Văn hoá

Neil Diamond: Càng già càng kiếm bộn tiền

15/08/2008 08:57 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tuy đã được mệnh danh là Vua của dòng nhạc solf rock từ hơn 4 thập kỷ qua, nhưng giờ đây Neil Diamond, ở tuổi 67, mới thực sự “phát”: Tháng 5 vừa rồi, ông lần đầu tiên chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard với album Home Before Dark. Ba năm qua là thời gian ông kiếm được nhiều tiền nhất. Các buổi hòa nhạc trong chuyến lưu diễn thế giới vừa bắt đầu của ông gần như đã bán hết vé.

Neil Diamond
Tuy vẫn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ suốt 4 thập kỷ qua, nhưng trong vòng 3 năm gần đây ca sĩ cựu trào Neil Diamond lại gặt hái được nhiều thành công thương mại nhất khi đã “bỏ túi” được 168 triệu USD. Hôm 12/8, Diamond bắt đầu thực hiện hợp đồng diễn gồm 4 đêm tại Madison Square Garden – một phần trong chuyến lưu diễn kéo dài đến sang năm của ông. “Tôi chưa bao giờ kỳ vọng rằng mình sẽ hoạt động lâu như vậy trong sự nghiệp. Đã hơn 40 năm trôi qua kể từ khi những ca khúc ăn khách đầu tiên của tôi ra đời, nhưng tôi chưa nghĩ đến việc dừng lại”, Diamond nói.

Trên sân khấu, Diamond vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn thể hiện các ca khúc bằng chất giọng nam trung đầy mãnh lực và khuấy động không khí với phong cách trình diễn của mình. Đằng sau ánh đèn sân khấu, Diamond vẫn là nghệ sĩ trình diễn kiêm nhà soạn ca khúc hăng say với công việc. “Tôi muốn biết những người chạy đua marathon làm gì bởi tôi cũng giống họ. Mỗi lần trên sân khấu tôi đều như trong cuộc đua marathon kéo dài 2 tiếng”.

Ca sĩ 67 tuổi này dường như “miễn dịch” với các xu hướng mới trong nền kinh doanh âm nhạc. Hồi thập kỷ 1960, khi dòng nhạc rock ‘n’ roll vẫn đang trong thời kỳ trứng nước thì Diamond đã tung ra những ca khúc soft rock ăn khách đầu tiên như Solitary ManCherry, Cherry. Những năm 1970, khi ban nhạc Eagles, Jackson Browne cũng như nhiều nghệ sĩ khác nổi lên với dòng nhạc disco rất được ưa chuộng thì Diamond vẫn điềm tĩnh tung ra Sweet CarolineSong Sung Blue. Khi New Wave áp đảo thị trường âm nhạc trong những năm 1980 thì Diamond đáp lại với album America và vẫn thành công khi các đĩa đơn như Love on The Rocks, Hello Again và ca khúc tiêu đề album đã lọt vào Top 10 Singles. Suốt những năm 1990 và cả trong thập kỷ này, khi grunge và hip-hop nổi lên là dòng nhạc thống trị vậy mà ca sĩ cựu trào này vẫn không hề thay đổi phong cách âm nhạc của mình.“Để có thể theo đuổi một xu thế, người ta phải biết được xu thế đó là gì. Bạn phải có khả năng bắt chước, muốn vậy bạn cũng phải có đủ kiến thức về âm nhạc. Tôi chưa bao giờ như vậy. Tôi vẫn theo đuổi cách riêng của mình vì đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm được”.

+ Top 10 Albums

1.Love On The Inside (Sugarland)
2.Breakout (Miley Cyrus)
3. Mamma Mia! (Nhạc nền phim, nhiều nghệ sĩ)
4. Rock N Roll Jesus (Kid Rock)
5.Tha Carter III (Lil Wayne)
6. Revelation (Third Day)
7.Viva La Vida or Death And All His Friends (Coldplay)
8. Kidz Bop 14 (Kidz Bop Kids)
9. CampRock (Nhạc nền phim)
10. Untitled (Nas)
Diamond hết sức kinh ngạc khi mới đây ông lần đầu tiên chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard với Home Before Dark: “Tôi từng nghĩ Hot August Night sẽ đứng đầu bảng xếp hạng khi tung ra album này vào năm 1972, nhưng rồi nó chỉ chiếm vị trí thứ 2. Cảm giác thật tuyệt khi giờ đây có album xếp vị trí thứ 1”.

Như vậy, Diamond đã trở thành nghệ sĩ trình diễn cao tuổi nhất chiếm ngôi vị quán quân trong bảng xếp hạng Billboard. Đây không chỉ là thời khắc đáng tự hào nhất của ông, mà nó sẽ càng khiến ông không dừng bước trong sự nghiệp mà mình đã theo đuổi từ hơn 4 thập kỷ qua.“Tôi không hề cảm thấy mình già. Tôi cảm thấy mình còn rất trẻ. Thật thú vị khi vẫn có suy nghĩ như vậy trong thị trường tràn ngập người trẻ, hay nói một cách khác là nhắm vào giới trẻ...”, Diamond chia sẻ.

Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm