Bóng đá Anh

Cột mốc 666 của Jamie Carragher

11/05/2011 11:34 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Có một từ tiếng Anh dùng để chỉ chứng sợ số 666: hexakosioihexekontahexaphobia. Tuy nhiên, trung vệ Liverpool Jamie Carragher sẽ không cần phải nhớ cái từ khủng khiếp đó, bởi anh đã vượt qua cột mốc trận 666 cho đội bóng của mình với những ký ức thật đẹp đẽ.

Jamie Carragher- Ảnh Getty

Carragher đã đeo băng đội trưởng thay cho Steven Gerrard và góp công giúp Liverpool có được chiến thắng 5-2 trước Fulham ở Craven Cottage tối thứ Hai. Với trận đấu đó, anh cũng vượt qua Emlyn Hughes và Ray Clemence để trở thành cầu thủ chơi nhiều trận thứ hai cho Liverpool trong toàn bộ lịch sử. Mặc dù vậy, đã ở tuổi 33, Carragher có lẽ khó lòng vượt qua kỷ lục vô tiền khoán hậu của Ian Callaghan: 857 trận. Tuy nhiên, không như Callaghan, Carragher, còn lại một năm trong hợp đồng cầu thủ, gần như chắc chắn sẽ ở lại Anfield để tham gia ban huấn luyện một khi anh treo giày.

Nhưng HLV Kenny Dalglish của Liverpool tin rằng lúc này vẫn còn quá sớm để nói về việc Carragher treo giày. “Việc trở thành cầu thủ khoác áo nhiều trận thứ hai cho Liverpool là một thành tích tuyệt vời với anh ấy”, Dalglish nói. “Anh ấy đã ở đây được rất lâu và hy vọng sẽ còn lâu hơn nữa. Cally là một biểu tượng ở đây không chỉ vì số trận anh đã chơi, mà còn vì những gì anh đã mang đến cho CLB và thành công mà anh có được”. Không chỉ vậy, Carragher còn là hình mẫu và người hướng dẫn cho những tài năng trẻ mới của Liverpool đang từng bước khẳng định vị trí vào giai đoạn cuối mùa này, như John Flanagan hay Jack Robinson.

P.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm