Zaccheroni bắt đầu cải tổ Juve: Ý tưởng 3-4-3

04/02/2010 11:51 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Gắn liền với thành công của Juventus trong một thập kỷ trước Calciopoli là sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Ngay cả trong những năm tháng vật lộn tìm lại mình sau vụ bê bối thế kỷ, “Lão phu nhân” cũng chưa bao giờ thi đấu với chỉ 3 hậu vệ án ngữ trước khung thành. Nhưng họ sẽ làm điều đó, bởi tân HLV Zaccheroni đã bắt đầu đặt những dấu ấn riêng của ông vào đội bóng thành Turin.

Trận ra mắt hòa 1-1 với Lazio rõ ràng không phải là sự khởi đầu tốt nhất của Zaccheroni ở đội bóng mới Juventus, nhưng lại tạo điều kiện tốt nhất để ông nhìn ra những hạn chế của các cầu thủ, của sơ đồ 4-3-1-2 càng chơi càng yếu kém dưới thời người tiền nhiệm Ciro Ferrara. Và hôm qua, trên sân tập Vinovo của Juventus, Zac đã bắt đầu thực hiện những sự thay đổi. Theo ghi nhận của báo giới, Juventus đã dành cả một ngày hôm qua để làm quen với sơ đồ mới 3-4-3, trong đó bảo vệ trước mặt thủ môn Buffon sẽ chỉ có 3 trung vệ Chiellini, Cannavaro và Legrottaglie. Chơi với hàng thủ 3 người là điều hết sức xa lạ với những cầu thủ áo sọc trắng-đen, nhưng cách làm của Zac là phù hợp nhất trong hoàn cảnh hiện tại.

Chiellini và Cannavaro rất hiểu nhau vì sát cánh trong cả màu áo Juve lẫn ĐT Italia

Zac là mẫu HLV ưa thích sự mạo hiểm và say mê hướng lên phía trước, và triết lý “bớt một hậu vệ, thêm một tiền đạo” được xem là bản lề cho những toan tính chiến thuật của ông. 3-4-3 giúp ông nổi danh cùng Udinese năm 1998. 3-4-1-2 giúp ông đăng quang Scudetto với Milan năm 1999. Nhưng cũng chính lối chơi với 3 hậu vệ đã khiến ông thất bại ở Lazio, Inter hay Torino trong những năm sau này. Vấn đề nằm ở chỗ nếu muốn sử dụng lối chơi đầy chất mạo hiểm đó, điều kiện tiên quyết là phải có những trung vệ đủ chất lượng và có khả năng phối hợp tốt với nhau (Genoa đang phòng ngự cực tồi khi không đảm bảo được điều kiện này, dù cũng chơi 3-4-3). Hiện Juve đang có những người như thế, khi bộ ba tuyển thủ Italia Chiellini-Cannavaro-Legrottaglie đã chứng tỏ được khả năng và sự hiểu nhau đến “chân tơ, kẽ tóc”.

Nhưng ngay cả khi Zac không phải là một tín đồ của lối đá 3-4-3 đi nữa, cũng như Juventus chẳng có bộ ba trung vệ cừ khôi kể trên, thì vấn nạn chấn thương cũng không cho phép nhà cầm quân mới của Juve có sự lựa chọn nào khác. Đêm thứ bảy tới, Juve sẽ phải đá trên sân Livorno với chỉ 2 tiền vệ trung tâm đích thực là Candreva và Felipe Melo, trong đó Melo có thể sẽ phải nén đau ra sân. Marchisio và Poulsen đang dưỡng thương, còn Sissoko sẽ bị treo giò. Các tiền vệ cánh Camoranesi và Salihamidzic cũng đang chống nạng. Ngay cả tiền vệ 19 tuổi Marrone cũng bị loại khỏi danh sách vì chấn thương. Tình thế đó buộc Zac phải kéo Caceres và De Ceglie lên chơi ở hàng tiền vệ, biến họ thành cầu nối từ hàng thủ đến hàng công – một nhiệm vụ có thể là quá tầm với hai hậu vệ cánh non kinh nghiệm này. Ở tuyến trên, Diego sẽ đá cao hơn và di chuyển tự do ngay phía sau cặp tiền đạo Del Piero-Amauri.

Ngay cả khi đá với 4 hậu vệ, Juventus cũng không ngăn được việc phải vào lưới nhặt bóng hết trận này đến trận khác (chỉ sạch lưới 1 trong 15 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thắng Napoli 3-0 hôm 14/1 ở Cúp Italia), nên Zac hoàn toàn có động cơ để tập trung cải thiện năng suất tấn công hơn là siết chặt hàng thủ. Tuy nhiên, vấn đề là hiện ông cũng có quá ít sự lựa chọn ở tuyến đầu, khi cặp tiền đạo duy nhất còn lại là Del Piero – Amauri đều đang có phong độ rất tồi, đặc biệt là Amauri. Một khi đã chấp nhận mạo hiểm lấy công bù thủ, Juve sẽ ra sao nếu họ không ghi được bàn thắng?

Đó là điều cần được Zaccheroni giải đáp trong thời gian tới, khi 3-4-3 chính thức được vận hành.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm