Norwich 1-0 Man United: "Quỷ Đỏ" mất ngôi đầu

17/11/2012 21:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thua đầy thất vọng trên sân của Norwich, Man United đã để mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ cùng thành phố Man City.

Phút thứ 3: CÚ SÚT! van Persie gửi lời cảnh báo đầu tiên tới chủ nhà khi tung ra một cú sút không mạnh nhưng hiểm, buộc thủ môn của Norwich phải nhoài người đấm bóng chịu phạt góc.



van Persie chơi mờ nhạt - Ảnh Getty

Phút thứ 8: CÚ SÚT! Chủ nhà tổ chức phản công nhanh, bóng đến chân Pilkington và tiền vệ này tung ra một cú sút khá căng bên cánh trái nhưng bóng đi chệch khung thành của Man United.

Mười phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua trong sự vượt trội của đội khách. Với phong độ khá tốt của bộ đôi tiền đạo van Persie và Chicharito, Man United đang sở hữu những "vũ khí cực lợi hại" trên hàng công, trong khi đó Valencia chơi ngày càng ăn ý bên cánh phải với Rafael.

Phút thứ 15: Thêm một cú sút của Man United song lần này, cú sút phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 27m của Young chưa đủ độ khó để đánh bại Rudy.

Trước một Man United đang nắm khá tốt tuyến giữa, Norwich đang cố gắng lùi sâu đội hình để tổ chức một thế trận phòng ngự kín kẽ. Thường thì hàng tiền vệ của đội chủ nhà đứng gần với hàng hậu vệ trong những tình huống M.U lên bóng để hạn chế khoảng trống. Điều này đang gây khó khăn cho Man United khi thiếu khoảng trống, những pha căng ngang bóng mạnh của Valencia không phát huy hiệu quả cao, trong khi Young chơi chưa nổi bật bên cánh trái.

Phút thứ 21: ĐÁNH ĐẦU! Evra âm thầm băng lên trong tình huống Young đá phạt góc bên cánh trái. Tuy nhiên, việc hậu vệ của Nowirch áp sát đã khiến cho hậu vệ người Pháp không thể có tình huống dứt điểm như ý muốn.

Phút thứ 23: NGUY HIỂM! Bị dồn ép nhưng chủ nhà Norwich vẫn biết tạo ra cơ hội chỉ bằng những đường tạt bóng đậm chất bóng Anh truyền thống. Trong pha đánh đầu ngược của Snodgrass,, bóng đi chệch khung thành không nhiều.

Ba mươi phút của trận đấu đã trôi qua. Điều Man United cần là bàn thắng vẫn chưa đến. Có thể nói tốc độ trong những tình huống phối hợp cuối cùng là điều đội khách còn thiếu. Nhưng nếu nhìn vào cặp tiền vệ trung tâm Giggs và Carrick, một lần nữa người hâm mộ lại cảm thấy khó hiểu khi tại sao HLV Alex Ferguson không trao cơ hội cho Tom Cleverley, một cầu thủ đang vào phom và đá khá sáng tạo ở tuyến giữa?. Còn nếu chỉ đưa Giggs vào như một hình thức "bố trí nhân sự", chiến lược gia người Scotland còn có những hai trận đấu thủ tục của Man United ở Champions League để toan tính.

Phút thứ 38: NGUY HIỂM! Suýt chút nữa Norwich đã có được bàn mở tỷ số nếu như tình huống căng ngang từ bên cánh phải vào được trung phong Holt tận dụng thành công. Một cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc cho chủ nhà. Cũng cần phải khen ngợi tình huống phòng ngự lăn xả của Smalling trong pha bóng này.

Phút thứ 41: CƠ HỘI! Giggs chuyền vượt tuyến cho van Persie phá bẫy việt vĩ song cầu thủ người Hà Lan lại không ở tư thế thuận lợi để tung ra một cú sút chân trái. Do vậy, tình huống sút bằng chân phải của cầu thủ người Hà Lan đã hơi chậm so với thời điểm trái bóng rơi .

Phút thứ 42: CẢN PHÁ! Từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải của van Persie, bóng đến chân của Young và cầu thủ này nhanh chân tung ra cú dứt điểm khá hiểm. Tuy nhiên, tài năng của thủ môn Ruddy đã cứu thua cho chủ nhà.

 

Hiệp 1 của trận đấu kết thúc với tỷ số tạm thời là 0-0.



Pha ghi bàn của chủ nhà Norwich - Ảnh Getty


Năm phút đầu tiên của hiệp 2 đã trôi qua, Man United không có dấu hiệu khởi sắc trong lối chơi. Vẫn những con người như hiệp 1 nên khó có thể trông chờ vào một sự đột biến. Song theo thói quen, ít khi HLV Ferguson thay người ngay trong giờ nghỉ giải lao, trừ khi cầu thủ đó dính chấn thương hoặc mắc lỗi nghiêm trọng. Có thể những giải pháp mới sẽ được chiến lược gia người Scotland tính đến trong 15 phút nữa.

 

Phút thứ 59: Sự đột biến đã đến trong tình huống xử lý bóng đậm chất Brazil của hậu vệ phải Rafael. Hai pha xoay người tinh tế của hậu vệ trẻ này đã mở ra một không gian vừa đủ để dứt điểm song cú sút cuối cùng của Rafael lại đập vào một hậu vệ của Nowrich.

 

Phút thứ 60: BÀN THẮNG! Điều mà cổ động viên chờ đợi cũng đã đến. Chất xúc tác cho một trận đấu hấp dẫn đã được Pilkington mang ra khi anh thực hiện thành công quả đánh đầu từ đường tạt bóng bên cánh trái của đồng đội. Trong bàn thua này, Smalling đã mắc lỗi khi anh vừa không chọn được vị trí để phá đường chuyền của đối phương mà cũng không tạo ra một áp lực nào đối với Pilkington. 




Trận đấu còn 30 phút nữa. Như vậy là Man United một lần nữa rơi vào cảnh để thủng lưới trước. Liệu lần này đội bóng của HLV Ferguson có lội ngược dòng thành công như cách đây một tuần?. Có lẽ là không nếu Man United vẫn chơi với đội hình này. Bên cánh phải, những đường căng ngang của Valencia dường như đang "thử thách" sự kiên nhẫn của đồng đội. Quả bổng thì thường không rơi vào giữa khu vực cấm địa, quả căng ngang thì không qua được "rừng chân" hậu vệ của Norwich. Bên cánh trái, Young chơi vẫn nhàn nhạt. Đi bóng hay chuyền bóng đều không để lại dâu ấn rõ nét nào.

 

Phút thứ 70: Welbeck và Scholes vào thay Chicharito và Valencia. Như vậy, Young sẽ sang đá tiền vệ phải, còn Giggs đá tiền vệ trái trong sơ đồ 4-4-2.

 

Phút thứ 74: CƠ HỘI! Một đường tạt bóng bên cánh phải hướng đến vị trí của Welbeck song tiền đạo trẻ của Man United vào chậm một nhịp so với trung vệ của Norwich.

 

Bóng liên tục được nhồi vào vòng cấm địa của chủ nhà từ hai bên cánh song vẫn chưa một lần nào trong trận đấu này, các tiền đạo của Man United có không gian và thời gian đủ để tung ra một cú sút hoàn hảo. Dường như loạt trận giao hữu giữa tuần qua đã ảnh hưởng mạnh tới tình trạng thể lực của các cầu thủ khách, dẫn đến lối chơi thiếu lửa như trên sân lúc này.


Phút thứ 93: CƠ HỘI! Welbeck đánh đầu đầy tinh tế song thủ môn Ruddy đã bay người cản phá cứu thua cho Norwich.

 

Hết giờ. Man United đã để mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ cùng thành phố Man City sau trận thua 0-1 trước Norwich. Về mặt thế trận, đây là một kết quả hợp lý khi đội chủ nhà chơi chắc chắn và biết tận dụng cơ hội hơn.


Đội hình thi đấu:


Norwich: Ruddy; Garrido, Bassong, Turner, Whittaker; Pilkington, Johnson, Tettey, Snodgrass; Hoolahan; Holt.


Manchester United: Lindegaard; Rafael, Smalling, Ferdinand, Evra; Valencia, Giggs, Carrick, Young; Van Persie, Hernandez.


Anh Hiển



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm