Tùng Dương tập chạy để hát hay, hát khỏe

28/07/2011 20:47 GMT+7 | Âm nhạc

Tránh xa bia rượu, thuốc lá, không ăn cay, uống nước đá để giữ giọng, Tùng Dương khẳng định: Không thể dùng chất kích thích làm động lực sáng tạo, đó là sự phi lí. Anh rất buồn vì hai thần tượng của mình là Whitney Houston và Amy Winehouse đã vướng vào rượu và ma túy.

Thí sinh Sao Mai cần bứt phá hơn

- Ngồi vào chiếc ghế giám khảo của Sao Mai 2011, Tùng Dương có áp lực gì?

- Lần đầu làm giám khảo Sao Mai, tôi thấy đây vừa là vinh dự, nhưng cũng là trọng trách rất lớn. Tôi hiểu  rõ hơn ai hết trọng trách cầm cân nảy mực chọn ra những tài năng, không được bỏ sót. Trước đây, tôi đi thi thì mọi người chấm tôi và giờ đây tôi lại ngồi vào vị trí được chấm điểm cho các thí sinh nên hiểu rõ tiêu chí cuộc thi như thế nào. Bước ra từ những cuộc thi, thành đạt từ những cuộc thi, chứng kiến những cuộc thi lớn nhỏ khác nhau, tôi hiểu, áp lực lớn của tôi trong việc chấm thi là phải làm thế nào để có một mùa giải hay. Là người theo sát cuộc thi, chấm bài, tôi cũng là người tư vấn bài vở cho các em nữa.



- Cách nhìn của anh về các dòng nhạc ra sao?

- Cách nhìn của Tùng Dương rất hiện đại đối với dòng thính phòng, dòng dân gian. Tùng Dương luôn khuyến khích các bạn chọn những bài hát mới, chọn bài đúng chất của từng dòng. Nhiều bạn cứ chọn bài trong dòng nhạc có quá nhiều người hát rồi, quá phổ cập. Làm sao để có sự tươi mới, vẫn thuộc dòng, đó mới là sự đột phá để các bạn có thể đi sâu hơn trong những vòng tiếp theo. Cũng có trường hợp hai chất giọng đẹp như nhau nhưng có người điểm cao, có người điểm thấp là nhờ cách chọn bài của mỗi người.

- Nghe nói, điểm số của khu vực miền Trung và Tây Nguyên rất thấp so với điểm số ở miền Bắc?

- Không quá thấp đâu, những người có khả năng vẫn có điểm rất cao so với miền Bắc, nhưng xét trên mặt bằng chung là thấp vì chất lượng thí sinh miền Trung không tốt bằng. Năm nay Tùng Dương thấy một số bạn ở miền Trung có triển vọng như Thắng Lợi hát rất nghệ sĩ, Lợi đang cố gắng để trở thành một hình mẫu như anh Trọng Tấn đi trước đó. Giọng bạn rất đẹp, hát rất tình cảm, là người có tiềm năng. Đỗ Thị Lam hát Cỏ và mưa khá tốt, Quỳnh Trang thì rất cá tính.

- Sau cuộc thi, việc khẳng định tên tuổi của mình trong đời sống âm nhạc cũng là điều quan trọng. Theo Tùng Dương, sức ép từ cạnh tranh trong cuộc thi so với sức ép khi “tự bơi” trong làng nhạc, điều gì khó khăn hơn?

- Đam mê thuần túy chưa đủ mà còn do cách lựa chọn nghề nghiệp của mỗi người. Ví dụ, anh Hoàng Tùng không biểu diễn mà lại thích giảng dạy. Tùng Dương nghĩ cần có chiến lược nào đó sau mỗi cuộc thi. Sao Mai, Sao Mai điểm hẹn chỉ là cái đà, là mốc khởi đầu rút ngắn khoảng cách. Sau đó, các bạn phải chinh phục thử thách, phải bon chen với đời, nhưng có Sao Mai làm bệ phóng, tức là đã thuận lợi hơn so với các anh chị thế hệ trước. Giờ đây, các bạn trẻ có cuộc thi hậu huẫn, giúp đốt cháy giai đoạn, bỗng chốc được nhiều người biết đến. Nhưng, nếu không cố gắng, tìm tòi, sáng tạo với những bài hát mới, những album mới thì họ sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

- Theo anh, khó khăn nhất là gì? Có phải sự phức tạp của đời sống showbiz?

- Các bạn phải nỗ lực phấn đấu vượt qua chính mình chứ không phải vượt qua sự đố kỵ, bon chen từ phía đồng nghiệp. Quan trọng nhất là như người xưa nói: kẻ thù lớn nhất của đời người là bản thân mình, vượt qua chính bản thân mình mới là đáng kể. Tùng Dương nghĩ trong cuộc sống con người phải vận động không ngừng để đi lên. Chính trong sự vận động đó mình có thể vượt qua chính bản thân mình.

Khỏe nên có thể độc diễn 5 đêm

- Có lúc nào anh thấy mình bị trầm cảm và không có lối thoát?

- Tôi chưa bị trầm cảm, nhưng quả thật, đã có những lúc Tùng Dương buồn tới mức không muốn tâm sự với ai, chỉ giữ nỗi buồn ấy cho bản thân. Đó là những lúc tôi không làm được những điều mình đặt ra, hoặc bị gián đoạn. Có những khi mình đã công bố là sẽ ra mắt album nhưng lại không làm được ngay hoặc là phải đợi vài năm mới làm được. Tôi đã phải rất nỗ lực vượt qua chính bản thân mình cống hiến cho khán giả những album thật hay.

- Anh không uống bia, rượu, hút thuốc lá, vì sao vậy?

- Tôi không rượu bia, thuốc lá, không ăn cay, đá lạnh vì sợ bị ảnh hưởng trực tiếp tới giọng hát. Tôi cũng nghĩ, nhiều khi say rượu một chút cũng thú vị đấy. Một kỷ niệm đẹp là sau Sao Mai điểm hẹn 2004, tôi đi liên hoan cùng mọi người, dù uống không nhiều nhưng bị nôn thốc nôn tháo và bị ốm luôn. Từ đó, tôi nói không với rượu luôn. Thực ra, cuộc sống cứ hư hư, thực thực sẽ hay hơn, chỉ cần nhận rõ ranh giới của cái hư thực đó. Nhiều khi bản năng quá là sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng trong âm nhạc mà cứ lý trí mãi thì sẽ khô cứng thì không thể tìm được những điều phi thường trong âm nhạc.

Không ít nghệ sĩ hay tìm đến với chất kích thích nhưng tôi thì không. Khi bạn phải phụ thuộc vào chất kích thích có nghĩa là bạn đã quá yếu đuối về tâm hồn, không có bản lĩnh. Tùng Dương có hai thần tượng là Whitney Houston và Amy Winehouse. Whitney Houston vẫn là diva nhưng không phát triển được sự nghiệp, còn Amy thì qua đời rất sớm. So với họ, mình chỉ là hạt cát. Tùng Dương không muốn học thần tượng lại bắt chước những thói hư tật xấu của họ mà quan trọng hơn là mình học những gì có ích cho bản thân mình. Không thể dùng chất kích thích làm động lực sáng tạo, đó là sự phi lí.

- Với ca sĩ, việc tập luyện thể lực là điều quan trọng, Tùng Dương có tập thể dục, thể thao gì không?

- Tôi vẫn tập luyện đều đặn cho bản thân mình, không phải với mục tiêu là béo lên hay có thân hình cường tráng hơn, mà tập cho lúc nào mình cũng điều độ và có sức khỏe để hát tốt. Nói vui là không phải tập để có hình thể giống anh Lý Đức hay Phạm Văn Mách. Tôi có thể hát 5 đêm độc diễn liên tục, mỗi đêm mấy chục bài mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tôi vẫn hay chạy bộ trên máy để có sức đề kháng tốt, chống chọi với bệnh tật.  Dương rất thích chạy, từ bé Tùng Dương chạy rất nhanh, luôn được 9,5 điểm môn này đấy.

- Một số ca sĩ đã ra nước ngoài để dự những khóa học ngắn hạn nâng cao khả năng ca hát, anh có ý định này không?

- Tôi nghĩ là học nhạc phải học cả đời chứ học một hai tháng mà đòi có sự “lột xác” là chuyện rất buồn cười và không tưởng. Tùng Dương hiểu việc tôi luyện cần có quá trình. Với những thần tượng, không phải họ dừng lại mà họ phải miệt mài tập luyện cho ra đời những sản phẩm âm nhạc và họ có gia sư thanh nhạc.

Thỉnh thoảng Tùng Dương vẫn luyện thanh với thầy giáo của mình NSND Quang Thọ. Tùng Dương rất may mắn vì có cơ hội được đi nhiều, có cơ hội được xem những thần tượng bằng xương bằng thịt của mình biểu diễn Lady Gaga, xem trực tiếp những show của họ. Đó cũng là học, học được nhiều điều. Tùng Dương quan niệm học bằng mắt rất quan trọng cho việc hoàn thiện hơn nhiều so với việc học kỹ thuật cá nhân trên trường lớp.

Tùng Dương đã học xong trung cấp thanh nhạc, ĐH tại chức thanh nhạc. Có thể thời gian tới tôi sẽ học để lấy bằng ĐH chính quy và biết đâu sau này sẽ học thạc sĩ.

- Xin cảm ơn Tùng Dương về những điều đã chia sẻ!

Theo Đất Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm