Bóng đá hôm nay 23/6: Man City mở tiệc bàn thắng. Ronaldo ghi bàn trở lại

23/06/2020 09:00 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) – Bóng đá hôm nay 23/6: Man City mở tiệc bàn thắng. Ronaldo ghi bàn trở lại. Tin tức bóng đá 23/6.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/6. Trực tiếp SLNA vs TPHCM, Barcelona vs Bilbao. VTV6, BĐTV, VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 23/6. Trực tiếp SLNA vs TPHCM, Barcelona vs Bilbao. VTV6, BĐTV, VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Lịch thi đấu bóng đá V League, bóng đá hạng Nhất quốc gia, bóng đá U19 quốc gia, bóng đá Ngoại hạng Anh Premier League, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Ý Serie A, Bóng đá Bồ Đào Nha. Lịch thi đấu ngày 23/6, sáng 24/6.

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 30

Man City 5-0 Burnley (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

Kết quả bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 30

Villarreal 2-2 Sevilla (SSPORT, BĐTV)

Leganes 0-0 Granada (SSPORT, BĐTV)

Xem bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/spain/primera-division

 

Kết quả bóng đá Ý Serie A vòng 26

Fiorentina 1-1 Brescia (FPT)

Lecce 1-4 AC Milan (FPT)

Bologna 0-2 Juventus (FPT)

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ý TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/italy/serie-a/

 

Man City 5-0 Burnley: Chiến thắng dễ dàng

Tiếp đón Burnley trên sân nhà, Man City thể hiện sức mạnh vượt trội. Họ đã có bàn mở tỷ số ở phút 22 nhờ công của Phil Foden. Và trong khoảng thời gian sau của hiệp 1, Riyad Mahrez đã lập một cú đúp giúp Man City dẫn trước đối thủ 3-0.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều khác biệt. Man City vẫn chơi rất ung dung nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công của David Silva và Phil Foden.

Chung cuộc, Man City khép lại bữa tiệc bàn thắng trên sân Etihad bằng chiến thắng 5-0 trước Burnley. Kết quả này giúp Man City thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống còn 20 điểm.

Chú thích ảnh
Man City vẫn duy trì được phong độ ổn định

Bologna 0-2 Juventus: Ronaldo đã ghi bàn trở lại

Hành quân đến sân của Bologna, Juventus thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm để gia tăng khoảng cách với các đối thủ trong cuộc đua vô địch Serie A.

Ngôi sao Cristiano Ronaldo đã chơi khá năng nổ ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, anh vẫn vô duyên trong những pha dứt điểm.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 22 khi công nghệ VAR xác định Lukasz Denswil đã kéo áo Matthijs De Ligt trong tình huống phạt góc và Juventus được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Ronaldo đã không mắc sai lầm nào để mở tỷ số trận đấu. Pha lập công này đã chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 4 trận của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Có bàn dẫn trước, Juventus thi đấu càng hay. Phút 36, cách biệt đã được nhân đôi khi Paulo Dybala tỏa sáng với tình huống xoay người dứt điểm đầy kỹ thuật. Đây cũng là tỷ số cuối cùng trong trận đấu này.

Với thắng lợi 2-0 trước Bologna, Juventus tạm thời nới rộng cách biệt lên thành 4 điểm so với đội xếp thứ 2 là Lazio nhưng đá hơn một trận. Cuộc đua vô địch Serie A mùa này vẫn đang diễn ra rất hấp dẫn

Chú thích ảnh
Ronaldo đã giải cơn khát bàn thắng kéo dài 4 trận của mình

MU bị qua mặt vụ mua sao trẻ Birmingham

Theo ESPN, MU đã bị Dortmund vượt mặt trong cuộc đua giành chữ ký của sao trẻ Jude Bellingham bên phía Birmingham.

Cầu thủ người Anh này mới chỉ 16 tuổi và sẽ có thể ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào 29/6 tới khi tròn 17 tuổi. Anh đã gây ấn tượng với đội chủ sân Old Trafford trong suốt thời gian qua và thậm chí đã được mời đến tham quan khu huấn luyện Carrington của “Quỷ đỏ”.

Tuy nhiên, Bellingham đã chọn gia nhập Dortmund để phát triển sự nghiệp. Đội bóng nước Đức có danh tiếng trong việc đào tạo các sao trẻ và đã rất nhiều người thành danh trong những năm qua, tiêu biểu là Jadon Sancho.

Dự kiến Dortmund sẽ chính thức công bố bản hợp đồng trị giá gần 20 triệu bảng với Jude Bellingham trong vài ngày tới. Tại đây, Bellingham sẽ nhận mức lương 60.000 bảng/tuần.

Chú thích ảnh
MU tiếp tục thua Dortmund trên thị trường chuyển nhượng

‘Cầu thủ Man City không nhận được sự công nhận xứng đáng’

Tiền vệ Kevin De Bruyne luôn là ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải kể từ khi anh gia nhập Man City năm 2015. Nhưng kể từ đó đến nay, vinh dự cuối cùng luôn thuộc về một cầu thủ của CLB khác.

Năm 2016, Riyad Mahrez đã giành được giải thưởng cá nhân cao quý của PFA khi giúp Leicester vô địch. Một năm sau đó, đến lượt N’Golo Kante giành được danh hiệu này sau khi lên ngôi cùng Chelsea.

Sang mùa giải 2017/2018, De Bruyne đã giúp Man City vô địch với kỷ lục 100 điểm nhưng PFA lại vinh danh Mohamed Salah của Liverpool. Đến mùa trước, cú ăn ba của Man City cũng không giúp De Bruyne chiến thắng được Virgil Van Dijk.

Trước những gì đang diễn ra, Bernardo Silva đã bày tỏ bức xúc: “Lẽ ra Kevin Kevin Bruyne đã giành được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất mùa từ 2 năm trước. Rõ ràng cậu ấy là cầu thủ hay nhất giải đấu mùa đó. Đó là một quy trình công bằng, nhưng tôi không thể hiểu tại sao cầu thủ Man City không nhận được sự công nhận mà họ xứng đáng”.

Chú thích ảnh
Kevin De Bruyne vẫn chưa nhận được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa

Mourinho bênh vực học trò

Cách đây ít ngày, chuyên gia Paul Merson đã chỉ trích phong độ của Harry Kane trong trận đấu với MU đồng thời khuyên anh nên cân nhắc rời Tottenham vì lối chơi của Jose Mourinho đang kìm hãm tiền đạo này. HLV Jose Mourinho đã ngay lập tức có lời đáp trả bình luận trên bằng cách chỉ ra hàng loạt thống kê ấn tượng.

“Đầu tiên, Harry mới chỉ chơi trận đầu tiên sau thời gian nghỉ đến 6 tháng trời. Nếu ông có xem và phân tích trận đấu này thì hãy so sánh Harry Kane với Anthony Martial của M.U. Đây là màn so tài mà 2 tiền đạo của 2 đội đều có rất nhiều cơ hội để ghi bàn”, Mourinho bắt đầu.

“Thứ hai, ông có thể xem lại dữ liệu và chứng kiến phong độ của Harry Kane trước khi cậu ấy dính chấn thương, xem cậu ấy ghi được bao nhiêu bàn. Tôi có thể kể một vài chân sút tôi từng làm việc trong sự nghiệp, và họ đều không hề tệ”.

“Đầu tiên là Didier Drogba, người đã gắn bó với tôi trong 4 mùa giải. Cậu ta ghi được đến 186 bàn thắng - tức trung bình 46 bàn mỗi mùa. Người thứ hai là Ronaldo giờ đang khoác áo Juventus, cậu ấy chơi với tôi 3 mùa giải và ghi 168 bàn. Rồi một người khác là Karim Benzema, 78 bàn trong 3 mùa giải".

"Một học trò cũ khác của tôi có tên Diego Milito. Cậu ta chơi cho tôi 1 mùa giải, ghi 30 bàn và giành 3 danh hiệu. Một anh chàng cao lớn khác có tên là Zlatan Ibrahimovic cũng từng là học trò của tôi trong 1 mùa rưỡi. Cậu ta ghi 58 bàn, tức ghi trung bình 29 bàn mỗi mùa".

"Tóm lại, tôi rất tôn trọng ông, Paul ạ. Nhưng tôi nghĩ Harry Kane không hề có vấn đề gì trong việc ghi bàn cho CLB của tôi, nhất là khi cậu ấy khỏe mạnh và quen với việc thi đấu”.

Chú thích ảnh
Jose Mourinho

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm