi!
TÙY PHONG
Kết quả bầu chọn QBV VN năm 2010 Nam QBV: Nguyễn Minh Phương (387 điểm) QBB: Phạm Thành Lương (132 điểm) QBĐ: Nguyễn Vũ Phong (89 điểm) Nữ QBV: Trần Thị Kim Hồng (283 điểm) QBB: Đặng Thị Kiều Trinh (258 điểm) QBĐ: Nguyễn Thị Ngọc Anh (140 điểm) Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Nguyễn Văn Quyết (77 phiếu, nhiều hơn 29 phiếu so với Đinh Thanh Trung) Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất Samson Kayode (59 phiếu, nhiều hơn 10 phiếu so với tiền đạo Gaston Merlo) |
