V-League

TĐCS.ĐT - B.BD 2-1: Đại bàng… gãy cánh

16/05/2010 08:42 GMT+7 Google News
* Bàn thắng: Samson 5’, 43’; Anh Đức 64’

(TT&VH) – Vậy là điều tồi tệ được dự cảm từ trước đã xẩy ra, khi B.BD gục ngã tại Cao Lãnh. Thậm chí, nếu không tỉnh táo kịp thời, thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh suýt nữa đã rước thêm “họa” vào thân.

Trong số những cơ hội ngon ăn được tạo ra, TĐCS.ĐT đã có 2 bàn thắng trong hiệp 1. “Người hùng” của đội bóng vùng lũ không ai khác chính là cái tên Samson. Nút thắt của trận đấu được mở ngay phút thứ 5, từ pha xuống bóng trong vòng 5m50, thủ môn Minh Quang đã lao ra phạm lỗi với “Sam”. Chính tiền đạo Nigeria bước lên đánh bại Minh Quang trên chấm 11m để mở tỷ số. Và “Sam” hoàn thành cú đúp của mình với pha khống chế gọn gàng loại hết hàng thủ rồi hạ Minh Quang như trở bàn tay.

Bàn rút ngắn khoảng cách của B.BD được ghi do công của Anh Đức (63’). Đó là pha bóng hàng phòng ngự của ông Phạm Công Lộc đã chơi khá chủ quan, để Đức “Eto’o” băng vào dứt điểm làm rung lưới Tấn Trường.

Trở lại với trận đấu, chất lượng chuyên môn đã không được như kì vọng. Một trong nguyên nhân chính là việc đội khách đã gặp phải cơn bão chấn thương, cũng như việc bị bào mòn thể lực sau 120 phút “tử chiến” cùng SHB.ĐN tại AFC Cup.


Sức mỏi của B.BD (phải) không thể thắng nổi sức nhàn của TĐCS.ĐT (trái). Ảnh: Quang Nhựt

Sự thiếu vắng của những con “át chủ” như Vũ Phong, Philani, Trường Giang buộc ông Chỉnh phải bố trí một đội hình khá khập khiễng. Phong Hòa cùng Minh Chuyên hợp thành cặp tiền vệ trung tâm. Đức Thiện và Amaobi cũng xuất hiện sau thời gian dài ngồi dự bị. Nếu như người đồng nghiệp trẻ chơi không đến nỗi tệ, thì Amaobi gần như biến mất trên sân.

Đó là điều lí giải cho việc tại sao, suốt cả hiệp 1, ngoài những cơ hội hiếm hoi của Đức Thiện và Anh Đức, B.BD chơi hoàn toàn lép vé trước TĐCS.ĐT. Thậm chí, nếu Aganun, Được Em, hay Duy Khanh biết chắt bóp những cơ hội ghi bàn, có thể tỷ số đã không dừng lại 2-0.

Chỉ đến khi ông Chỉnh đưa Trường Giang vào thay Phong Hòa; Vũ Phong vào thay Đức Thiện (chấn thương), B.BD mới có được thế trận cân đối hơn. Cho đến phút 63 (khi Anh Đức có bàn thắng rút ngắn khoảng cách), đội bóng đất Thủ bắt đầu lấn sân. Đây cũng là thời điểm, trận đấu trở nên căng thẳng, vì những trò tiểu xảo của cầu thủ 2 bên. 

Cũng vì thế, trọng tài Nguyễn Phi Long đã phải rút ra đến 11 chiếc thẻ vàng (8 trong số đó thuộc về B.BD). Đỉnh điểm nhất là pha bóng Trường Giang chớp thời cơ sút tung lưới Tấn Trường (64’), song trọng tài Long lại không công nhận, vì trợ lí trọng tài Trần Minh Đức đã phất cờ báo hiệu một cầu thủ của B.BD rơi vào thế việt vị. Ở tình huống này ông Chỉnh cùng các học trò cho rằng B.BD đã bị “tước đoạt” một bàn thắng, nên lao về phía trọng tài biên Trần Minh Đức để hỏi cho ra nhẽ. Trong phút giây đòi công bằng ấy, chẳng biết ông Chỉnh có nói gì quá đáng hay không, mà trọng tài Long đã thẳng tay đuổi ông Chỉnh lên khán đài.

Chưa dừng lại ở đó, cũng từ một pha cắt còi của trọng tài Long, đội trưởng Quang Thanh phản ứng dữ dội, rồi đùng đùng bỏ ra ngoài đường piste, đồng thời “kêu gọi” các đồng đội cùng… đình công. Sân Cao Lãnh vì thế được một phen náo loạn vì hành động có phần bốc đồng này. Rất may, GĐĐH Nguyễn Văn Hiệp và những người còn lại đã kịp căn thiệp, xoa dịu những cái đầu nóng, nếu không B.BD sẽ còn phải rước thêm “họa” vào thân

Cho đến lúc ra xe rời sân, cầu thủ B.BD vẫn còn ấm ức vì cho rằng họ không xứng đáng phải nhận một trận thua, dù rằng trên sân, nếu nói công bằng TĐCS.ĐT là người chơi hay hơn.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm