Cô gái nhìn lên lồng chim và nói rất nhớ cha. Khi biết gia đình nạn nhân một người đã chết, hai người khác phải mổ não, Hoa (con gái kẻ sát nhân man rợ Đặng Tuấn Thắng) ôm mặt khóc nấc.
Một ngày sau khi Đặng Tuấn Thắng, kẻ đã dùng búa sát hại cả một gia đình ở khu B1 (Thành Công, Hà Nội) bị sa lưới pháp luật, chúng tôi đã tìm đến tìm gặp người thân của hắn, ngụ tại ngõ 105, Yên Thái, phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội).
Tiếp chúng tôi là Hoa, con gái Thắng, đang là học sinh cuối cấp của một trường THPT tại Hà Nội. Sau một hồi viện lý do "những gì muốn nói em đã nói với cơ quan điều tra rồi" để lảng tránh câu chuyện đau lòng, Hoa cũng đã trút bầu tâm sự khi hay tin cha mình là kẻ sát nhân tàn bạo.
Cô bé đang ở tuổi mới lớn trông xinh rạng rỡ, đôi mắt to đen láy thi thoảng vẫn nhìn lên lồng chim nhớ về cha mình. "Sự việc vừa qua làm cả nhà sốc thực sự và không tin đó là sự thật vì bố em không bao giờ đối xử tệ với mẹ con em như vậy".
Hoa cho biết, sắp bước vào năm học căng thẳng nhất trước khi thi ĐH, sự việc trên là biến cố đau thương nhất với hai chị em nhưng rất may thời gian này, cả hai đều đang nghỉ hè.
"Em và cả nhà chỉ biết rõ sự tình khi mọi việc được đăng lên báo. Mẹ em ra chợ được mọi người đưa cho tờ báo để đọc, quả thật em không tin đó là sự thật cho đến khi các chú công an đến nhà", Hoa đau khổ cho biết.
Em cho biết, trước đó, "các chú công an cũng đến làm việc bảo là hỏi một số việc thôi nhưng gia đình cũng không quan tâm lắm vì cha em đã không về...".
Trong mắt Hoa, kể cả khi bố không còn thường xuyên sống với mấy mẹ con (Thắng đã ly dị vợ cách đây hơn 3 năm, 2 con gái ở với vợ), thì bố em"vẫn là người tốt, chỉ có một tính xấu là ham cờ bạc. Tuy nhiên, bố mẹ không đánh nhau và không đánh em bao giờ".
Hoa cho biết, sau khi ly hôn, cha em vẫn thường về nhà trông con cho vợ và thực hiện nghĩa vụ chu cấp cho các con đầy đủ.
![]() Thúng bún và lồng chim, những vật quen thuộc của kẻ giết người. |
Về tình tiết sau khi gây án, Đặng Tuấn Thắng nhận 10 triệu đồng của người tình là Uông Thị Hiền rồi bỏ trốn vào Nam. Hoa nói "cũng có biết cô này (Uông Thị Hiền - pv) vì ngày trước, cô ta là hàng xóm của nhà em". Sau đó mọi người đều biết bố Hoa và Uông Thị Hiền ở với nhau.
Em nói sau những bàng hoàng, khi sự việc xảy ra em rất muốn đến thăm gia đình bị hại. Cô bé hỏi tôi về tình trạng của những nạn nhân, khi nghe nói một người đã chết, hai người còn lại phải mổ lấy não, em ôm mặt khóc nấc.
Cuộc nói chuyện chấm dứt khi bà ngoại em đến kéo tay em đi, sau khi nói "mọi chuyện tôi đã nói đầy đủ với cơ quan điều tra rồi", để lại phía sau tiếng chim cu gáy dài ở trong lồng. Và cha em giờ đây đang phải trả giá cho thú chơi chim nhưng lại giết mất người nuôi vì ham cờ bạc.
Tại thời điểm chúng tôi đang có cuộc trò chuyện này, trước nhà hung thủ, vẫn ngổn ngang những chồng thúng đựng bún và chiếc xe Angel làm phương tiện chở bún - cũng chính là phương tiện đưa tên Thắng đến nhà anh Trung gây án.
Những người hàng xóm cho biết, họ đã rất bàng hoàng, kinh ngạc khi nghe thông tin vụ án, vì trước đó, mọi người chỉ biết Thắng là một người rất chăm chỉ, hàng ngày vẫn đi đưa bánh phở vào sáng sớm, sau đó về chăm các con. Hơn nữa, gia đình Thắng chưa từng xảy ra chuyện xích mích.
Đến thời điểm này, cơ quan công an đã làm rõ, Thắng, 41 tuổi, không rượu chè, thuốc lá, nhưng hung thủ lại có sở thích lô đề. Hắn hành nghề buôn bán bánh phở nhưng lại có sở thích nuôi chim yến. Tình cờ được một người quen cho địa chỉ nhà anh Trung, Thắng đã đến đó mua chim nhiều lần.
Trước khi gây án, Thắng đã nợ gần 100 triệu đồng. Sau những lần đến mua chim cảnh nhà anh Trung, hắn nảy ra ý nghĩ cướp tài sản. Tối 1/7, hắn đã thực hiện âm mưu trên trót lọt.
Nhân thân của Thắng được cơ quan công an làm rõ: Y đã có vợ và 2 con, một gái, một trai; gia đình làm nghề sản xuất bánh phở. Vợ Thắng bán bánh phở tại chợ Bưởi. Hàng ngày, hắn vẫn đi đưa bánh phở cho các nhà hàng bằng xe máy.
|
Hành trình tội ác Đêm 8/7, một tổ công tác gồm lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng PC 14 - Công an TP Hà Nội và CAQ Ba Đình vào TP.HCM để truy tìm Đặng Tuấn Thắng. Được sự hỗ trợ của các đồng nghiệp Công an TP.HCM, các chiến sỹ Công an Hà Nội đã phát hiện Thắng đang làm lễ tân tại một nhà nghỉ ở quận Thủ Đức. 20h cùng ngày, Đặng Tuấn Thắng đã bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Thắng khai do nhiều lần đến nhà anh Trung mua chim cảnh, thấy gia đình có điều kiện kinh tế nên Thắng nảy sinh ý định cướp tài sản. 18h ngày 1/7, Thắng đi xe máy, mang theo 1 chiếc búa đinh đến nhà anh Trung vờ mua chim cảnh, rồi dùng búa tấn công vợ chồng và con gái lớn của anh Trung để cướp tài sản gồm 1 điện thoại di động Samsung và khoảng 10 con chim cảnh rồi bỏ trốn. Sau đó, Thắng kể lại việc gây án cho cháu ruột là Cường và “người tình” là Hiền biết. Cường và Hiền đã đưa cho Thắng 10 triệu đồng để hắn bỏ trốn vào TP.HCM. Sáng 5/7/2008, Thắng đi ôtô khách vào TP Hồ Chí Minh. Sau đó, hắn đã tìm đến nhà nghỉ Thiên Lý, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) để xin làm lễ tân và bị lực lượng Công an Hà Nội phối hợp với Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ. |
Theo VTCnews
