B.Bình Dương thắng lớn, đối thủ chưa e dè

17/02/2014 06:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sự trở lại của GĐKT Lê Thụy Hải đã giúp B.Bình Dương có sự thay đổi tích cực về thành tích. Cũng như mùa trước, lần tái xuất của ông Hải giúp đội bóng đất Thủ lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác chiến thắng và bại tướng của họ vẫn lại là Đồng Nai.

Trận “derby” miền Đông Nam Bộ chỉ thực sự quyết liệt trong 45 phút đầu tiên. HLV Trần Bình Sự thể hiện rõ sự tinh quái của mình khi bất ngờ tung đòn phủ đầu đối thủ. Sự tự tin của Đồng Nai khiến B.Bình Dương phải mất gần 1/3 thời gian hiệp 1 mới có thể sực tỉnh. Trong những cơ hội tạo được về phía khung thành chủ nhà, Quốc Thiện Esele là người giải vây 2 cú sút kẻ chỉ của Hữu Phát và Đức Thắng.

Trận này, HLV Lê Thụy Hải bố trí đội hình 4-4-2 với 2 mũi nhọn Kesley và Abass. Sau một mùa giải đáng quên năm ngoái, ông Hải trở về và rất trọng dụng Kesley. Nhưng những gì mà tiền đạo gốc Brazil đáp lại ông thầy còn hơn sự thất vọng.

Kesley không tạo được cơ hội nào suốt một hiệp đấu và đã bị thay ra đầu hiệp 2. Ngoài Kesley chơi không tốt, tiền vệ trung tâm Moses cũng có một ngày đáng quên khi bỏ lỡ cả 3 cơ hội rất ngon ăn trong hiệp 1. Cú dứt điểm tốt nhất của cầu thủ gốc Uganda trong hiệp này đưa bóng đi trúng cột dọc. May mắn cho Kesley và Moses khi họ không phải hứng chịu cơn thịnh nộ của các CĐV nhà, bởi tiền đạo Abass đã có một buổi chiều chói sáng.

Khi các đồng đội loay hoay mãi chưa tìm được vào khung thành Hoàng Tuấn, trong một cơ hội không mấy rõ ràng ngay phút cuối hiệp 1, Abass đã che người trước khi dứt điểm khôn ngoan đưa bóng trúng chân hậu vệ đội khách đổi hướng. Hoàng Tuấn bay hết người cũng không thể giúp đội nhà thoát khỏi bàn thua.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc của Abass như định đoạt cục diện trận đấu này. Nó làm phá sản ý đồ mà HLV Trần Bình Sự áp dụng cho đội bóng của mình. Đầu hiệp 2, ông Sự buộc phải xua quân lên để tìm bàn gỡ. Và đó cũng là thời cơ cho các cầu thủ chủ nhà phát huy tốt lối chơi phòng thủ phản công.

Các hậu vệ Đồng Nai đã không thể chống đỡ nổi sức trẻ của những Trọng Hoàng, Văn Bình, Abass… Vừa mới vào sân đầu hiệp 2, tiền đạo Suleiman đã ghi dấu ấn bằng bàn thắng rất dễ dàng sau pha phá bóng không dứt khoát của Long Giang.

Chưa dừng lại ở đó, ở phút 56, trận đấu gần như đã được định đoạt với bàn thắng thứ 3 của Trọng Hoàng. Cầu thủ gốc Nghệ An thể hiện sức rướn rất tốt để vượt qua hậu vệ Đồng Nai trước khi tung cú sút chìm đánh bại Hoàng Tuấn. Phút 75, tiếp tục là Abass hoàn tất ngày thi đấu chói sáng của mình với bàn thắng thứ 4 cho B.Bình Dương.

Trong một buổi tối mà các đồng đội đều giương cờ trắng trước đối thủ, điểm sáng duy nhất của Đồng Nai ở là tiền vệ Nguyễn Đức Thiện. Sau khi bị “giam lỏng” bằng đơn khiếu nại của đội bóng cũ, Đức Thiện được HLV Trần Bình Sự đưa vào sân nhằm cải thiện hàng công. Có cơ hội thể hiện, cựu cầu thủ U23 Việt Nam đã chơi rất nỗ lực. Và thành quả của Đức Thiện là bàn thắng rất đẹp mắt để gỡ gạc danh dự cho đội khách. Cú nã đại bác khoảng cách gần của số 11 Đồng Nai khiến Quốc Thiện Esele có xuất sắc cả trận cũng chỉ bay người cho lấy lệ.

Với trận thắng đầu tiên cùng màn trình diễn khá thuyết phục, GĐKT Lê Thụy Hải đã được các CĐV Bình Dương tri ân bằng những tràng vỗ tay tán thưởng nhiệt tình. Ông Hải chứng tỏ sự mát tay khi tại vị ở đất Thủ và lãnh đạo B.Bình Dương cho rằng họ vẫn còn y nguyên khát vọng vô địch.

Chặng đường vẫn còn rất dài và lãnh đạo đội bóng đất Thủ có lẽ cũng không quên rằng, thắng một đối thủ hay bị “khớp” khi đối đầu với mình (Đồng Nai chưa biết thắng B.Bình Dương trong các lần đối đầu) cũng chưa khiến phần còn lại của V-League phải e dè.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm