(TT&VH) - Nếu không có gì thay đổi, Olympic 2008 có thể là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của Ngân Thương, như một hệ quả tất yếu trong quy luật khắc nghiệt của môn TDDC khi VĐV chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa tuổi... 18. Nhưng với Ngân Thương, những gì mà “búp bê” này đã đóng góp cho thể dục Việt Nam hoàn toàn xứng đáng được tôn vinh và điểm dừng Bắc Kinh như một lời chia tay trong mơ, trước khi giới hâm mộ chờ đợi thành công tiếp của Ngân Thương ở một cương vị khác.
Từ 12 cái Tết xa nhà….
Ngoảnh lại đã 12 năm, tròn 1 giáp Ngân Thương gắn bó với thể dục dụng cụ. Từ ngày còn là cô bé 6 tuổi, cho đến khi đã trở thành thiếu nữ 18 với khuôn mặt y hệt “búp bê”. Không một ngòi bút nào có thể thống kê chính xác và bản thân “búp bê” cũng không thể nhớ nổi.
Trong hơn 4.000 ngày khổ luyện, đã có bao nhiêu đêm trắng khóc ròng không ngủ vì nhớ nhà, đã bao lần “vật lộn” với nỗi đau đớn vì chấn thương và những bài tập ép dẻo, chỉ cần nghĩ đến là đã thấy sợ, đã bao lần cắn răng vượt qua khó khăn và những phút yếu lòng định từ bỏ tất cả… Tuổi thơ của Ngân Thương là chuỗi ngày đằng đẵng khổ luyện, trước nhiệm vụ tưởng chừng như luôn quá sức với cái tuổi vẫn đang cần sự chăm sóc, vỗ về của người mẹ.

Ngân Thương sẽ chia tay với sự nghiệp thi đấu sau Olympic Bắc Kinh
12 năm ròng là 12 cái Tết xa nhà, 12 khoảnh khắc đón giao thừa trong nỗi nhớ người thân da diết. Đến mức cái ước mơ đơn giản , nhỏ bé là được sà vào lòng mẹ đã trở thành khao khát lớn nhất trong hơn chục năm qua của “búp bê”. Thế nhưng, chính những thử thách khắc nghiệt ấy, đã tạo ra Ngân Thương hôm nay với vị trí “VIP” số 1 của làng thể dục dụng cụ Việt Nam và một bảng thành tích rất đỗi tự hào (điển hình là 5 HCV SEA Games 22, 23, 24). Hơn tất cả, cái tên Ngân Thương sẽ được nhớ đến như một phần hết sức hào hùng trong những trang sử mới của thể dục dụng cụ Việt Nam.
… đến lời chia tay trong mơ
Tấm vé đặc cách duy nhất tới Olympic 2008 của khu vực Đông Nam Á mà LĐ thể dục thế giới dành cho Ngân Thương như một phần thưởng và sự ghi nhận đặc biệt về nỗ lực của “búp bê” trong sự nghiệp thi đấu. Phần thưởng này không chỉ đưa “búp bê” đi vào lịch sử TDVN với tư cách là VĐV thể dục dụng cụ đầu tiên được tham dự Thế vận hội mà đây cũng chính là đấu trường lớn duy nhất mà Ngân Thương chưa có dịp được thử sức, so tài cũng những “búp bê” xuất sắc bậc nhất, sau khi đã kinh qua hàng loạt sân chơi từ SEA Games, ASIAD cho đến các giải đấu tầm cỡ thế giới trong sự nghiệp.
Sự xuất hiện của Ngân Thương tại Bắc Kinh được coi như một lời chia tay trong mơ với sự nghiệp thi đấu, đồng thời, nó cũng gửi gắm thông điệp đầu tiên của TDVN về ước mơ chinh phục đấu trường lớn trong tương lai. Vì vậy, tại điểm dừng Bắc Kinh, giới hâm mộ hi vọng Ngân Thương sẽ “cháy” hết mình ở các nội dung xà lệch, cầu thăng bằng, nhảy ngựa và thể dục tự do để thông điệp ấy trở nên trọn vẹn và có sức thuyết phục hơn nữa.
Cuối cùng, sự có mặt của Ngân Thương tại Olympic cũng như một lời động viên, một mục tiêu, một nhiệm vụ và một lời nhắc nhở trong lộ trình phát triển 4 năm tới, khi TDVN vẫn chưa xuất hiện một “búp bê” thứ hai.
Hoàng Long