(TT&VH) - Ngày 7/1, tỷ phú người Đức Adolf Merckle đã tự sát sau khi mất hàng tỷ USD vì cuộc khủng hoảng tài chính. Nhưng ông không phải là người duy nhất quyết định tìm tới cái chết bởi trước đó đã có vài “đại gia” tự kết liễu mạng sống khi phát hiện mình gần như sạt nghiệp.
Cái chết kinh hoàng
Trong cái ngày đầy lạnh giá 7/1 ấy, Adolf Merckle đã nhảy ra phía trước một đoàn tàu và bị cán chết sau khi “đế chế” kinh doanh của ông, vốn có cổ phần từ các nhà máy sản xuất xe hơi cho tới các công ty dược, xi măng, lâm vào tình trạng khó khăn do khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Thi thể của Merckle được tìm thấy gần villa của ông trong đêm 5/1, bên cạnh các đường ray xe lửa ở vùng Blaubeuren, tây nam nước Đức. “Những khó khăn từ cuộc khủng hoảng tài chính tác động tới các công ty của ông ấy và những bất ổn trong vài tuần gần đây, cộng với cảm giác bất lực vì không thể làm chủ tình thế, đã đánh quỵ một doanh nhân đầy nhiệt huyết của gia đình và ông đã tự kết liễu đời mình” – gia đình Merckle ra thông báo cho biết nguyên nhân để ông tìm tới cái chết. Các công tố viên đánh giá đây là một vụ “tai nạn đường sắt” và không có ai bị buộc tội trong vụ này. Một điều tra viên cho biết Merckle có để lại một lá thư tuyệt mệnh dù nội dung thư không được tiết lộ.

Merckle là nhà kinh doanh tài năng. Ông đã giúp biến công ty bán buôn hóa chất Phoenix của ông nội trở thành một trong những nhà kinh doanh thuốc lớn nhất nước Đức, tập đoàn Phoenix Pharmahandel, và nắm 57% cổ phần ở đây. Theo Forbes, tài sản của Merckle trong năm ngoái lên tới 9,2 tỉ USD. Ông đã sử dụng khối tài sản khổng lồ này để mua cổ phần trong các tập đoàn lớn ở Đức như HeidelbergCement, Ratiopharm, Volkswagen AG... Merckle cũng sở hữu cổ phần trong hàng loạt công ty sản xuất xe địa hình, phần mềm và dệt may.

![]() Một trong những trụ sở của tập đoàn Phoenix Pharmahandel - một đế chế bỗng sụp đổ vì khủng hoảng tài chính |
Với việc tìm đến cái chết, Adolf Merckle đã trở thành đại gia mới nhất mất mạng vì nguyên nhân tài chính. Trước ông, hồi tháng 9/2008, triệu phú tài chính người Anh Kirk Stephenson cũng tự sát bằng cách nhảy ra chắn đầu một đoàn tàu cao tốc. Trước khi chết, Stephenson đang là giám đốc phụ trách điều hành của công ty tư vấn đầu tư Olivant. Tháng trước, nhà chức trách Anh kết luận cái chết của Stephenson là do tự sát dù nguyên nhân thực sự không được tiết lộ. Ông này không để lại tuyệt mệnh thư hay bất kỳ tin nhắn nào cho thân nhân.
Hai ngày trước lễ Giáng Sinh, tại New York, Rene-Thierry Magon de la Villehuchet được phát hiện chết gục tại bàn làm việc. Magon đã uống nhiều lọ thuốc và cắt cổ tay để tìm đến cái chết, sau khi gia tài của ông cùng người thân trị giá 1,4 tỉ USD bị siêu lừa Bernard Madoff làm bốc hơi. Doanh nhân người Pháp được xem là một trong những nhân vật thiệt hại nặng nhất trong vụ lừa đảo của Madoff. “Anh ấy hoàn toàn bị hủy hoại” - người em trai Bertrand Magon de la Villehuchet nói với AP – “Đầu tiên anh ấy nghĩ rằng có thể lấy lại tiền. Anh ấy rất quyết tâm. Nhưng rồi anh thấy phát hiện rằng đó là chuyện không thể".
Vài giờ trước khi thi thể Merckle được tìm thấy, tại Mỹ, ông Steven Good, giám đốc điều hành một tập đoàn buôn bất động sản cũng chĩa súng vào đầu và xiết cò. Các lao công trong công viên McGraw Wildlife Refuge, Chicago, đã tìm thấy thi thể của Good nằm gục trên vô lăng chiếc xe Jaguar. Trước khi chết, Good đang là chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sheldon Good & Co. Auctions International LLC, một trong những công ty thuộc dạng “trùm” về buôn bất động sản ở Chicago. Sheldon Good đã có thời gianbans hơn 45.000 ngôi nhà ở Mỹ và thế giới với doanh thu lên tới hơn 10 tỷ USD. Dù Good không để lại tuyệt mệnh thư, người ta tin rằng nguyên nhân tự sát là do công việc làm ăn không thuận lợi.
