Những kỷ niệm đáng nhớ trong đời làm "Đặc phái viên TT&VH"

14/06/2012 10:19 GMT+7 | Bạn đọc với 30 năm TT&VH


(TT&VH) - LTS: Chỉ một ngày sau khi TT&VH phát động cuộc thi viết Bạn đọc với 30 năm TT&VH, BTC đã nhận được bài dự thi đầu tiên của độc giả Phan Hoành Sơn (Hà Nội). Và trong số các bài viết gửi về BTC cho tới nay có câu chuyện khá đặc biệt của tác giả Nguyễn Đăng An - nguyên cán bộ TTXVN, và từng là "Đặc phái viên của TT&VH" tại France 98. TT&VH trân trọng giới thiệu bài viết này tới đông đảo bạn đọc.

Đọc dòng chữ “Bạn đọc với 30 năm TT&VH” trên tờ TT&VH số 155. Tôi giật mình. Nhanh thế ư? Tôi như vừa mới chứng kiến những ngày gần đây thôi. Vậy mà… Đúng thế thật, đã 30 năm tồn tại và phát triển, tờ TT&VH ngày nay đã trở thành tờ báo lớn, có uy tín trong làng báo Việt Nam.

Với người sáng lập - nhà báo Đỗ Phượng   

Tôi có may mắn được làm việc nhiều năm dưới sự dẫn dắt trực tiếp của nguyên Tổng giám đốc TTXVN Đỗ Phượng. Tôi nhớ, vào những năm đầu 1980, đất nước ta gặp nhiều khó khăn cả về chính trị lẫn kinh tế. Nhưng với tầm nhìn chiến lược cao, tập thể ban lãnh đạo TTXVN, trong đó ông Đỗ Phượng là hạt nhân cơ bản đã phác thảo kế hoạch cho ra đời tờ báo chuyên về thể thao và văn hóa. Năm 1982, dưới sự chỉ đạo của ông, tờ Tin nhanh World Cup Espana 82 ra đời, mở đầu cho hướng đi mang tính đột phá của làng báo Việt Nam. Sau đó, năm 1984, là tờ Văn hóa Thể thao quốc tế ghi đậm dấu ấn thương hiệu TTXVN về phương diện báo chí. Năm 2007, tờ báo này chính thức mang tên Thể thao & Văn hóa cho đến ngày nay.



Tờ Tin nhanh France 98 của báo TT&VH

Tôi nhớ ở những năm đầu, để nâng tầm tờ TT&VH, có lần, ông đã lặn lội sang cả Pháp tìm gặp bằng được ngôi sao bóng đá quốc tế nổi tiếng Michel Platini, chụp tấm ảnh chung, lấy chữ ký kèm theo lời chúc tốt đẹp của  Platini dành riêng cho "đứa con yêu" của mình… Bước đi này của ông đã mở ra mảng đề tài hấp dẫn, phong phú, phù hợp với thế mạnh của TTXVN, cơ quan có đội ngũ phóng viên hùng hậu cả trong và ngoài nước.

Sau này, nhiều bài viết gây được sự chú ý của dư luận của tôi và của nhiều nhà báo khác đều bắt nguồn từ chính bước đi này của ông.

Với France 98

Đến kỳ World Cup France 98, Báo TT&VH đã có đội ngũ lãnh đạo và phóng viên hùng mạnh. Thời đó, tôi đang là phóng viên thường trú TTXVN tại Pháp. Tôi được Bộ biên tập cử làm Đặc phái viên cho tờ Tin nhanh France 98. Nhận quyết định, tôi xuống đường viết nhanh loạt tin bài  xoay quanh công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, đặc biệt là bài phỏng vấn chủ tịch FIFA Joan Havelange. Anh Nghị (ông Hồ Tiến Nghị - nguyên TGĐ TTXVN), anh Vinh (ông Hữu Vinh - TBT khi ấy của báo TT&VH) khen loạt tin bài của tôi hấp dẫn, đúng hướng. Anh Nghị muốn có thêm những bài phỏng vấn như bài phỏng vấn Chủ tịch FIFA. Còn anh Vinh muốn tôi chú ý mảng bài về cộng đồng người Việt với World Cup. Được động viên kịp thời, tôi có ngay loạt bài phỏng vấn Quốc vụ khanh Charles Josselin, cháu trai Pele, Người Việt ở Paris với France 98…

Tổng kết France 98, tôi được "thưởng" một chuyến về Việt Nam thăm gia đình.

Với EURO 2000

Tôi đang chuẩn bị gói ghém đồ đạc về nước, Trưởng phân xã Văn Hào (cũng là một cộng tác viên tích cực của TT&VH thời kỳ này - TT&VH) gọi vào thông báo: “Nhà quyết định kéo dài nhiệm kì của An để làm Đặc phái viên cho tờ Tin nhanh Euro 2000. Lần này, An phải hoạt động trên đất Bỉ và Hà Lan. Có gì khó khăn nhà và phân xã Paris sẽ giúp đỡ”.

Tác giả Nguyễn Đăng An (bìa trái) và đầu bếp của Đội tuyển Pháp năm 1998 - ông Andre Bisson.

Nhận quyết định, tôi sang Bỉ, phối hợp chặt chẽ với anh Như Kim, trưởng phân xã, nhất là anh Đặng Hiến, phóng viên ảnh, thực hiện một loạt bài được tòa soạn đánh giá cao. Sau khi nhận bài "Đặc phái viên TTXVN đứng bếp phục vụ đội tuyển Pháp" anh Bùi Ngọc Hải, TBT lúc đó của TT&VH, điện sang, hồ hởi bảo tôi: “Anh An ơi, bài độc đáo lắm, mong anh tiếp tục phát huy". Tôi phấn chấn cùng anh Đặng Hiến lên đường thực hiện loạt bài  “Đặc phái viên Nguyễn Đăng An bị cảnh sát Bỉ còng tay”; “Làm thế nào để chụp ảnh với Zidane”, “Nạn vé chợ đen trên đất Hà Lan”… cho đến giờ vẫn còn được nhiều đồng nghiệp, bạn đọc nhắc nhớ...  

Nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo đầu tiên (21/8/1982 - 21/8/2012) và cũng là lời tri ân tới quý độc giả cả nước - những người đã cùng đồng hành với tờ báo bằng cả tình yêu và sự ủng hộ nhiệt thành, TT&VH tổ chức cuộc thi viết Bạn đọc với 30 năm TT&VH. Bài dự thi gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ: Báo Thể thao & Văn hóa - 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Trên phong bì đề rõ: Bài gửi dự thi cuộc thi viết Bạn đọc với 30 năm TT&VH. Hoặc gửi qua E-mail: 30namthethaovanhoa@thethaovanhoa.vn. Thời hạn nhận bài từ nay đến hết ngày 31/7/2012. Chi tiết xem trên www.thethaovanhoa.vn

Nguyễn Đăng An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm