Nếu cứ ở Man United, sẽ không ai biết tới Pogba

27/04/2016 22:03 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Ai mà nghĩ sự nghiệp của Pogba lại thăng tiến một cách kinh khủng như vậy kể từ ngày anh dứt áo ra khi, rời khỏi Man United?

Mỗi năm, lại có vài cá nhân nổi bật từ Carrington được giới thiệu với các CĐV đội bóng. Kẻ mất hút, người mất tăm. Nhưng cũng có những kẻ biết cách kiếm một chỗ đứng trong đội hình đầy sao của Man United và trong con mắt Sir Alex Ferguson.

Nhưng cũng thật ngạc nhiên, Paul Pogba chưa có nổi một lần ra sân trong một trận đấu chính thức ngày còn khoác áo United. Lý do đơn giản bởi những gì Sir Alex không thích, thì điều đó là một chân lý tại đây, ở thành phố này, vậy thôi.


Carrington chưa từng thiếu những tài năng trẻ xuất chúng...

Gerard Pique – cũng từng là một sản phẩm mà rất được các CĐV nhà kỳ vọng – cũng đã rời khỏi Man United do không thể chứng tỏ năng lực nơi đây. Nhưng ít ra, Pique cũng ra đi và đã được trải nghiệm tại Old Trafford. Theo những gì mà Rio Ferdinand chia sẻ, Pique dù có ở lại, cũng không thể thành công trong màu áo bất kỳ CLB nào tại Premier League. Huyền thoại của Man United cũng nói thêm, Pique chỉ có thể chơi tốt như vậy ở giải VĐQG TBN, nơi phù hợp hơn với những tố chất trời ban mà Pique có được.

Ý kiến của Rio có thể đúng hoặc sai dù cho anh có là một huyền thoại ở vị trí này đi chăng nữa. Tất nhiên rồi, vì đó chỉ là nhận định mang nặng cảm tính của cựu hậu vệ United. Nhưng, những gì mà cựu cầu thủ này nhận xét vể Pogba lại hoàn toàn khác.

“Tôi không biết được Paul Pogba liệu có trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay không. Điều này chỉ có Chúa mới biết. Nhưng các bạn hãy ghi nhớ lấy cái tên này, Pogba sẽ trở thành một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc và toàn diện nhất”, Rio Ferdinand khẳng định như đinh đóng cột về người đàn em trong năm 2014.


Pogba - niềm hy vọng của ĐT Pháp tại Euro 2016 tổ chức ở quê nhà

Chàng trai này sẽ là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất ở Anh, trên toàn Châu Âu hay bất kỳ nơi nào xuất hiện bóng đá trên quả địa cầu.

Có những sự tranh cãi về Paul Pogba sau những thành công mà cầu thủ này đạt được cùng Juventus. Người khen, kẻ chê. Nhưng đa phần, là tiếc nuối. Tất nhiên rồi, sự tiếc nuối đến từ một nửa, ở thành phố Manchester. Không kèn, không trống, không tiền (chuyển nhượng tự do) và chỉ vài năm sau, "kẻ vô danh" Paul Pogba được định giá lên tới cả trăm triệu bảng (?).

Trên bàn đàm phán, Sir Alex Ferguson chưa bao giờ phải nhượng bộ với bất kỳ ai, dù cho đó có là siêu cò Mino Raiola – kẻ luôn đứng đằng sau giật dây những tài năng dị biệt như Ibrahimovich, Balotelli hay cả Pogba nữa. Ở tuổi 18, Pogba đòi hỏi con số 20 ngàn bảng một tuần. Sự thực, so với quỹ lương khổng lồ của Man United, nếu bất kỳ ai nói rằng 20 ngàn bảng là một số tiền lớn, chắc hẳn, người đó sẽ phải rất có khiếu hài hước.


Siêu cò giật dây Ibrahimovic, Balotelli và Pogba - Mino Raiola

20 ngàn bảng một tuần là nhiều ư? Hãy nhìn Rooney mà xem, tăng lương gấp đôi, lên tới 300 ngàn bảng mỗi tuần chỉ vì cái hắt hơi muốn chuyển tới City thi đấu. Một cái "hắt hơi" trị giá cho tới giờ lên tới vài chục triệu bảng.

Nhưng với Sir Alex, 20 ngàn bảng là quá nhiều để trả cho một cầu thủ trẻ, dù cho họ có xuất sắc tới đâu. Juventus tới, gật đầu, và một chương mới trong sự nghiệp của Paul Pogba mở ra.

Khoan hãy nói về sự nghiệp của Pogba tại Juventus khi những điều này đã được nhắc tới quá nhiều. Những hình ảnh đẹp của cầu thủ này trên các trang mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng là minh chứng quá cụ thể về sự thành công của anh cùng Lão Bà. Đây, cũng chẳng phải là một hồi ức về những ngày Pogba đá ra sao trong màu áo đội trẻ United. Bài viết này, không phải để dạy lịch sử. Hỡi các Manucians, các vị chớ có tiếc nuối. Pogba nếu chọn ở lại, liệu tuyển thủ Pháp có trở thành một ngôi sao xuất chúng như ngày nay?

Đó, đơn giản chỉ là vấn đề về niềm tin. Sir Alex đã nói “Không” khi Man United gặp phải một cuộc khủng hoảng ở vị trí tiền vệ. Pogba quay trở về nhà với cái lắc đầu ngao ngán và quyết tâm rời khỏi thành phố Manchester lạnh lẽo. Sir Alex thà chọn một ông già khi ấy đã giải nghệ, chỉ quen chơi bóng phủi như Paul Scholes, còn hơn là trao cơ hội cho một thằng oắt con tới từ Pháp.


"Thà chọn một ông già, còn hơn để thằng oắt con tới từ Pháp được ra sân!"

"Thằng oắt con" thuở nào, chẳng có một chút giá trị trong mắt Sir Alex Ferguson, thì giờ đây, ở tuổi 23, đã được cả thế giới thèm muốn.

Đau đớn thay, giờ đây, thằng oắt con đó có thể ngẩng cao đầu và ung dung lựa chọn. Nó có thể chọn tới bất kỳ đế quốc hùng mạnh nào trên bản đồ bóng đá thế giới.

Chỉ cần nó muốn là được.


Thằng oắt thuở nào giờ đã được cả thế giới thèm muốn

Ngạo nghễ trở về cái thành phố đã từng làm bản thân thất vọng để khoác áo một trong hai CLB lớn nhất nơi đây, City hoặc United. Hay ở thành London, một Chelsea sặc mùi dầu mỏ cũng không tiếc những đồng Rúp để đưa Pogba trở về Anh quốc. Và họ, Bayern, Barca hay Real Madrid, những CLB lớn nhất thế giới đang xếp hàng để có được anh.

Chỉ một cái gật đầu và mọi chuyện sẽ hoàn tất, nhẹ nhàng và giản đơn.

Giá như ngày ấy, một con số nhỏ trong 28 triệu bảng chiêu mộ Fellaini – giành để trả lương cho Paul Pogba, có thể mọi chuyện sẽ khác với Man United?

Hoàng Long
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm