09/08/2013 19:05 GMT+7 | V-League
(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần này, mọi ngả đường đều dẫn về sân Vinh, nơi diễn ra cuộc thư hùng chẳng khác gì chung kết giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ: SLNA- HN.T&T.
Khi bầu Đức lại lỡ chuyến tàu
Sau trận thua Thanh Hóa ngay trên sân nhà, đại diện HA.GL phát biểu cánh cửa vô địch coi như đã vuột khỏi tầm tay của HA.GL mùa này. Đấy có lẽ không phải là lời nói thể hiện sự yếu mềm, mà phản ánh quá chính xác tình hình thực tế. Khoảng cách 6 điểm (với HN.T&T, 4 điểm với SLNA), trong bối cảnh giải chỉ còn 4 vòng đấu, là quá khó san lấp.Đầu tiên, về chuyên môn, việc HA.GL luôn kiên cường nằm trong top dẫn đầu là hình ảnh đáng khâm phục, tạo sự khác biệt lớn so với các mùa khác. “Gỗ” xứng đáng có một giải thưởng fair play mùa này, khi họ thể hiện khát khao mãnh liệt, tính chuyên nghiệp cao. Tiếc rằng, về chuyên môn, họ vẫn chưa thực sự là một đội bóng mạnh nhất. Điều đó đã không thể giúp đoàn quân của bầu Đức tránh được sự hụt hơi, trong cuộc trường chinh đến ngôi vua đến 22 vòng. Thất bại trước Thanh Hóa tuần trước, đã phản ánh chính xác thực lực của”Gỗ” đã vượt ngưỡng chiu đựng.
Trận đấu giữa SLNA và HN T&T ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch. Ảnh: V.S.I
U19 QG đang là nòng cốt của HA.GL. Giả sử SEA Game cuối năm nay, VFF bốc hẳn quân của bầu Đức, cùng bổ sung một số trụ cột, có khi không phải là giải pháp tồi. Được chơi bóng từ thời còn “để chỏm”, lần đầu tiên được trao cơ hội chiếm lĩnh đấu trường quan trọng như SEA Games, việc quân của bầu Đức chơi bùng nổ là điều hoàn toàn có thể xảy ra…
Từ mùa sau, khi đôn lên một loạt “chiến binh” khóa 1 và hai của Học Viện bóng đá HA.GL Arsenal JMG, cán cân V-League, nhất là ở cuộc đua vô địch sẽ có sự biến đổi mạnh. Chia tay giấc mơ đẹp của bầu Đức cùng đoàn quân của ông, hẹn gặp lại mùa sau, coi như “Gỗ” hoàn toàn sứ mệnh đá cho dân (nhất là khán giả Pleiku) thương!Cả làng trông đợi vào Sông Lam
Không phải đợi đến giờ phút này, người ta mới thấy lợi thế quá lớn của bầu Hiển trong việc sở hữu hai đội bóng ở V-League. HN.T&T và SHB.ĐN không phải là đội bóng làng nhàng, mà thực sự là những tên tuổi lớn. Chỉ cần họ đá nghiêm túc, cơ hội vô địch vẫn nằm trong tầm tay. Đã vậy trong 4 mùa qua, bầu Hiển luôn giữ phong độ về mặt tiền thưởng, lương. Đa số các đội bóng lớn khác, điển hình như B.BD, XMXT.SG đều chủ động ngãng ra, càng tạo nên một lợi thế cực lớn cho bầu Hiển.Bầu Hiển luôn cố gắng tạo nên một thế sòng phẳng. Có điều, khi lâm vào tình thế phải tính toán, thì cầu thủ SHB.ĐN lẫn HN.T&T phải “lo dùm” cho ông chủ của mình. Hãy nhìn vào đoạn kết mùa bóng 2012, khi cầu thủ HN.T&T cắn răng ghìm chân đội bóng bầu Thụy trên sân Thống Nhất, tạo điều kiện cho SHB.ĐN đăng quang ở Ninh Bình, bấy nhiêu thôi đã khiến cả làng bất bình, tạo làn sóng phản ứng bầu Hiển quá dữ dội.
Tóm lại, để chạm được vòng nguyệt quế, quá khó cho các đội bóng khác. Đội bóng xứ Nghệ quá hiểu rõ việc vô địch mùa này, ngoài cầu trời phù hộ, họ phải vượt qua hai ngọn núi sừng sững- gặp HN.T&T vòng này, và SHB.ĐN vòng 21. Liệu lợi thế đều được chơi trên sân nhà có tạo nguồn năng lượng cực lớn đủ để SLNA đánh bại được hai đối thủ truyền kiếp. Nếu bầu Hiển trao thưởng cực khủng cả hai trận này, đã là bấy lợi cho Sông Lam bởi cầu thủ của họ chỉ có ý chí và chuyên môn là chính. Bóng đá thời điểm này không bơm tiền thưởng ở thời khắc quyết định, khó lập nên chiến tích. Nếu không thắng được 1 trong 2 trận trên , coi như SLNA đã để vuột chìa khóa về tay bầu Hiển. Với SLNA, 4 vòng đấu cuối đều là chung kết, họ không được phép sẩy chân.Giờ đây, đoàn quân xứ Nghệ đang chờ điều kỳ diệu, tựa như năm 2011 xảy ra với mình. Bắt đầu từ cuối tuần này, họ sẽ hạ gục được HN.T&T, theo kiểu được “thượng đến cứu rỗi” như trận “chung kết” trên sân Vinh 2 mùa trước. Cuộc chạm trán nhau lần gian lao hơn cho đội bóng xứ Nghệ, khi họ vừa để thua B.BD cùng nội lực bị hao hụt, trong lúc đó HN.T&T đang ở trạng thái sung mãn nhất.
Nếu SLNA thua, coi như V-League 2013 kết thúc, với ngôi vô địch chỉ là cuộc phân chia giữa SHB.ĐN và HN.T&T, còn K.Kiên Giang coi như đã nói lời chia tay sớm với đấu trường chuyên nghiệp.Nếu Sông Lam có chiến thuật hợp lý, biết tập hợp sức mạnh khán giả đúng lúc, biết dồn cả nguyên khí kiểu như 10 năm cộng lại (như mùa bóng 20110), mới hy vọng điều kỳ diệu xảy ra.
Có lẽ, nếu làm cuộc thống kê “nguyện vọng” của số đông khán giả muốn đội nào thắng, e rằng cán cân lệch cả về SLNA. Sân Vinh cuối tuần này sẽ rung chuyển.
Lịch thi đấu truyền hình trực tiếp vòng 19
Ngày | Giờ | Sân | MT | Đội - Đội | Truyền hình | ||
T7 10/8/2013 | 16h00 | Kiên Giang | 109 | K. Kiên Giang | - | XM Xuân Thành SG | VTC3 |
17h00 | Lạch Tray | 110 | XM Vicem Hải Phòng | - | B. Bình Dương | VTV6 (TTTV) | |
CN 11/8/2013 | 17h00 | Long An | 111 | Đồng Tâm Long An | - | SHB Đà Nẵng |
|
16h00 | Pleiku | 112 | HAGL | - | Đồng Nai | VTC3 | |
18h00 | Vinh | 113 | SLNA | - | Hà Nội T&T | VTV6 (TTTV) | |
17h00 | Thanh Hóa | 114 | Thanh Hóa | - | XM The Vissai NB | BĐTV |
Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa Cuôi tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất