Là gương mặt đại diện cho nhan sắc Sài Gòn một thời, cuộc đời người mẫu Ngọc Thúy trải qua không ít thăng trầm. Ngay cả khi đã rút lui khỏi showbiz, cô vẫn là tâm điểm với vụ ly hôn ồn ào và gần đây là vụ chồng cũ đòi 228 tỷ đồng.
Từ cô bé nhút nhát đến người mẫu nổi tiếng
Ngọc Thúy sinh năm 1980. Cô là con gái đầu trong một gia đình nghèo ở TP HCM. Người đẹp sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to đẹp luôn phảng phất nét buồn, làn môi cong hờn dỗi và vóc dáng gợi cảm.
Thời thơ ấu của người đẹp không phải là quãng thời gian êm ả. Khi đang học lớp 12, gia đình cô làm ăn thất bại phải chuyển nhà từ quận 4 sang quận Bình Thạnh. Từ nhỏ, Ngọc Thúy đã hiểu được sự khó khăn, cực khổ của bố mẹ trong việc mưu sinh để nuôi nấng hai chị em. Cô luôn tự hứa sẽ đem đến niềm vui, sự hãnh diện cho bố mẹ và không làm điều gì ảnh hưởng tới danh dự gia đình.
Người mẫu Ngọc Thúy.
Ngọc Thúy từng ước mơ lấy được bằng đại học. Cô đỗ tốt nghiệp PTTH với kết quả khá cao và chọn trường Đại học Sư phạm TP HCM. Tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, người đẹp buộc phải gác lại việc học. May mắn thừa hưởng chiều cao 1m68 từ mẹ, Ngọc Thúy quyết định lựa chọn nghề người mẫu để mưu sinh.
Cái tên Ngọc Thúy xuất hiện trên sàn diễn thời trang từ năm 1997. Từ đó, nghề người mẫu là nguồn thu nhập chính giúp cô kiếm tiền lo cho cả gia đình. Khi mới gia nhập làng mẫu, vốn tính hiền lành, nhút nhát và thiếu tự tin trong giao tiếp, Ngọc Thúy không được nhiều người chú ý. Cô từng bị từ chối nhiều show diễn, gặp trục trặc và chua xót khi nhìn thấy những mặt trái của nghề người mẫu. Sau 3 năm mờ nhạt bên cạnh các tên tuổi như Ngô Thanh Vân, Hồ Ngọc Hà, Xuân Lan… người đẹp quyết tâm thay đổi mình, cải thiện khả năng giao tiếp để phát triển nghề nghiệp. Cô được đánh giá là người đẹp thông minh, biết cách diễn xuất ấn tượng trước ống kính.
Năm 2003, cùng với người mẫu Bình Minh, Ngọc Thúy được trao danh hiệu Người mẫu xuất sắc của năm do CLB Thời trang Thanh Niên TP HCM tổ chức. Sau sự kiện này, người đẹp liên tục nhận được lời mời tham gia các show diễn lớn, có nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị và được không ít người đàn ông săn đón. Cô được mệnh danh là Marilyn Monroe của Việt nam và được trả mức cát-xê vào hàng cao nhất ở Việt Nam thời đó.
Từ năm 2005, Ngọc Thúy được diễn viên Mai Thu Huyền giới thiệu về làm PR và MC trong các sự kiện nội bộ của một tập đoàn lớn. Từ đây, cô hạn chế diễn thời trang, chỉ nhận lời chụp ảnh quảng cáo và xuất hiện trong các show diễn đặc biệt quan trọng. Ở thời điểm này, người đẹp từng chia sẻ ước muốn đơn sơ là có một công việc ổn định, tạo dựng cuộc sống vững chắc và có một gia đình hạnh phúc.
Ngoài thời trang, Ngọc Thúy còn thử sức với ca nhạc và điện ảnh. Cô từng tham gia chương trình Người đẹp hát do diễn viên, người mẫu Hiền Mai khởi xướng và ước mơ trở thành ca sĩ nhưng không thành. Tuy nhiên, người đẹp lại tạo ấn tượng qua nhiều vai diễn trong các phim truyền hình như Cánh cửa cuộc đời, Blouse trắng, phim truyện nhựa Trái đắng... Năm 2000, Ngọc Thúy từng đoạt giải thưởng Gương mặt Điện ảnh Triển vọng. Vai diễn ấn tượng nhất của người đẹp là Mỹ Thanh - Thượng úy cảnh sát hình sự thông minh, gan dạ đóng cùng diễn viên Lý Hùng trong phim Đô la trắng.
Tháng 9/2006, Ngọc Thúy gây bất ngờ khi tuyên bố chia tay sàn diễn thời trang sau 9 năm gắn bó với nghiệp người mẫu.
Người đẹp lận đận đường tình duyên
Cuộc đời Ngọc Thúy trải qua nhiều mối tình. Cô từng mơ sẽ gặp được một "bạch mã hoàng tử" với những ưu điểm nổi trội như: thông minh, bản lĩnh, rộng lượng, nhân từ, đẹp trai, giàu có, thành đạt, có trách nhiệm... nhưng thực tế lại gặp không ít đau khổ trong tình yêu.
Mối tình đầu của người đẹp kéo dài hai năm rưỡi thì tan vỡ. Một trong những lý do Ngọc Thúy đưa ra là cô quá non nớt, vụng về trong giao tiếp nên không được lòng bố mẹ bạn trai. Cuộc chia tay đầu tiên đã gây cho cô nhiều tổn thương.
Sau mối tình đầu, Ngọc Thúy lao vào làm việc để lấy lại cân bằng. Những cay đắng trong tình yêu đầu đời khiến người đẹp khắc ghi suy nghĩ “Đàn ông khổ vì mình chứ mình không bao giờ khổ vì đàn ông nữa". Vì háo thắng, cô đã chấp nhận yêu một trong số những người đàn ông đang theo đuổi mình. Chán ngán với tình yêu sau lần vấp ngã đầu tiên, người đẹp muốn tìm một mái ấm gia đình bằng một đám cưới. Nhưng cuộc tình này chỉ kéo dài 2 tháng và cô lại chia tay.
Ngọc Thúy từng trải qua nhiều sóng gió trong tình yêu.
Khi đang rơi vào tình cảnh cô đơn trong tình cảm và gặp trục trặc trong công việc, Ngọc Thúy vướng vào mối tình thứ ba. Một người đàn ông đã xuất hiện đúng lúc, dang tay che chở, bao bọc và bảo vệ danh dự cho cô. Tuy nhiên, khi hiểu ra đó đó không phải là sự quan tâm xuất phát từ tình yêu, Ngọc Thúy lại chủ động chia tay.
Một thời gian, Ngọc Thúy được mệnh danh là nữ hoàng băng giá, sống trong thế giới xa hoa, xe đưa ngựa rước nhưng lạnh lùng, xa cách.
Sau nhiều lần đổ vỡ trong tình cảm, người đẹp từng chia sẻ: "Thực tế, tôi đã rớt xuống tận cùng của nỗi đau. Tôi biết sẽ đến một lúc, không điều gì làm tôi đau đớn nữa. Chính điều đó làm tôi chấp nhận đổ vỡ, và cuối cùng là tôi đúng. Giờ thì tôi hiểu, không có nỗi đau nào vượt quá sức chịu đựng của mình. Nó chỉ là lâu hay mau thôi".
Vụ ly hôn ồn ào
Năm 2006, Ngọc Thúy bất ngờ lên xe hoa. Đây là kết quả của mối tình chóng vánh do một người bạn giới thiệu. Sau vài lần qua Việt Nam thăm Ngọc Thúy, chàng Việt kiều giàu có, lớn tuổi tên Nguyễn Đức An chiếm trọn trái tim người đẹp nhờ sự chín chắn, biết cách chia sẻ. Sau một chuyến qua Mỹ thăm gia đình bạn trai, Ngọc Thúy nhận được lời cầu hôn và đã gật đầu đồng ý.
Nói về gia đình chồng, Ngọc Thúy từng rất tự hào: "Tôi thấy mẹ anh rất gần gũi. Bà vẫn giữ cho cả gia đình nếp sống của người Hà Nội, nền nã, lịch lãm. Mọi người giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt và luôn có ý thức giữ gìn văn hóa Việt Nam. Anh ấy dù sống ở Mỹ từ nhỏ nhưng cách nghĩ và cư xử không hề bị Tây hóa. Anh vẫn thích những món ăn miền Bắc và là một người tinh tế, tình cảm. Tôi lấy anh An vì anh ấy là người hiểu đời, yêu tôi thật lòng và sẵn sàng chia sẻ với tôi mọi vấn đề. Lời nói của anh ấy luôn thuyết phục được tôi và mỗi khi bên anh tôi đều thấy yên bình. Tôi luôn có cảm giác mình được che chở, không phải lo lắng điều gì và hoàn toàn tin tưởng vào anh”.
Đám cưới sang trọng của Ngọc Thúy được tổ chức tại khách sạn Park Hyatt, TP HCM. Vị hôn phu tặng cô chiếc nhẫn đính hôn trị giá hàng trăm ngàn đô la. Sau đám cưới, Ngọc Thúy sang Mỹ sống và làm việc trong công ty riêng của chồng. Suốt khoảng thời gian này, ít ai nghe được thông tin gì về cô.
Khi đang mang bầu con gái thứ hai, Ngọc Thúy bất ngờ về nước. Ít ngày sau, chồng cô cũng về Việt Nam. Theo lời chồng cũ của người đẹp, hai người từng có xô xát, cãi vã trong thời gian này vì Ngọc Thúy nghi ngờ chồng lăng nhăng với người khác. Thậm chí người đẹp còn tức giận đến mức định cắt tay tự tử ngay trước mặt chồng nhưng không thành và còn bị anh này tát thẳng tay.
Ngọc Thúy và hai con gái Tâm An, Vân An.
Năm 2008, Ngọc Thúy tuyên bố cô đã chính thức ly hôn và một mình nuôi hai con nhỏ. Người đẹp giải thích nguyên nhân của việc chia tay là do chồng cô không coi trọng cuộc sống hôn nhân, vẫn sống theo bản năng và chỉ muốn lấy vợ để sinh con. Ngược lại, chồng cũ của người đẹp cho rằng lý do dẫn đến ly hôn là do khác biệt về tính cách, cách suy nghĩ và ứng xử trong cuộc sống. Trong khi anh cảm thấy mình tính cách đơn giản, không thích dư luận ồn ào thì Ngọc Thúy lại hay khoe khoang sự giàu có và không biết giữ kín những chuyện riêng tư trong gia đình…
Từng có thời gian, dư luận râm ran tin đồn sở dĩ vợ chồng Ngọc Thúy ly hôn là do sự xuất hiện của người thứ ba là diễn viên Lý Nhã Kỳ. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ đã thẳng thắn bác bỏ tin đồn ấy và cho rằng cô hoàn toàn vô can.
Sau vụ ly hôn, có thông tin Ngọc Thúy kiện đòi chồng cũ chu cấp một số tiền lớn để nuôi con nhưng không được chấp nhận. Mới đây nhất, tên của người đẹp lại một lần nữa làm dậy sóng dư luận khi cô bị chồng cũ kiện ra tòa vì chiếm đoạt số tiền khổng lồ là 228 tỷ đồng mà anh này nhờ đứng tên trong thời gian còn quan hệ hôn nhân.
Trong cả hai vụ kiện, người đẹp đều từ chối trả lời báo chí.
Trong mỗi giai đoạn phát triển, Đảng ta đều để lại một dấu ấn thể chế gắn với văn hóa lãnh đạo của thời đại. Nếu Nghị quyết 26 (ngày 19/5/2018) là tầm nhìn chiến lược về xây dựng đội ngũ cán bộ, thì nay, Quy định số 377-QĐ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành lại là bước tiến mới – không chỉ "phân cấp" hay "siết quy trình", mà còn là một cách ứng xử có văn hóa với quyền lực và con người.
Sáng 17/10, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh điều hành phiên thảo luận.
Bóng rổ Việt Nam vừa ghi nhận một cột mốc đáng tự hào khi trung phong Nguyễn Huỳnh Phú Vinh chính thức gia nhập Bishrelt Metal Basketball Team, đội bóng đang thi đấu tại MBA – Mongolian Basketball The League, giải bóng rổ chuyên nghiệp cao nhất của Mông Cổ.
Các trường đại học vừa là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa là động lực thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên, giáo dục đại học Việt Nam đang đối mặt với áp lực cạnh tranh to lớn trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.
Các hãng hàng không giá rẻ (LCC) của Hàn Quốc đang đối mặt nguy cơ sụt giảm doanh thu do tâm lý e ngại du lịch tới Đông Nam Á gia tăng, sau một loạt vụ việc gây lo ngại về an ninh đối với du khách Hàn Quốc tại khu vực này được truyền thông trong nước phản ánh đậm nét.
Hà Nội FC ra mắt HLV Harry Kewell vốn có sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy, bên cạnh ngôi sao Hoàng Hên đã được nhập tịch. Nhưng bên kia chiến tuyến, Ninh Bình của HLV Gerard Castano cũng sở hữu dàn ngôi sao đình đám như Hoàng Đức, Văn Lâm...
Steve Jobs, nhà đồng sáng lập và CEO huyền thoại của Apple, sẽ được vinh danh bằng một đồng xu kỷ niệm 1 USD đặc biệt vào năm 2026 từ Cục đúc tiền kim loại Hoa Kỳ (United States Mint).
Ngày 17/10, Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Trung, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong khuôn khổ "Ngày hội Văn học Hàn Quốc 2025", Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Xuất bản Hàn Quốc và Trường ĐH Phenikaa tổ chức chương trình "Gặp gỡ tác giả Shin Kyung Sook".
Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã và đang tổ chức chuỗi chương trình Lễ Tái Ký Kết với các đối tác Casa Herbalife trên toàn quốc.
Sáng 17/10/2025, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì cuộc họp về việc đề xuất chọn ngày 24 tháng 11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”.
Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 16/10 cho biết đang điều tra cái chết đột ngột của ông Isak Andic - nhà sáng lập "đế chế" thời trang Mango - cho rằng đây là một vụ giết người, với nghi phạm chính là con trai ông.
Hàng loạt nhóm chơi Pickleball tại một sân khá nổi tiếng ở Hà Nội đang đồng loạt lên tiếng phản ánh về việc bị sân hủy lịch chơi cố định dù đã đặt lịch từ trước, thanh toán đầy đủ và chơi ổn định nhiều tháng liền.
Cầu thủ bóng rổ WNBA Angel Reese vừa chính thức ghi dấu lịch sử khi trở thành vận động viên chuyên nghiệp đầu tiên trình diễn trên sàn catwalk của Victoria's Secret Fashion Show, trong bối cảnh thương hiệu nội y đình đám một thời đang nỗ lực tái định vị sau nhiều năm gặp khó khăn về hình ảnh và doanh thu.
Sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài được bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và ông Junichi Kawai, Ủy viên Hội đồng Cơ quan Thể thao Nhật Bản, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản nhất trí về việc tiếp tục thắt chặt giao lưu, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thể thao.
Chiều 16/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã có buổi gặp song phương với ông Li Jing Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Trung Quốc.