Người Torino đã thần tượng và phải lòng Joe Hart

11/10/2016 20:55 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – 40 ngày ở Turin, như một bộ phim hài lãng mạn, như một câu chuyện cổ tích về bóng đá, chàng trai cao lớn đến từ Shrewsbury đang vẽ lên không trung mối lương duyên khó tả với những người con xứ Piedmont, miền bắc Italy.

Thủ môn ĐT Anh Joe Hart gia nhập Torino theo dạng cho mượn hồi tháng 8. Vụ chuyển nhượng khiến người ta hiểu rõ hơn về con người Pep Guardiola – lãng mạn như thơ nhưng cũng tàn nhẫn như Michael Corleone trong “kiệt tác” Bố Già.


Joe Hart đang có những ngày tháng tươi đẹp tại Turin

Người đàn ông sắt đá đến từ Catalan không muốn có Hart và cứ thế ngôi sao 29 tuổi trôi dạt đến chốn Serie A lạ kỳ. Rồi anh trải qua một khởi đầu không như ý. Ở trận ra mắt, thủ thành số 21 của Toro mắc sai lầm, khiến hậu vệ Andrea Masiello có bàn thắng đầu tiên kể từ tháng 8/2011 cho Atalanta. Chung cuộc, Torino thua 1-2 tại cầu trường Bergamo.

Sau câu chuyện xôn xao đó, Torino bất bại và Hart chỉ thủng lưới 2 bàn ở 4 trận. “Kẻ bị ruồng bỏ” giữ sạch lưới 2 trận hòa liên tiếp với Empoli và Pescara. Sau đó với Roma và Fiorentina, 'I Granata’ của Hart giành trọn 6 điểm và leo thẳng lên vị trí thứ 8 trước khi loạt trận quốc tế khởi tranh.

Khởi đầu tệ không có nghĩa là thất bại. Mùa giải 2008/09, một Mr. Guardiola nào đó đã thua trận ra mắt trước Numancia khi cầm quân Barca, nhưng rồi cuối mùa ông trở thành HLV đầu tiên tại Tây Ban Nha giành cú ăn ba. Vì vậy, vẫn còn quá sớm cho Hart, ít nhất thì mọi thứ đang tốt dần.

Những CĐV nổi tiếng nhiệt thành của Torino cũng không quá khắt khe để dành cho Joe Hart một chỗ trong tim. Ở trận đầu ra mắt khán giả nhà, tên của anh đã được hòa vào trong tiếng hô vang giòn giã và đầy cảm xúc nơi cầu trường Olimpico di Torino.


CĐV Torino ngày càng "yêu" Joe Hart hơn


“Sự thật là cậu ấy đến và ngay lập tức thể hiện sự hiểu biết về lịch sử của Torino. Cậu ấy đích thực là thần tượng trong mắt CĐV lúc này”, Simone Cerrano, nhà báo thân cận của Toro chia sẻ trên Mediaset. “NHM đã có chút ít chán nản với Daniele Padelli (thủ thành phải nhường chỗ cho Hart) và họ càng ngày càng thể hiện điều đó rõ ràng hơn”.

Khi yêu ai đó, khi say mê ai đó, người ta thường dùng âm nhạc để biểu lộ cảm xúc. Những thành viên của hội CĐV nổi tiếng "Curva Maratona", những người luôn đứng sau khung thành sân Olimpico di Torino, đã lên kế hoạch viết lại lời ca khúc “Our House” để dành tặng Joe Hart của họ. Một nghĩa cử không thể tuyệt vời hơn cho thủ thành mới đến.

Chàng trai đến từ Anh thì đáp lại vinh dự đó theo cách không tỳ vết. Cây viết Fabrizio Turco của tờ Gazzetta dello Sport chia sẻ: “Joe đang chứng tỏ mình là một anh chàng tuyệt vời, cậu ấy hòa nhập rất tốt và được lòng những cầu thủ khác. Cậu ấy đã đưa gia đình đến trung tâm thành phố Turin và cảm thấy rất phấn khích về cuộc phiêu lưu mới này”.

Hart còn đang học tiếng Ý và đã biết sử dụng một chút trong buổi họp báo ra mắt. Chủ tịch Urbano Cairo, người ngồi cạnh anh hôm đó, không khỏi tự hào và yêu cầu phóng viên, báo chí tán thưởng ngôi sao đến từ xứ sở Sương mù.

Chia sẻ về Hart, ông Cairo cho biết: “Ngoài tài năng của mình, tôi thấy rằng cậu ấy là một chàng trai đặc biệt, luôn dành sự tôn trọng cao nhất cho tập thể. Điều đó sẽ rất tốt cho phòng thay đồ CLB, nơi luôn cần những con người khiêm tốn”.

Ở Turin, Joe Hart thậm chí còn quen một nhân vật rất nổi. Đó là ngôi sao bóng rổ Giuseppe Poeta, người chơi cho ĐT Italy và CLB Auxilium Torino. Hai người biết nhau qua Massimo Simonetta, cựu chuyên gia vật lý trị liệu của Man City.


Joe Hart mới để thua 2 bàn ở 4 trận gần nhất

Ở Anh, chắc chắn sẽ mất không ít thời gian để Hart xây dựng lại danh tiếng đã bị hao mòn sau kỳ EURO 2016 đáng thất vọng. Nhưng sau khi đến Turin, anh lại nhận được những lời tích cực từ một huyền thoại. Giovanni Galli, thành viên CLB AC Milan giành 2 chức vô địch cúp C1 liên tiếp 1989 và 1990, cũng từng chơi cho Torino, chia sẻ: “Joe có một thân hình tuyệt vời, cậu ấy cao, nhanh và tâm lý rất vững vàng. HLV thủ môn ở Toro sẽ là hoàn hảo cho cậu ấy, vì cậu ấy hay mắc những lỗi liên quan đến kỹ thuật”.

“Thủ môn ở Anh thường tập trung nhiều vào cải thiện thể trạng hơn là kỹ thuật. Tôi đã từng chứng kiến cách họ huấn luyện thủ môn tại Premier League, phụ thuộc nhiều vào sức bền và sức mạnh. Họ nên tập trung nhiều hơn vào cảm quan vị trí và kỹ năng chơi tay. Ở Turin, Joe sẽ có cơ hội tuyệt vời để tiến bộ”.

“Ở Torino, cảm xúc sẽ luôn được lấp đầy bởi logo trên áo luôn chứa đựng rất nhiều lịch sử. Bạn sẽ cảm nhận được mọi thứ từ trong ruột gan. Luôn có mối liên hệ giữa hiện tại và quá khứ”.

Một không khí đầy cảm xúc đang bủa vây xung quanh Hart và anh chắc chắn sẽ còn sống dài với nó. Thậm chí, tại sao lại không thể là một vụ chuyển nhượng dài hạn, không thể là một cuộc sống kéo dài ở Turin khi mà tại Anh, người ta dường như đã dần quên.

* Màn trình diễn ấn tượng trong trận ra mắt khán giả nhà Torino trước Empoli


Hữu Nam
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm