Napoli giành Siêu cúp Italy: Giáng sinh cho Higuain và nỗi buồn Tevez

24/12/2014 19:12 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Họ cứ hỏi và đáp nhau trong một trận derby Argentina trong lòng Siêu cúp Italy. Carlos Tevez được “ưu tiên” hỏi trước. Gonzalo Higuain toàn bị ném vào thế khó. Nhưng những câu trả lời của anh thì trên cả tuyệt vời.

Tevez đã dõng dạc cất cao giọng nói cho Napoli biết mình là ai, và rằng Juventus vẫn là đội đáng mặt đàn anh, tinh quái thoát khỏi một pha va chạm của các hậu vệ Napoli rồi sau đó tung cú sút qua người thủ môn Rafael.

Ý chí của Juve chưa đủ lớn

Higuain trả lời: De Guzman đi bóng như tên lửa bên cánh trái, tạt vào chuẩn xác cho anh. Bóng lượn qua cái đầu Leandro Bonucci,  đến đúng tầm bật nhảy của Higuain. 1 đều!

Tevez lại tiếp tục thử thách Napoli và Higuain, khi xử lý khéo léo trong phạm vi hẹp. Các hậu vệ Napoli đã bị hút về Pogba. Thủ môn Rafael đã không thể phản ứng kịp trước một cú đá ở cự li gần. 2-1. Phút 106. Nhưng Rafael Benitez vẫn xua học trò lên tấn công đến cùng. Higuain trả lời: Một pha rối loạn tương tự, và anh sút tung lưới Buffon đang ở thế bất lợi tương tự Rafael trong pha trước.

Sự tỏa sáng của cả hai anh gần như đều là sống còn với hai đội. Nhưng trong khi Tevez bùng nổ bao nhiêu, Higuain lì lợm bấy nhiêu. Khuôn mặt hai anh là khuôn mặt chung của Juventus lẫn Napoli: Một đầy kiêu hãnh và thi đấu với tư thế rất đàn anh; Một thực dụng hơn, hiểu rằng trong một trận đấu cụ thể, sự trội hơn về lực lượng có thể được khỏa lấp bằng ý chí. Napoli có ý chí. Juventus cũng có ý chí, nhưng chưa đủ, trong những thời khắc quyết định. Khi họ ném đi lợi thế từ tay mình, cũng là khi hai đầu gối của họ khuỵu xuống vì tự đẩy bản thân vào thế cực kì bất lợi về tâm lý. Napoli của Rafa chỉ chờ có thế.

Juventus đã tự thua

Sự xuất sắc của Tevez và Higuain nổi bật trong một trận đấu cam go, nhưng không thể quyết định được đội chiến thắng sau 120 phút giằng co và cả loạt luân lưu. Không còn gì để nói với Juve. Thần may mắn đã cứu họ, khi cú sút của Marek Hamsik đập trúng cột dọc khung thành Buffon. Chính Buffon đã cứu họ, khi mình anh đẩy những 3 quả phạt đền (bay về cùng 1 hướng) của Jorginho, Mertens và Callejon. Nhưng Juve ném đi bằng sạch. Hàng thủ kèm người hời hợt, và tỏ ra thua sút rõ rệt về tốc độ, đã không kiểm soát được De Guzman. Trước đó, Napoli đã hành hạ Juve bằng hơn 30 quả tạt vào khu cấm địa.

Nhưng cái chính, bản lĩnh của đội bóng được xem là độc cô cầu bại của Serie A trong giai đoạn này cần phải xem lại: Các cơ hội bị họ ném đi quá dễ. Không chỉ 1, mà là 3 lần, trong đó có hai cú sút phạt đền dạng “match point” của Chiellini và Pereyra. Nếu không phải bản lĩnh thì là gì? Tư thế vênh vang đầu trận sau đó được thay bằng cái ôm mặt của Beppe Marotta, cái bứt tóc của Pavel Nedved và cái ngã ngửa (theo đúng nghĩa đen) của Chủ tịch Andrea Agnelli trên khán đài.

Max Allegri chưa thể giành danh hiệu đầu tiên với “Bà đầm già”. Dù đây cũng chỉ là một chiếc cúp mang tính thống kê, nhưng Juve lại để mất nó theo cách quá đau đớn, phô bày một đội bóng yếu kém trong những trận đánh quyết định: Họ đã không thắng nổi Atletico Madrid (hòa 1, thua 1), để hòa Fiorentina, thậm chí thua Genoa, hòa Sassuolo và Sampdoria tương đối thất vọng ở mùa này. TT&VH đã cảnh báo trong các số trước về sự thiếu tính liên tục của Juventus, phẩm chất có thể gây hại cho họ ở những thời điểm quyết định kiểu này.

Thất bại chứng tỏ rằng: Nền tảng của Juventus không vững vàng như ta tưởng, và Allegri vẫn chưa thay đổi được sự thiếu quyết đoán của Juve trong những thời điểm quyết định, như thời Conte. “Vua đá cúp” Rafael Benitez đã dạy cho Allegri một bài học, bằng chiến thắng mà ông mô tả là “tuyệt vời nhất trong sự nghiệp”. Một trận Istanbul diễn ra tại Doha, nơi ông già Noel đã mỉm cười với Juve ít nhất 5 lần, nhưng họ chỉ biết nhăn nhó đáp lại, đầy ích kỉ.

18 Có đến 18 cú sút phạt đền đã được cầu thủ hai đội thực hiện. Juventus hỏng 4 quả của Tevez, Chiellini, Pereyra và Padoin. Napoli hỏng 3 quả của Jorginho, Mertens, Callejon.

9 Nếu chỉ tính kết quả hiệp chính, thì đây là trận hòa thứ 9 của Juventus trong năm 2014. Trong năm 2014, Juve đá 53 trận chính thức, thắng 38, hòa 9, thua 6.

10 Đây là danh hiệu thứ 10 mà Rafael Benitez đã giành được. Trong số này, có 2 Siêu cúp Italy.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm