Bóng đá Anh

Man City - M.U 0-1: Phút bù giờ định mệnh

18/04/2010 12:17 GMT+7 Google News
* Scholes 90'+3

(TT&VH) - Một lần nữa, màu Đỏ đã vượt qua màu Xanh ở derby Manchester nhờ bàn thắng ở phút bù giờ. Sự tỏa sáng đúng lúc của lão tướng Scholes đã làm sống lại hy vọng cho M.U, đã mang lại chiến thắng xứng đáng dù rất sít sao và phải cần đến yếu tố may mắn.

Không phải Carlos Tevez. Tiền đạo người Argentina là tâm điểm của sự chú ý trong cả 4 trận derby mùa này (kể cả 2 trận ở Cúp Carling). Tevez đang đạt phong độ cực cao và chơi rất hay trong những lần gặp lại đội bóng cũ. Nhưng hôm qua, anh thậm chí không có bất kỳ cơ hội nào để dứt điểm và dấu ấn duy nhất mà Tevez để lại là đường chuyền thông minh và hợp lý cho Bellamy trong một đợt phản công thần tốc. Tevez đã bị phong tỏa hoàn toàn trong khi người đá cặp với anh, Adebayor, cũng thi đấu mờ nhạt và thiếu hiệu quả.

Không phải Wayne Rooney. Chân sút số 1 của M.U đã trở lại như dự kiến, nhưng chưa phải là một Rooney với tình trạng sức khỏe và thể lực tốt nhất. Anh tránh tối đa những tình huống va chạm, chỉ tăng tốc và đột phá khi cần thiết. Từ hai tình huống đột phá, Rooney đã có 2 cơ hội ghi bàn nhưng lại không tận dụng thành công. Đến phút 74, HLV Ferguson quyết định không thể tiếp tục mạo hiểm Rooney và thay bằng Berbatov.


Một lần nữa, màu Đỏ đã vượt qua màu Xanh ở derby Manchester nhờ bàn thắng ở phút bù giờ

Người đã ghi bàn quyết định của trận đấu là Paul Scholes. Tiền vệ lão tướng đã cách xa thời đỉnh cao, nhưng những bàn thắng của anh vẫn còn nguyên giá trị. Hôm qua là cú lắc đầu điệu nghệ mà nếu không có nó, mùa giải đã kết thúc với M.U. Rõ ràng, HLV Ferguson đã có lý khi tặng thưởng cho Scholes bản hợp đồng mới ngay trước trận derby.  

Trận lượt đi ở Old Trafford, Owen đã ghi bàn quyết định mang lại chiến thắng 4-3 nghẹt thở ở phút bù giờ thứ 6 khi mà tấm biển báo bù giờ trước đó chỉ là 5 phút. Cho dù giới chuyên môn đã đưa ra những phân tích và bằng chứng cho thấy trọng tài điều khiển trận đấu hôm đó là Martin Atkinson không hề sai, phía Man City vẫn cảm thấy bất công. Hôm qua, lại là Martin Atkinson, vốn đóng "Vua thế vai" khi mà Steve Bennett bị mắc kẹt ở Tây Ban Nha. Lần này, biển báo 3 phút bù giờ thì Atkinson cho bù giờ 3 phút. Nhưng bàn thắng của Scholes đã đến trước đó 20 giây.


Mong manh, nhưng vẫn là khoảng cách


Khoảng cách giữa 2 đội bóng thành Manchester đã được rút ngắn trên BXH. Trước đây, Man City thường xuyên kém M.U 40 điểm. Nhưng trước trận derby lượt về chỉ là 11 điểm. Và trong từng cuộc đối đầu cụ thể, khoảng cách trông rất mong manh. Nhưng vẫn là khoảng cách.


Trận lượt đi, Man City thua sát nút ở phút bù giờ. Trận lượt về, lại phút bù giờ. Cuộc chiến ở Cúp Carling, Man City cũng bị đánh bại ở phút bù giờ. Khi một sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần, nó không còn mang tính ngẫu nhiên. Theo cách lý giải mang tính phổ biến là Man City vẫn kém hơn về bản lĩnh. Và sự thực, trong những cuộc đối đầu ấy, chiến thắng thuộc về M.U là hoàn toàn xứng đáng.


Ở City of Manchester, Man Xanh từng đánh bại Chelsea, vượt mặt Arsenal và hòa Liverpool. Họ bước vào trận derby lượt về với nhiều yếu tố thuận lợi, từ phong độ đến tinh thần. Nhưng trong phần lớn thời gian của trận đấu, màu Đỏ mới là gam màu chủ đạo của derby. Dù số cơ hội tạo ra không quá nhiều, M.U đã thể hiện được sự vượt trội về đẳng cấp trong việc kiểm soát thế trận. Các tuyến của Man City gần như bị chia cắt, dẫn đến tình trạng bộ ba Bellamy - Tevez - Adebayor không nhận được sự hỗ trợ từ hàng tiền vệ mỗi khi tấn công hoặc phản công.


Bước ngoặt của trận đấu chính là sự kiện Rooney rời sân, thay bằng Berbatov. Trước đó, Man City tỏ ra sẵn sàng chấp nhận một kết quả hòa (đưa tiền vệ trụ Vieira vào thay Adam Johnson). Nhưng khi M.U không còn Rooney, Man City lập tức đẩy cao đội hình, sẵn sàng mạo hiểm giành lấy chiến thắng, khiến trận đấu trở nên hấp dẫn những phút cuối ở thế đôi công. Trong một thế trận như thế, đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn thì chiến thắng. Đó chính là M.U.


Với chiến thắng này, M.U cho thấy họ không dễ dàng giương cờ trắng khi cơ hội vẫn còn, dù là mong manh. Man City đã thua, nhưng cánh cửa lọt vào tốp 4 vẫn rộng mở.

 
Đ.LỘC

Derby của bù giờ

+ Ngày 20/09/2009, M.U - Man City: 4-3

Cuộc rượt đuổi nghẹt thở ở Old Trafford, trải dài suốt trận đấu. Rooney mở tỷ số từ phút thứ 2. Barry gỡ hòa. Fletcher lập cú đúp từ 2 pha đánh đầu, Bellamy cũng ghi 2 bàn. Biển báo bù giờ 5 phút nhưng cầu thủ vào thay người Michael Owen đã ghi bàn quyết định cho M.U ở phút bù giờ thứ 6.

+ Ngày 27/01/2010, M.U - Man City: 3-1

Đó là trận bán kết lượt về Cúp Carling. Ở lượt đi, M.U đã thua 1-2 trên sân khách. Trận đấu tưởng chừng phải cần đến hiệp phụ khi kết quả đó lặp lại ở 90 phút chính thức. Nhưng ở phút thứ 2 của 4 phút bù giờ, Rooney đã đánh đầu từ quả tạt của Ryan Giggs, giúp M.U lọt vào CK với Aston Villa và sau đó đăng quang.

+ Ngày 17/04/2010, Man City - M.U 0-1

Người hâm mộ không được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và lắm bàn thắng như 3 trận derby trước đó ở mùa này. Nhưng kịch tính đã xuất hiện khi Scholes đánh đầu ghi bàn ở phút bù giờ. Biển báo bù giờ là 3 phút và bàn thắng của Scholes được ghi ở 2 phút 40 giây.


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm