V-League

Mong manh chữ chuyên

20/04/2011 12:46 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Không ít các CLB V-League (chứ chưa nói là hạng Nhất) không có một bác sỹ chuyên trách. Ở K.KH, người thường xuyên cầm bình xịt chạy vào sân khi đội nhà có cầu thủ nằm sân là một trợ lý thể lực, với chuyên ngành điền kinh trước khi chuyển qua bóng đá. Lý do được đưa ra là lương bổng quá thấp, khiến cho các bác sỹ địa phương luôn nói không với bóng đá. Thế mới có chuyện, ở địa phương nọ, người ta còn định mời cả bác sỹ thú y để chăm sóc tình trạng sức khỏe cũng như chấn thương cho cầu thủ.

V-League đã bước qua tuổi lên 10, nhưng tính chuyên nghiệp của các đội bóng, cũng như cầu thủ vẫn rất mong manh. Do thiếu bác sỹ, nên rất nhiều trường hợp cầu thủ phải tự tìm đến các trung tâm, bệnh viện lớn để khám. Có người tiết kiệm, đợi khi đội bóng của mình gặp CLB nào có bác sỹ (thuộc biên chế trên ĐTQG càng tốt) để nhờ khám và tư vấn. Nhưng ngay cả cầu thủ, lực lượng chủ lực làm nên một giải đấu chuyên nghiệp, thì hỏi 10 người, có đến quá bán, không hề có ý niệm kiêng cữ bất cứ thứ gì, kể cả chất kích thích hay các biện pháp giải trí mạnh.

Chấn thương là nỗi khiếp sợ với các cầu thủ 

Nếu để ý sẽ thấy ở các CLB VN đã và đang sử dụng HLV người nước ngoài (HA.GL, B.BD hay ĐT.LA) thì tỷ lệ các ca chấn thương luôn ở mức báo động. Đơn giản là bởi thầy ngoại đã vào buổi tập hay khi lâm trận, là phải chiến đấu, phải “tắc”.

Họ sẽ không bao giờ bận tâm, rằng phải giảm cường độ vận động, vì hôm trước đã cho học trò xả trại. Họ không quan tâm đến việc học trò uống bia hay đi bar. Khối người ra sân mà vẫn thở toàn mùi “hồng xiêm”. Khi chỉ mang một cơ thể yếu và thiếu sức đề kháng như thế, chấn thương là điều dễ hiểu.

Cũng không ít thời điểm, các ĐTQG dưới thời những HLV ngoại như Alfred Riedl hay Henrique Calisto, chẳng khác gì cái bệnh viện. Hẳn ông Calisto hay ông Riedl phải hiểu rõ lý do tại sao học trò bị chấn thương, nhưng sẽ không bao giờ có ngoại lệ, ví như giảm tải cho một buổi tập hoặc cho một ai đó nghỉ ngơi, vì cảm thấy… không được khỏe.

Khá ngạc nhiên, khi HLV Calisto đã lấy lý do chấn thương của một vài trụ cột, để giải thích cho thất bại của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2010, trong khi rõ ràng ông thầy người Bồ Đào Nha phải là người chịu trách nhiệm chính với việc để xảy ra quá nhiều ca chấn thương trong quá trình chuẩn bị.

CCKM

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm