Những “số 9” của TBN đang có vấn đề

12/11/2011 11:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Tây Ban Nha vẫn toàn thắng ở vòng loại Euro 2012. Nhưng trong cái vỏ bọc hoàn hảo ấy, Del Bosque vẫn còn những bộn bề âu lo mà cụ thể nhất là hàng công, khi những “số 9” mà ông triệu tập đang gặp vấn đề về phong độ.

Trong số những “số 9” mà HLV Del Bosque triệu tập ở lần tập trung này (Llorente, Torres và Villa), chỉ có mình Llorente là đã ghi bàn trong loạt trận cuối tuần trước. Nhưng bàn thắng vào lưới của Barcelona chỉ có một nửa công của anh (cú đánh đầu của Pique chạm người chân sút cao kều này rồi đi vào lưới của Valdes).  David Villa vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu đó và anh không để lại bất kì một dấu ấn nào. Trong khi đó, Torres cũng đá cả trận trước Blackburn nhưng anh là nỗi thất vọng của Chelsea. Thậm chí, “El Nino” còn bỏ lỡ một cơ hội không thể ngon ăn hơn ở cuối trận đấu tại Ewood Park.

Rõ ràng, các tiền đạo của TBN đang gặp vấn đề về phong độ. Torres đã không còn là chính anh từ sau pha lập trong trận giao hữu trên với Mỹ (ngày 4/6/2011). Mỗi trận đấu cho “Selections” là một nỗi thất vọng. Cho đến lúc này, người ta bắt đầu nghi ngờ lên cả Del Bosque rằng vì sao ông vẫn chọn Torres. Những hoài nghi càng lớn hơn sau khi xuất hiện một cáo buộc rằng việc Del Bosque đang quá ưu ái cho Torres không phải vì lý do chuyên môn mà còn xuất phát từ những mối quan hệ cá nhân khác(?)

Nếu Del Bosque làm theo lời ông nói, nghĩa là “cơ hội sẽ chỉ đến đối với ai biết thể hiện mình”, lúc này chỗ của Torres phải thuộc về Soldado.  Dù không ghi bàn cuối tuần trước nhưng số 9 của Valencia là người đóng góp lớn vào chiến thắng 2-0 trước Levante. Hơn thế nữa, với 8 bàn trên mọi đấu trường, Soldado đang là chân sút có hiệu suất cao hơn hẳn so với Torres, Villa hay Llorente. Del Bosque đã quyết định loại anh bất chấp những hoài nghi từ dư luận.

Nhưng phong độ của David Villa mới là điều đáng lo ngại nhất lúc này. Tiền đạo vừa chạm cột mốc 50 bàn thắng cho ĐTQG (trận đấu với Scotland ở lượt trận cuối vòng loại Euro 2012), đã đánh mất vị trí đá chính trong màu áo Barca. Tính từ đầu mùa, Villa mới chỉ có tên trong đội hình xuất phát ở 5 trong 11 trận tại Liga và số bàn thắng của anh vẫn dừng lại ở con số 3. Sự chững lại khó hiểu của anh mang lại những cảm giác thiếu an toàn cho hàng công đang quá phụ thuộc vào Messi của Barca.

Trong bối cảnh ấy, người có được sự ổn định nhất là Llorente. Nhưng vấn đề ở chỗ Del Bosque lại không quá ưa thích dùng chân sút người xứ Basque. Trong phần lớn trận đấu gần đây của “Selections”, hoặc Villa, hoặc Torres, hoặc cả 2 chân sút này cùng đá chính. Llorente chỉ được tung vào sân khi thế trận đã an bài hoặc cần có một sự thay đổi chiến thuật nào đó. Và chính Llorente cũng có những vấn đề của riêng anh. Tiền đạo cao kều này luôn chơi rất tốt mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng khi đá chính, anh lại tỏ ra khá vô hại.

May cho Tây Ban Nha là trong bối cảnh những “số 9” của họ đang gặp vấn đề thì những tiền đạo cánh của họ lại chơi rất ấn tượng. David Silva, Iniesta, Mata hay Vargas đang rất vào phom. Đó là chưa kể cả Fabregas cũng đã sẵn sàng nếu chơi dâng cao như một tiền đạo.

Trần Giáp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm