(TT&VH) - Chính xác hơn là Gerard Houllier bất bình vì việc Raymond Domenech vẫn thoát nạn khi yêu cầu của Guy Chambily (đòi bỏ phiếu tín nhiệm với “Gã bảo thủ”), thành viên lâu năm nhất của Hội đồng liên bang, bị bác bỏ.
Cựu HLV của Lyon và Liverpool nói: “ Tôi sốc khi nghe tin này. Tôi đã có thể đem kinh nghiệm 20 năm dẫn dắt các CLB ra để giúp đỡ đội tuyển, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài. Thậm chí họ còn không nhắc đến tôi lấy một lần”. Houllier cảm thấy ngạc nhiên bởi chỉ vì bảo vệ cho Domenech, FFF đã phớt lờ mọi ứng viên khác, trong đó có ông.
