V-League

SLNA bất ngờ không đặt chỉ tiêu mùa giải mới: Có vẻ hơi khiêm nhường

23/01/2010 11:34 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Hôm qua (22/1), trước sự chứng kiến của đông đảo bá quan văn võ, bao gồm bên tỉnh ủy và phía Ngân hàng TMCP Bắc Á (đơn vị thầu lại đội bóng), SLNA làm lễ ra mắt khá hoành tráng. Lạ là, không ai nói về mục tiêu huy chương, ngoại trừ một quan chức ở tỉnh. Mùa trước, SLNA cũng có HCĐ.

“Cách mạng” rồi!


Theo GĐĐH Hồ Văn Chiêm, toàn bộ cơ sở hạ  tầng, SVĐ chính, khu ở, cũng như các tuyến trẻ  của SLNA trước đây đã được chuyển giao cho phía nhà bảo trợ tài chính. Công ty CP thể thao SLNA (bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2010) mà đứng đầu là ông Nguyễn Hồng Thanh, sẽ là đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm điều phối công việc. Việc cải tạo sân Vinh, hay nâng cấp khu ở tương đương với khách sạn 3 sao (theo lời GĐĐH Hồ Văn Chiêm), trước mùa giải mới, là một phần trong số các kế hoạch. Bằng mối quan hệ cá nhân, ông Chiêm cũng kéo được Euro windows về, với 3 tỷ đồng/mùa cho việc tài trợ - quảng cáo trên áo đấu.


 SLNA (phải) không đặt mục tiêu có huy chương chỉ vì sợ áp lực

SLNA vẫn giữ cái tên cũ, chứ không ghép với Bắc Á. Nếu đội bóng thành công, hẳn đó là công sức của Bắc Á, của tư tưởng làm bóng đá kiểu mới nơi lãnh đạo tỉnh ủy và Sở VH, TT&DL, chứ đâu nhất thiết phải gắn “tên miền”?! Chỉ chắc rằng đã có một cuộc cách mạng thực sự về lương bổng. Theo đó, lương sàn của các cầu thủ, tăng từ 1 – 2 lần, so với trước đây. GĐĐH Hồ Văn Chiêm thừa nhận, việc giúp VĐV cải thiện đời sống là đòi hỏi tất yếu của cơ chế bóng đá chuyên nghiệp.

Với  đặc thù của SLNA, thu nhập của từng cầu thủ, còn tùy thuộc vào năng lực cống hiến, tần suất ra sân, cũng như số trận thắng và hòa của SLNA ở mùa này. Riêng khoản thưởng cho mỗi trận thắng của đội bóng đang được Tổng Giám đốc Công ty CP thể thao SLNA – kiêm Chủ tịch đội bóng, Nguyễn Hồng Thanh, trình lên HĐQT Ngân hàng Bắc Á duyệt. Nghe bảo cũng chẳng kém chị, kém em. Cầu thủ cứ là yên tâm cái đầu mà đá bóng.

Vô  địch, tại sao không?


Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, việc tập trung thi đấu tốt, giải quyết từng trận – từng giai đoạn, là phương án tối ưu. “Không nên để các cầu thủ vướng phải bệnh thành tích, để phải chịu sức ì. Bóng đá khó nói trước điều gì lắm…”, Hữu Thắng cho biết.

Thủ  môn Goran Brasnic, tiền vệ Mauro và chân sút Rajko Vidovic đã có hợp đồng. SLNA cũng thông báo rằng đã hoàn tất các thủ tục nhập tịch cho Helio và Thiery từ cách đây nhiều tuần, nhưng vẫn đang đợi Chủ tịch Nước thông qua. Trong tình huống xấu nhất, họ vẫn được đăng ký với tư cách cầu thủ ngoại. Hiện SLNA vẫn đang tích cực thử việc ngoại binh, để nếu có thể sẽ đăng ký bổ sung – thay thế vào ngày 25&26/1 tới đây, theo điều lệ cho phép của BTC giải.


Cơ cấu ngoại binh như thế là quá ổn! Trung phong Rajko Vidovic có thể chưa có nền tảng thể lực tốt nhất, nhưng bù lại, anh có các kỹ năng tì đè, làm tường và dứt điểm bằng chân trái khá tốt. Trong những trận đá tập của SLNA, Vidovic tỏ ra rất ăn ý với Văn Quyến. Rajko Vidovic được HLV Hữu Thắng đánh giá cao ở tính đồng đội, hy sinh vì lối chơi tập thể. Nó khác với những gì Eric Muranda thể hiện ở mùa giải trước.


Từ vài mùa bóng nay, ngay cả khi đoạt HCĐ V-League 2009, SLNA vẫn thở bằng buồng phổi các nội binh. Xét về mặt thương hiệu mà nói, cầu thủ xứ Nghệ không hề tỏ ra kém cạnh so với các địa phương khác, về mặt bằng cầu thủ nội. Họ có Huy Hoàng, Xuân Thắng, Văn Quyến, Như Thuật, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Quang Tình, Văn Bình, Đắc Khánh, Văn Hoàn…, tức là toàn “hổ báo” cả. Chuyện nâng cấp tham vọng, có thể là ngôi vô địch, hoàn toàn có cơ sở, trừ phi SLNA không muốn!  


Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm