Vì sao Kondogbia đắt hơn cả Fabregas?

22/06/2015 12:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa trước, Cesc Fabregas từ Barcelona đến Chelsea với giá 33 triệu euro. Geoffrey Kondogbia từ Monaco đến Inter Milan giá 40 triệu euro (thậm chí hơn). Vì sao?

Chỉ cần vượt qua buổi kiểm tra y tế vào hôm nay (22/6), Kondogbia sẽ là thương vụ đắt thứ nhì trong lịch sử chuyển nhượng của Inter với giá trị là 40 triệu euro (sau vụ mua Cristian Vieri từ Lazio giá 45 triệu euro vào năm 1999) và sẽ là cầu thủ hưởng lương cao nhất đội hình Inter hiện tại với mức lương lên đến 4,5 triệu euro sau thuế/mùa giải.

Nếu có ai có thể giải thích cặn kẽ nhất cho câu hỏi vì sao “Kondo” đắt, thì đó chắc chắn là hai đội bóng thành Milan: Inter & AC Milan. Cả hai đều đang bắt đầu quá trình tái thiết, khát khao một nhân tố có thể tạo nguồn cảm hứng. Nhưng ngoài tiền, họ có gì ? Vinh quang trong quá khứ không giúp được gì nhiều; những dự án tương lai chỉ nằm trên giấy. Họ ngột ngạt trong ách đô hộ của Juventus ở giải quốc nội, mất tích ở những giải đấu danh giá châu Âu, mất sức cạnh tranh, điều Juve cũng đã trải qua cách đây vài năm. Đó là lý do khiến họ là nhân vật phụ trong bữa tiệc lửa của Monaco và Kondogbia.

Monaco đã khéo léo bày ra một cuộc đấu giá mà cả AC Milan và Inter hào hứng tham gia. Milan đến Monte Carlo rất tự tin với thỏa thuận cơ bản với Monaco, trị giá 35 triệu euro. Nhưng Galliani nhanh chóng thất vọng khi thấy Fassone và Ausilio (Giám đốc điều hành & thể thao của Inter) xuất hiện bên cạnh Jonathan Mareek, người đại diện của Kondo, ở Monte Carlo. Một chuyện kỳ lạ trong lịch sử chuyển nhượng: Họ thương lượng tay ba trong một bữa tối ở Monte Carlo. Những thông tin được cập nhật liên tục từ Monte Carlo cho thay cho đến phút cuối Milan vẫn rất tự tin nhờ thỏa thuận đạt được với Monaco, nhưng tất cả thay đổi rất nhanh chóng ở giai đoạn cuối khi Inter quyết định mạnh tay với lời đề nghị mức lương 4,5 – 5 triệu euro sau thuế, còn Milan vẫn ở nguyên mức 3,5 triệu euro/mùa.

Inter cần Kondogbia hơn là ngược lại

Inter cũng nhanh chóng hạ gục Monaco bằng lời đề nghị lên tới 40 triệu euro, bao gồm cả thưởng. Đúng như Galliani đã nói trước khi bước vào cuộc đấu: “Kẻ chiến thắng sẽ phải trả cái giá rất đắt”, và có lẽ Galliani quên nói, người chiến thắng chắc chắn là Monaco và Kondo.

Tất nhiên, đó là chuyện trên bàn thương lượng, còn trên sân cỏ, liệu Kondo có xứng đáng với kỳ vọng lớn lao của hai đội bóng thành Milan? Nếu nhìn lại chặng đường mà Kondo đã đi trong 3 năm trở lại đây, có thể anh chính là cầu thủ trẻ người Pháp thăng tiến nhanh nhất, chỉ sau Paul Pogba: Cả hai đều sở hữu một nền tảng thể lực rất tốt, sải chân dài, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và những cú sút ngoài vòng cấm chết người.

Tài năng và giá trị của Kondo đã bị đánh giá không đúng mức dưới cái bóng của Paul Pogba, nhưng trên sân cỏ thì họ hoàn toàn không cách xa nhau. Giá trị của Pogba đang được người đại diện Mino Raiola và giới truyền thông thổi phồng với sự quan tâm đến từ các đại gia, và có một thực tế, Juve đã xác định chính Kondo sẽ thay thế khi Pogba ra đi vào mùa Hè này. Chỉ vì Pogba không đi nên Juve mới vắng mặt trong cuộc đối đầu tay ba ấy. (Galliani bảo một dạng TIM Cup ở Monte Carlo).

Thành công của Kondo ở Serie A thì vẫn còn phải chờ xem, nhưng chắc chắn Inter sẽ không phải hối tiếc vì số tiền mà họ đã phải bỏ ra. Vì suy cho cùng, Kondo mới chỉ 22 tuổi, Inter hoàn toàn có thể thu hồi vốn trong vài năm nữa.

Vậy thì xin chào, Kondo!

Minh Khang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm