Nỗi lo hàng phòng ngự
Thực ra, Carvalho chơi không thực sự tốt ở mùa giải này, thậm chí có thể coi là sa sút trầm trọng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, sự vắng mặt của anh vẫn là một mất mát lớn vì nó khiến hàng phòng ngự Chelsea hổng nghiêm trọng. Hiện tại, Ancelotti có thể xếp nguyên một hàng phòng thủ khá “ngon” phải ngồi chơi xơi nước là thủ thành Hilariao, cặp trung vệ Ivanovic, Carvalho, cùng với hai chuyên gia chạy cánh là Ashley Cole và Bosingwa. Đó là chưa kể Belletti vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương đầu gối, còn tiền vệ thủ Essien nghỉ đến hết mùa.

Đã hai tháng trôi qua, Chelsea (trái) chưa hề thắng hai trận liên tiếp ở Premier League
Đó có thể sẽ là một điểm yếu chí mạng mà Villa hoàn toàn có thể khoét vào để kiếm điểm ở Stamford Bridge. Mặc dù Agbonlahor chưa bình phục chấn thương bàn chân, song sức mạnh của Heskey và phong độ cực tốt của John Carew (8 bàn trong 7 trận gần nhất) đủ để gây khó dễ cho hàng phòng ngự Chelsea. Sự nguy hiểm ấy còn xuất phát từ hàng tiền vệ với tốc độ của Ashley Young hay khả năng chớp thời cơ của James Milner, một Lampard thứ hai của Premier League.
Lấy công bù thủ
Trái với những nỗi lo nơi hàng phòng ngự, Chelsea hoàn toàn tự tin tuyến trên của mình. Họ đang là đội bóng có hàng tấn công mạnh nhất Premier League (75 bàn/31 trận), còn Drogba là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Wayne Rooney trong cuộc đua giành ngôi vua phá lưới (chỉ kém 2 bàn). Và không chỉ có Drogba, phong độ xuất sắc của Florent Malouda thời gian qua đã khiến sự mờ nhạt của Anelka trở thành điều không đáng bận tâm, đồng thời giúp Ancelotti có nhiều phương án triển khai tấn công hơn. Nhưng điểm tựa thực sự của Chelsea chính là Frank Lampard, người đã chơi một trận đấu cực hay tại Fratton Park, dù chỉ ghi 1 bàn.
|
20: Nếu
đánh bại Chelsea, đó sẽ là lần đầu tiên sau 2 thập kỷ, Aston Villa
giành cú đúp chiến thắng trước trước đội bóng này trong cùng một mùa
giải. 25: Cùng với M.U, Villa có hàng thủ chắc chắn nhất Premier League với chỉ 25 bàn thua. Đứng ngay sau họ chính là Chelsea với 28 bàn để lọt. |
Chelsea là những người hiểu rõ nhất điều ấy bởi món nợ ở lượt đi vẫn còn nóng hổi. Khi đó Drogba đã mở tỷ số từ rất sớm, song đội bóng của Ancelotti vẫn phải rời Villa Park tay trắng bởi hai bàn thắng của các trung vệ Richard Dunne và James Collins. Đã hai tháng trôi qua, Chelsea chưa hề thắng hai trận liên tiếp ở Premier League. Để phá cái dớp ấy chắc chắn không hề dễ dàng.
|
Lực
lượng Chelsea:
Hilario (háng), Ashley Cole, Carvalho (mắt cá), Ivanovic, Bosingwa,
Essien (đầu gối) chắc chắn không đá. Belletti (đầu gối) chưa chắc ra
sân. Aston
Villa: Harewood (bàn chân), Reo-Coker (đầu gối) chấn thương dài hạn.
Agbonlahor (bàn chân) chưa chắc ra sân. Dunne, Milner, Heskey đau gót
chân, nhưng có thể thi đấu. Đội
hình dự kiến Chelsea:
Cech - Zhirkov, Alex, Terry, Ferreira - Mikel - Deco, Lampard, Malouda
- Anelka, Drogba. Aston Villa: Friedel - Cuellar, Collins, Dunne, Warnock - A.Young, Milner, Petrov, Downing - Carew, Heskey. |