Anh - Tây Ban Nha: Sợ không, tuyển Anh? (TT&VH TRỰC TIẾP)

12/11/2011 10:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Còn gần 7 tháng nữa, EURO 2012 mới khởi tranh. Trận đấu ở Wembley đêm nay chỉ mang tính chất giao hữu mà thôi. Dù vậy, với người Anh, trận tiếp nhà ĐKVĐ Thế giới và châu Âu là bài kiểm tra khắc nghiệt để họ nhìn ra sức mạnh và vị trí của mình trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Cả Anh lẫn Tây Ban Nha đều vượt qua vòng loại EURO 2012 với vị trí nhất bảng, kèm theo chiếc vé trực tiếp đến Ucraina và Ba Lan vào mùa Hè sang năm. Nhưng nếu như Tây Ban Nha là một trong hai đội lập được thành tích toàn thắng (cùng với Đức) thì tuyển Anh của HLV Fabio Capello phải hồi hộp đợi đến trận cuối cùng gặp Montenegro mới chính thức giành vé. Nếu như Tây Ban Nha chắc chắn là ứng viên số 1 cho chức VĐ EURO 2012 vào mùa Hè tới thì người hâm mộ rất nghi ngờ khả năng tiến xa của tuyển Anh.


Tây Ban Nha từng đánh bại Anh 2-0 trong trận giao hữu hồi đầu năm 2009 - Ảnh Getty

Bao giải châu lục và thế giới gần đây, tuyển Anh luôn tự nhận mình là ứng viên hàng đầu cho chức VĐ nhưng cuối cùng luôn phải dừng chân sớm. Năm ngoái, họ đã bị loại ở vòng 1/8 World Cup 2010 sau khi để thua tan tác 1-4 trước tuyển Đức, đội bóng sau đó thua trước Tây Ban Nha ở bán kết. Không hề có dấu hiệu cho thấy tuyển Anh sẽ tiến bộ hơn và mạnh hơn vào mùa Hè tới, nhất là khi họ sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao lớn nhất Wayne Rooney ở vòng bảng. Vì hành động thiếu kiềm chế ở trận gặp Montenegro, Rooney đã bị UEFA treo giò 3 trận và nếu kháng án thất bại, anh sẽ vắng mặt nguyên vòng bảng EURO 2012.

Khác biệt quá lớn

Hành trình tìm người thay thế Rooney, hoặc tìm ra giải pháp khỏa lấp khoảng trống Rooney, sẽ bắt đầu từ trận gặp Tây Ban Nha đêm nay. Thật đáng buồn khi nhìn vào danh sách tiền đạo mà Capello triệu tập, không có gương mặt nào mang lại niềm tin vững chắc. Cụ thể gồm: Darren Bent (Aston Villa), Bobby Zamora (Fulham), Daniel Sturridge (Chelsea) và Danny Welbeck (Man Utd). Trừ Bent, đã có 4 bàn từ 11 trận, 3 chân sút còn lại chưa từng ghi bàn cho tuyển Anh. Đã 30 tuổi nhưng Zamora chỉ mới 1 lần khoác áo ĐTQG. Welbeck đá 10 trận giao hữu với Ghana hồi tháng Ba năm nay và 15 phút trận vòng loại cuối cùng ở Montenegro, tức kinh nghiệm quốc tế vỏn vẹn 25 phút. Với Sturridge, đây là lần đầu tiên tiền đạo trẻ của Chelsea được gọi lên tuyển. Không ai trong số đó được đảm bảo một suất đến EURO mùa Hè tới. Và chỉ điên rồ mới đặt họ ngang hàng với David Villa, Fernando Torres hay Fernando Llorente.

Hồi cuối tháng Năm vừa qua, người Anh chỉ biết cúi rạp mình thán phục sức mạnh của lối chơi tiqui-taca khi Barca đánh bại M.U trong trận chung kết Champions League ngay tại Wembley. Sự khác biệt nằm ở tuyến giữa khi các tiền vệ M.U chỉ biết chạy theo quả bóng trong phần lớn thời gian trận đấu. Điều tương tự có thể tái hiện ở Wembley đêm nay. Một ví dụ nhỏ: Dù là niềm mơ ước của tuyển Anh và Capello, Cesc Fabregas, David Silva hay Juan Mata chưa chắc được đá chính trong đội hình tuyển Tây Ban Nha. Họ sẽ phải đóng vai trò dự bị khi những Xabi Alonso, Busquets, Xavi, Iniesta khỏe mạnh và sẵn sàng.

Lần gần nhất tuyển Anh tiếp Tây Ban Nha trên sân nhà là đầu năm 2007, khi bàn thắng duy nhất của Iniesta đã mang lại chiến thắng duy nhất cho đội hình. Đó là trận đấu mang tính bước ngoặt đối với ĐT Tây Ban Nha. Trước đó, họ luôn chơi kém khi gặp các đội bóng lớn. Nhưng kể từ sau đó, Tây Ban Nha hết đánh bại gã khổng lồ này đến gã khổng lồ khác, đã bước lên đỉnh cao EURO 2008 và World Cup 2010. Trong khi Tây Ban Nha ngày càng mạnh hơn thì tuyển Anh dường như vẫn đứng im, thậm chí là thụt lùi. Họ vẫn tỏ ra lúng túng, sợ hãi khi gặp các đại gia.

Tây Ban Nha mạnh hơn hẳn về mọi mặt, nhất là yếu tố con người. Theo danh sách ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA, Tây Ban Nha chiếm đến 8/23 cái tên. Còn người Anh? Chỉ mình Wayne Rooney. Nhưng Rooney ấy không được triệu tập cho trận đấu hôm nay cũng như vắng mặt nguyên vòng bảng ở EURO 2012. Hệ thống chiến thuật của Tây Ban Nha được định hình từ trước EURO 2008 trong khi tuyển Anh liên tục thay đổi sau những thất bại.

Lợi thế sân nhà cũng như cơ hội cọ xát với những nhà VĐ sẽ khiến các tuyển thủ Anh thi đấu với khí thế hừng hực. Phía Tây Ban Nha thì khác. Trong thời gian gần đây, họ không quá mặn mà với những trận giao hữu, kể cả khi gặp các đội bóng lớn. Khi trận "Kinh điển" đang đến rất gần, khó kỳ vọng các siêu sao của Barca và Real chơi hết mình. Có lẽ, yếu tố này sẽ giúp trận giao hữu ở Wembley cân bằng và hấp dẫn hơn.

DỰ ĐOÁN: 1-2

ĐỨC LỘC

Lực lượng

Anh: Rooney không được triệu tập. Agbonlahor rút lui vào phút chót.

Tây Ban Nha: Negredo và Pedro vắng mặt.

Đội hình dự kiến:

Anh: Hart - Johnson, Jones, Cahill, A.Cole - Parker, Barry - Walcott, Lampard, Milner - Bent.

Tây Ban Nha: Casillas - Ramos, Puyol, Pique, Alba - Xabi, Busquets, Xavi - Silva, Torres, Villa.

Góc thống kê

+ Tuyển Anh thua 3 trận gần đây trước Tây Ban Nha. Nếu thua nốt đêm nay, đây là lần đầu tiên kể từ Brazil của năm 1976, tuyển Anh thua 4 trận liên tiếp trước một đối thủ. Cả 3 trận ấy trước Tây Ban Nha, người Anh không ghi được bàn nào

+ Trong 15 trận gần nhất của Tây Ban Nha, chỉ có 1 trận kết thúc với tỷ số hòa.

+ 22 trận gần nhất, Tây Ban Nha chỉ tịt ngòi 1 trận (thua Bồ 0-4 cách đây 1 năm). Họ ghi được 28 bàn từ 10 trận quốc tế gần đây.

+ Tuyển Anh cũng có thành tích ghi bàn rất tốt ở giao hữu. Họ ghi 22 bàn từ 11 trận gần nhất.

+ Tổng số trận quốc tế của 4 tiền đạo tuyển Anh chỉ là 14. Mình Darren Bent nổ súng, với 4 bàn. Riêng David Villa của Tây Ban Nha đã ghi 50 bàn từ 80 trận.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm