V-League

HN.T&T – Navibank.SG: Ân oán xưa và nay

13/08/2010 13:14 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Vào buổi chiều thầy trò HLV Mai Đức Chung bay ra Hà Nội, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng vẫn tập luyện như bình thường. Cái sự bình thường ấy bao gồm từ bài tập, thời lượng và khối lượng tập luyện, cho đến thái độ của từng người trên sân – hệt như thể họ đã biết kết cục của trận đấu, rõ ràng như việc nắm chắc 99% cơ hội vô địch mùa này, và hoàn toàn khớp với “dự đoán” trước khi V- League 2010 lăn bóng.

Giữa hai đội bóng này, HN.T&T và N.SG, vốn chia sẻ với nhau nhiều kỷ niệm “máu và mồ hôi”. Và ngay cả khi những người cũ ra đi, các gương mặt mới, lạ kỳ thay, vẫn “bện” vào nhau như “tiền duyện định mệnh” nợ nần nhau từ trước.

Ngoa ngôn? Cái thời cả hai đội còn đấu ở giải hạng Nhất, chẳng phải đội bóng của Triệu Quang Hà đã “đá chết bỏ” với các học trò của HLV Vũ Quang Bảo đó sao. Đến khi cả hai cùng chơi ở V- League, rồi chạm trán tại cúp Quốc gia, những trận đấu giữa hai đội vẫn “máu lửa”, y hệt như một trận “derby Nghệ An” xịn.

Quang Hà đã ra đi. Nhiều cầu thủ từng gắn bó với HLV trẻ này cũng tản mát khắp chốn, trong quá trình T&T.HN “thay máu” thành HN.T&T hôm nay. Vũ Quang Bảo cũng “đứt gánh giữa đường” vì áp lực thành tích, vì cái kiểu làm bóng đá “đẽo cày giữa đường” chẳng giống ai của mấy vị làm bóng đá Thành phố. Cái tên QK4 cũng không còn nữa. Và trong đội hình 11 cầu thủ cực hiếm khi thay đổi thời HLV họ Vũ, nay xuất hiện những Santos, Phi Thường, Văn Khải bên cạnh những Đình Luật, Văn Lâm, Hải Anh…


 Từ khi còn ở giải hạng Nhất, HN.T&T và Navibank SG (trái) đã có nhiều ân oán với nhau. Ảnh: Quang Nhựt

Năm 2008, Phan Thanh Hùng trở thành cánh tay số 1 của HLV Calisto, sau khi Mai Đức Chung bất ngờ “bận” công tác chuyên môn ở Tổng cục. HLV gốc Đà Nẵng chói sáng từ đó khi tên tuổi của anh gắn liền với thành công của đội tuyển Việt Nam và HLV Calisto. Ông Mai Đức Chung vẫn được đánh giá cao khi bất ngờ xuất hiện ở đất Thủ. Chỉ có điều, những người ác khẩu nói rằng quyết định của ông Chung không về Hải Phòng hay bao nhiêu, thì cái gật đầu để đến với N.SG dở bấy nhiêu – thậm chí, nó còn bị so sánh với cú tái xuất đột ngột và thất bại của Quang Hà với XMCT.TH.

Thanh Hùng từng thất bại ở SHB.ĐN, chấp nhận lấy lại danh tiếng trong vai trò trợ lý cho Calisto, thậm chí là “đóng thế” cho HLV người Bồ tại đội bóng hiện nay. Mai Đức Chung từ đỉnh cao danh vọng sau Merdeka Cup khuất lấp vào sau ánh hào quang vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam. Đến giờ, nhiều người vẫn cho rằng ông Chung rút lui phút chót vì không tin vào khả năng thành công của đội tuyển.

Thất bại của kẻ này chính là cơ hội cho người kia. HN.T&T, nói không ngoa, đã chắc chắn vô địch mùa này. Những người tinh ý có thể nhận thấy nhiều mảng miếng mà đội bóng sắp vô địch này thể hiện trên sân cỏ phần đa mang thương hiệu “made by Calisto”.  Ông Mai Đức Chung cố gắng trung thành với sơ đồ 4-2-3-1, nhưng tâm đắc bao nhiêu thì chán nản bấy nhiêu, bởi lấy đâu ra người để lắp vào mô hình đó.

Có nhiều sự lựa chọn cho HN.T&T: thắng vì được chơi sân nhà, lực lượng mạnh hơn và tự quyết định vị thế nhà tân vô địch cho bản thân; hòa và nhàn nhã chờ kết quả các đội bóng tham vọng khác; thua, điều khó có thể xảy ra, và hồi hộp tới phút chót.

LT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm