15h, sân Pleiku, U21 HA.GL - U21 SLNA: Quyết tâm trả nợ

14/10/2010 09:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Cách đây gần 2 tháng, trong một chiều mưa dông tầm tã trên sân Thống Nhất, HAGL đã ngậm đắng nuốt cay nhìn chiếc Cúp QG mùa giải 2010 được trao cho SLNA trước sự chứng kiến của chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức. Đây cũng là trận đấu đã “tiễn” Kiatisuk, thần tượng một thời của phố núi Pleiku, ra khỏi cương vị HLV trưởng HAGL. Chiều nay, U21 HAGL sẽ có cơ hội giúp các đàn anh ở đội 1 thanh toán món nợ đã chất chứa suốt thời gian qua.

U21 HAGL đã tận dụng triệt để ưu thế sân nhà của mình khi là đội duy nhất toàn thắng cả 3 trận ở vòng bảng. U21 HA.GL luôn trình diễn lối chơi nhanh, vây ép đối phương, và thường sử dụng những đường chuyền chọc khe cho cặp tiền đạo Thái Học và Đức Tài đua tốc độ. Nhưng HAGL cũng có những hạn chế, chẳng hạn như cặp trung vệ đôi lúc mất tập trung, ở hàng tiền vệ Duy Thanh có “thói quen” lối đá mà ít chịu di chuyển, còn Đức Tài thì chưa bỏ được kiểu chơi màu mè của mình.


U21 HA.GL sẽ thắng U21 SLNA để “trả nợ” chung kết Cúp QG cho các đàn anh? Ảnh: Quang Nhựt


Đặc biệt, ở vòng bảng, HA.GL chưa gặp đối thủ nào cứng cựa, và  U21 SLNA thực sự là liều thuốc thử xứng đáng với đội chủ nhà, bởi đội bóng xứ Nghệ không thiếu kinh nghiệm và có thừa độ quái khi thi đấu ở các giải tranh Cúp. Đến với giải lần này, U21 SLNA mang theo đội hình khá trẻ, hầu như không có tên tuổi nào đáng kể, ngoại trừ Đình Bảo là tiền đạo của ĐT U19 VN. Tuy nhiên, bù lại, U12 SLNA vẫn duy trì được phong cách truyền thống là lối chơi rực lửa và nhiệt huyết của các cầu thủ, dưới sự dẫn dắt của một HLV có tinh thần chỉ đạo rất cao, khi luôn đứng ngoài đường biên để hò hét suốt trận.

Về lực lượng, U21 HAGL vắng Út Cường và Thanh Tấn, nhưng U21 SLNA cũng vắng Trọng Phi và Văn Công. Rõ ràng, U21 SLNA chịu thiệt thòi lớn hơn vì vắng 2 cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của mình, còn bên phía U21 HAGL chỉ có Út Cường là thành viên của đội hình chính thức.


Ngoài ra, trận đấu giữa U12 HA.GL và U21 SLNA cũng được ngầm hiểu như là cuộc cạnh tranh cho giải U21 quốc tế sắp tới, khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn (U21 HA.GL) và HLV Đinh Văn Dũng (U21 SLNA) đều là là những ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng cho đội U21 VN, hay 2 thủ môn cùng tên Mạnh, Tuấn Mạnh (HAGL) và Nguyên Mạnh (SLNA), cũng đã được nhắm cho một vị trí trong khung gỗ của đội U21 VN.


Có chi tiết đáng chú ý là ở giải U21 Báo Thanh Niên có “tiền lệ” là nếu ở 1 VCK nào đội ĐKVĐ bị loại trước khi diễn ra trận chung kết thì thường là đội chủ nhà sẽ lên ngôi sau khi giải kết thúc.


Chắc chắn vào hôm nay, Hội CĐV Gia Lai, khán giả ở Pleiku cùng với các cầu thủ của Học viện HAGL – Arsenal sẽ phủ kín sân Pleiku để cổ vũ cho “gà nhà” cho trận đấu quan trọng này. Bên cạnh đó, với việc được hứa trao thưởng lớn nếu thắng ở trận này, cùng dàn cầu thủ có thâm niên thi đấu ở các giải cao hơn và lợi thế về ngày nghỉ, nhiều khả năng chủ nhà U21 HA.GL sẽ vượt qua U21 SLNA để có mặt trong trận chung kết.


Dự đoán: 1-0

Bảo Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm