V-League

NaviBank Cup: Từ sân cỏ thành… “võ đài”

09/01/2010 12:27 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chỉ có đúng một sự dư thừa trong rất nhiều những cái thiếu ở Navibank Cup, đó là thừa bạo lực.

Tất nhiên, chuyện va chạm trên sân (vì quá nhiệt) phải nhận thẻ chẳng có gì phải bàn trong bóng đá. Tuy nhiên, xem cái cách các cầu thủ nổi máu nóng, thực hiện những cú “kungfu”, hay những pha vào bóng ác ý để trả đũa đối phương thì nó không còn đơn thuần là một giải đấu giao hữu, nơi các đội bóng thử nghiệm và hướng tới mục tiêu hoàn thiện trước khi bước vào mùa 2010.

Bằng chứng, NaviBank Cup đã đi qua 10 trận, nhưng các ông “Vua áo đen”  đã phải móc ra 6 thẻ đỏ lần lượt “tặng” cho: Tấn Đạt, Thanh Hải (K.Khánh Hòa), Minh Triết (CS. Đồng Tháp), Cruz (SQC Bình Định), Nhật Nam (Megastar Nam Định) và Văn Trương (HA.GL), bên cạnh đó còn là vài chục chiếc thẻ vàng mang tính cảnh cáo, và sẽ không đếm xuể, nếu các trọng tài xử lí nghiêm trong những pha bóng mười mươi phải nhận thẻ.


 Văn Trương (trái) vốn rất lành, càng phải giữ được mình trong các giải giao hữu - Ảnh: Quang Nhựt

Trong “cơn mưa thẻ” nói trên, các cầu thủ trẻ chiếm hơn một nửa, hầu hết là từ những tình huống vào bóng khá thô bạo, hoặc pha xoạc bóng như  triệt hạ, trả đũa đối phương…

Đối với những cái đầu trẻ, ở khía cạnh nào đó, có thể hiểu những phút nông nổi, thì cũng có những hành động đáng trách của những “anh lớn”, chẳng hạn như Văn Trương (HA.GL) trong trận đấu với CLB TP.HCM (6-1). Thật khó hiểu, khi một người dày dạn như Trương “Huế” lại có một pha bóng phi 2 chân vào Đình Thành một cách “tàn bạo” như anh đã làm. 

Chưa hết, sau khi bị  truất quyền thi đấu (nhận thẻ đỏ) Trương còn  hung hăng đòi xông vào “nói chuyện” bằng tay với trọng tài Nguyễn Văn Đông. Rất may, BHL và các đồng nghiệp can ngăn, nếu không trọng tài Đông sẽ có một phen phải “thi điền kinh” ở sân Thống Nhất.

Đ.San

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm