Lượt trận cuối bảng B VCK U21 QG 2010: ĐKVĐ SHB Đà Nẵng bị loại

13/10/2010 08:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Cơn mưa nặng hạt buổi chiều tại Pleiku như điềm gở cho đội bóng trẻ bên bờ sông Hàn, khi SHB.ĐN đã không thể vượt qua SLNA ở lượt trận cuối và phải ra về sớm. Cùng lúc đó, An Giang dù chơi trên chân Đồng Nai.B, nhưng dính đòn hồi mã thương của đối thủ, để rồi chia tay trong tiếc nuối.

Pha phản công chớp nhoáng, kết thúc bằng cú mu lai trong rất đẹp từ cự ly 18m của Thế Hưng (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) đã kết thúc cuộc phiêu lưu của hiện tượng An Giang tại VCK U21 QG lần thứ 14. Có đôi chút hụt hẫng cho người An Giang, nhưng bóng đá là thế.

Với tâm lý chỉ cần hòa là vào vòng bán kết nên các cầu thủ U21 Đồng Nai.B sẵn sàng chịu trận, để chờ cơ hội phản đòn. Với bộ tứ trụ cột: Hữu Phát, Đức Nhân, tiền vệ cánh đa năng Thế Hưng và trung phong Tuấn Anh, Đồng Nai.B đủ khả năng chơi theo ý mình. Sau khi hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng, cùng thời điểm SLNA đang dẫn trước 1 – 0, HLV Thái Tuấn của An Giang buộc phải xua quân lên trong thế không còn gì để mất. Đó là con dao 2 lưỡi và thực tế An Giang đã sập bẫy, sau 1 pha phản công sở trường của Đồng Nai.B ở phút 49.


Những phút sau đó, An Giang ép sân nhưng không tạo ra pha bóng nào thực sự nguy hiểm nào. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1 – 0 cho đại biểu miền Đông Nam Bộ. Họ xứng đáng có chiếc vé vào vòng bán kết (sau 1 năm trước bị kỷ luật oan ức sau sự cố đánh nhau ở vòng loại năm 2009 trên sân Biên Hòa với U21 ĐTLA).


Trung vệ Trần Mạnh Toàn (trái), cầu thủ mượn từ HP.HN, đã có một trận đấu xuất sắc, giúp SLNA lách qua khe cửa hẹp. Ảnh: Quang Nhựt

Mặc dù được đánh giá là trận cầu không hấp dẫn nếu xét về mặt tên tuổi, nhưng cuộc chạm trán giữa U21 Đồng Nai.B và An Giang (cách xa thành phố Pleiku 18km), trên sân Hàm Rồng không có mái che, chỗ trú mưa là những chiếc dù dựng tạm bợ…, vẫn thu hút khá nhiều các nhân vật cốt cán trong BTC. Nhằm đảm bảo sự công tâm, đích thân GS Nguyễn Hồng Sơn phải bắt máy nối trực tiếp với sân Pleiku để tiến hành 2 trận đấu cùng 1 lúc.

Trận đấu còn lại trên sân Pleiku giữa 2 “ông kẹ” về bóng đá trẻ là U21 SLNA và U21 SHB.ĐN lại diễn ra không căng thẳng như người ta tưởng. Sự thật trọng thái quá của cả 2 bên khiến trận đấu trôi đi rất chậm. SLNA ép sân và ghi được bàn thắng do công của Trọng Phi ở phút 26.


Hiệp 2, SHB.ĐN trong thế không còn gì để mất đã ép lại. Và trong một thoáng mất tập trung của hàng thủ, SLNA đã phải trả giá, với bàn thua ở phút đấu bù giờ cuối cùng (do công của Thành Trung). Nhưng, bấy nhiêu đó không đủ để giúp ĐKVĐ SHB.ĐN đi tiếp, khi trước đó, họ cũng chỉ tìm được 1 trận hòa và 1 trận thua.


Thực tế, SHB.ĐN bước vào giải với một đội hình mất cân đối, sau khi bị các ĐTQG bào mòn về lực lượng. Họ phải vay mượn tứ tung, với đối tác chính là người anh em HN T&T. Nhưng, trận quyết tử với SLNA, SHB.ĐN cũng không có 2 quân bài quan trọng: Văn Quân và Đức Anh (đều của HN T&T), cùng với việc cất trung vệ đội 1 chuyển xuống là Thành Trung, vì bị BHL “nghi ngờ” ở 2 trận trước. SHB.ĐN đã đánh mất hình ảnh của một đội bóng từng 2 năm liên tiếp giữ Cúp.


SLNA lách qua khe cửa hẹp, nhưng họ sẽ phải đối diện với chủ nhà tại bán kết. Một thử thách rất khắc nghiệt cho bóng đá xứ Nghệ, địa phương từng 3 lần đoạt chức vô địch giải đấu này.


Lịch thi đấu vòng bán kết:

15h00 ngày 14/10, sân Pleiku: U21 HA.GL – U21 SLNA
15h00 ngày 15/10, sân Pleiku: U21 Đồng Nai.B – U21 SQC.Bình Định

Xếp hạng bảng B chung cuộc

TT

Đội

Thắng

Hòa

Thua

H/S

Điểm

1

Đồng Nai Berjaya

2

1

0

4/2

7

2

SLNA

1

1

1

4/3

4

3

An Giang

1

0

2

3/5

3

4

SHB Đà Nẵng

0

2

1

4/5

2

BẢO LAM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm