Người quan sát: Nút thắt SLNA

09/08/2013 06:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - SLNA dĩ nhiên là nguy hiểm rồi, đặc biệt khi họ được chơi tại chảo lửa Vinh, với đầy ắp 2 vạn khán giả luôn phủ vàng 4 khán đài. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa với chủ nhà, vậy HN.T&T còn bao nhiêu phần trăm để hy vọng ít nhất không thua trong lần thăm viếng xứ Nghệ này?

Rất ít, nếu nhìn vào đội hình què quặt trong tay HLV Phan Thanh Hùng. Hồng Sơn đã nhận đủ 3 thẻ vàng, nên chắc chắn không thể góp mặt trong khung gỗ ở lần quy cố hương, Quốc Long cũng phải nghỉ do thẻ phạt ở trận gặp Đồng Nai, còn Hồng Tiến đã chủ động xin ngồi dự bị.

Nhưng ai đã nói, trong họa có phúc?! Trên thực tế, HN.T&T đã từng rất nhiều lần phải giật gấu vá vai ở mùa giải năm nay, nhưng, ngay lúc này khi giải đấu chỉ còn 4 lượt trận, họ đang dẫn trước đối thủ bám đuổi gần nhất là SLNA 2 điểm. Đấy là con số rất hiện hữu.



Thiếu hụt lực lượng nhưng HN T&T (áo trắng) vẫn đặt mục tiêu có điểm trên sân Vinh. Ảnh: V.S.I

SLNA luôn thừa hưởng những đặc ân của đất trời về một vùng đất đam mê và giàu truyền thống bóng đá. Nhân tài bóng đá xứ Nghệ vẫn được ví là dồi dào như dòng nước sông Lam. Họ chơi cạnh nhau từ tấm bé, cho đến khi lên đội một và thậm chí cùng dắt nhau lên ĐTQG.

Những đường chuyền thành bàn không cần quan sát của Văn Bình (hay Quang Tình) cho Trọng Hoàng, Công Vinh ở tuyến đầu nhiều không đếm hết. Đó là chưa kể sự cơ động của Hector và Kavin Bryan. Nói chung, lối chơi của SLNA đã gần như được lập trình và cứ mở máy là chạy.

Đấy người ta gọi là vô chiêu, tức nội công đã đạt tới tầm thâm hậu, thượng thừa. Tất nhiên, thi thoảng quân ông Thắng cũng mắc sai sót và phần nhiều đều tập trung ở hàng phòng ngự vốn khá non và mỏng. Điều đó khiến SLNA phải trải qua cả chuỗi trận đấu chỉ biết hòa và thua.

Xét về tính khoa học trong lối chơi, HN.T&T có chút nhỉnh hơn, khi phần lớn các cái tên thuộc hàng thương hiệu ở đội bóng này đều đã chơi cạnh nhau ít nhất 3, 4 mùa giải. Thành Lương có tuổi đời gắn bó ít hơn, nhưng Lương “dị” ở một đẳng cấp khác, ở đâu anh cũng tỏa sáng được.

HN.T&T sẽ vào Nghệ An với tiêu chí không thua, chắc chắn thế. Chỉ cần cầm chân đội chủ nhà, xem như họ đã chạm được một tay vào chiếc Cúp vô địch mùa này, bởi SLNA chính là nút thắt khó nhất trong 4 lượt trận còn lại của đại diện Thủ đô. Vậy còn chờ gì nữa?!

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm