01h45, ngày 10/5, Atletico – Bilbao: “Tango” hóa, lãng mạn & hiện thực

09/05/2012 09:52 GMT+7 | Europa League

(TT&VH)- Một trận chung kết Europa League với chất xám nhãn hiệu “Tango” khi Bielsa đương đầu với Simeone. Cả hai đều đang đi tìm những danh hiệu danh giá đầu tiên trong nghiệp cầm quân thông qua Atletico và Bilbao, những CLB hiện thực hóa ước mơ đó và cũng cụ thể hóa rất rõ chất  huấn luyện trong con người họ.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Chất Argentina đây!

Salvio là người Argentina duy nhất trong trận chung kết Europa League này và anh cũng không phải là sự lựa chọn hàng đầu của Simeone, nhưng chất “Argentina” của cả Atletico và Bilbao đều được hiển thị rõ qua lối chơi của 2 đội dưới bàn tay Simeone và Bielsa.

Cả 2 HLV đấy đều là những người theo đuổi bóng đá hiện đại, đều đang là những HLV khá tiêu biểu cho cả nền bóng đá Argentina. Simeone từng là học trò của Bielsa từ năm 1998 đến 2002 ở La Albiceleste, nhưng không hẳn là phong cách huấn luyện của ông bắt nguồn từ ông thầy. Simeone có cá tính, mạnh mẽ và trách nhiệm. Ông dẫn dắt và định hình Atletico theo cách của mình: Tăng cường kỉ luật chiến thuật, chắc chắn ở tuyến sau, tốc độ lên bóng cao với không gian rộng mở và giữ cự ly đội hình tốt trong cả công thủ. Những điều đấy cũng hiện hữu ở Bilbao và từng phần nào phô bày ở ĐT Argentina thời Bielsa chỉ đạo World Cup 2002, nhưng Bilbao đá mềm mại và linh hoạt hơn hẳn Argentina thời đó. Điều khá lí thú là 2 CLB đều tấn công biên cực kỳ lợi hại.

Bóng đá Argentina nổi tiếng về phẩm chất kĩ thuật, sự tinh ranh, cách tổ chức phối hợp theo nhóm với những pha bật tường nhanh và chính xác. Bây giờ, Simeone và Bielsa đã mang tới Atletico và Bilbao rất nhiều “đặc tính” ấy. Bielsa đáng nể vì đã biến một Bilbao khá khô cứng và thuần chất Basque thành một đội quân chơi uyển chuyển và đa dạng trong tấn công. Vẫn những pha đánh biên và nhắm vào Llorente để tạt, nhưng cách họ chồng biên cũng biến hóa hơn, lên bóng nhanh và đập nhả tốt hơn hẳn. Trong khi Simeone củng cố hàng thủ Atletico, truyền lửa chiến và giúp đội bóng ổn định hơn dù ông chỉ đến Vicente Calderon nửa sau mùa giải. Đấy là cái “chất” không mất đi của cựu tiền vệ phòng ngự nổi tiếng một thời từ Argentina vận vào Aletico. 



Chất “Argentina” của cả Atletico và Bilbao đều được hiển thị rõ qua lối chơi của 2 đội dưới bàn tay Simeone và Bielsa- Ảnh Getty

CLB của Simeone vẫn có tiếng là đội đá cống hiến ở Liga, lúc này vẫn thế, nhưng từng bước, Atletico trở nên hiệu quả dựa trên lối chơi đồng đội hơn. Falcao đã hồi sinh với hàng loạt bàn thắng nhưng Diego, Adrian, Juanfran hay Turan cũng thế, khác hẳn với thời Manzano đầu mùa.

Bilbao thì vẫn vận hành dựa trên lối chơi đồng đội, thực chất họ cũng chẳng có mấy ngôi sao trừ Llorente, ở mức thấp hơn là Susaeta, Muniain, Martinez hay mới đây là De Marcos. Nhưng Biesla lại khơi gợi được những phẩm chất rất Latin trong các cầu thủ để giúp Bilbao đá cuốn hút hơn.

Chúng ta sẽ xem HLV nào thể hiện được nhiều “chất” Argentina hơn. Simeone thời còn thi đấu, nổi tiếng với sự khôn ngoan và ranh mãnh, Bielsa là một nhà thông thái, nhưng còn phải chứng tỏ hiệu quả của sự thông thái đó tới đâu ở những thời khắc quyết định. Sự lãng mạn đã được trình diễn ở hai đội, bây giờ, họ đối mặt với hiện thực sau cùng, với giá trị tối cao của bóng đá: Cúp.

Ai thực dụng hơn?

Bóng đá của Simeone và Bielsa là thế, cả 2 HLV đều tỏ ra là mình giàu ý tưởng xây dựng lối chơi và vận hành chiến thuật, nhưng sẽ chỉ có 1 người chiến thắng đêm nay, cho danh hiệu đầu tiên ở Châu Âu và cũng là cột mốc để đời cho 2 người cầm quân tiếp tục tạo dựng tên tuổi của mình.

Về tổng quan, lực lượng 2 bên khá cân bằng, khả năng về tâm lý chiến cũng vậy dù Atletico nhỉnh hơn đôi chút trong săn bàn ở hàng tiền đạo với cặp Adrian và Falcao, họ cũng láu lỉnh hơn với nhiều người Nam Mỹ trong đội thể hiện trong tranh chấp và xử lý tình huống. Không ai lạ gì nhau nữa và nếu đã thế, để chiến thắng cần sự đột biến và để có đột biến, ngoài sự ngẫu hứng của người chơi, cần ý tưởng và bản lĩnh từ người chỉ đạo.

Trừ Atletico, không ai ở Europa League năm nay ghi bàn nhiều như Bilbao, nhưng cũng chẳng ai thủng lưới nhiều như họ, những 20 bàn/14 trận. Atletico ở một thái cực khác hẳn,  ghi bàn nhiều nhất và tỉ lệ thủng lưới vào hàng ít nhất, 10 bàn thua/14 trận (Tính từ vòng bảng). Simeone đã đến từ giữa mùa và đóng đê phòng tuyến sau cho Atletico, đội chỉ lọt lưới 6bàn/8 trận từ khi thay HLV và chỉ Valencia ghi được 2 bàn vào lưới họ trong 1 trận cầu mà Atletico chơi thực sự cởi mở và bùng nổ vòng bán kết.

Bilbao có thể đá hoa mỹ, đầy hứng khởi và ghi nhiều bàn vào lưới M.U, Schalke 04 hay Sporting, Bielsa muốn những trận thắng 3-2, 4-2, hoặc Bilbao không thể chơi khác được, họ phải dâng tràn và đánh ngập ngụa đối phương. Do vậy, cũng không hẳn là chất lượng hàng thủ kém, nhưng đấy là mặt ngược lại của thứ bóng đá Bielsa theo đuổi và chưa có đủ thời gian lẫn con người để hoàn thiện.

Simeone không tạo ra một cuộc cách mạng như Bielsa, ông tạo dựng Atletico mạnh hơn trên những gì sẵn có. Cả hai CLB đều tỏ ra mất ổn định tại Liga khi phải chinh chiến cả 2 mặt trận, Bilbao sẽ tập trung toàn lực vì chỉ còn mục tiêu Europa League nhưng Atletico lợi thế hơn vì họ cân bằng hơn và không có “sứ mệnh cống hiến”như đối thủ, hơn nữa, họ có Simeone!

Dự đoán 3-2

Huỳnh Anh

Lực lượng

Atletico : Luis Perea trở lại, khả năng ra sân của Antonio Lopez còn bỏ ngỏ, Tiago bị treo giò, Fran Merida không thể ra sân vì ‘tied-cup’ (đá cho Braga). Pedro Martin từ đội trẻ được triệu tập đến Bucharest.

Bilbao: Chỉ Fernando Amorebieta gặp vấn đề ở bắp chân và để để ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến

Atletico: Courtois - Juanfran, Miranda, Godin, Filipe- Gabi, Suarez, Diego, Turan – Adrian, Falcao

Bilbao: Iraizoz - Iraola, Martinez, Amorebieta, Aurtenetxe - De Marcos, Iturraspe, Herrera, Muniain, Susaeta – Llorente.

Thống kê

• Atletico và Bilbao chưa bao giờ gặp nhau trong khuôn khổ các Cúp Châu Âu.

• Atletico đã ghi được tổng cộng 30 bàn và Bilbao có 28 bàn, đây là 2 đội sở hữu nhiều bàn nhất ở Europa League năm nay.

• Đây là lần đầu tiên 2 đội bóng từ TBN gặp nhau trong khuôn khổ chung kết các Cúp Châu Âu.

• 2 CLB đã gặp nhau tổng cộng 150 lần ở Liga, Atletico thắng 64 trận, Bilbao thắng 59 trận.

• Đây là trận chung kết Cúp Châu Âu đầu tiên của cả Simeone lẫn Bielsa.

• Đây là lần thứ 2, Bilbao góp mặt ở mộ trận chung kết Cúp Châu Âu, trước đó, họ đã đá với Juventus ở Cúp C3 (tiền thân Europa League) và thua 1-2.

• Trong khi đây là lần thứ 6, Atletico chơi trận chung kết. Trước đó, họ đã 1 lần vào chung kết Cúp C1(thua Bayern), 3 lần đá ở Cúp C2 (thua Dynamo Kyiv, Tottenham và thắng Fiorentina), mới đây nhất là chức vô địch Europa League mùa giải 09-10 sau khi thắng Fulham. Trong 5 trận chung kết đã đá, Atletico thắng 2 và thua 3.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm