Milan hòa Torino 1-1: AC Milan là "con tàu ma"

19/10/2015 06:30 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Sinisa Mihajlovic sử dụng chiến thuật 4-3-3 cho Milan ở Torino với Alessio Cerci được đá chính lần đầu và chơi tiền đạo phải.

Kết quả: Chẳng có gì khác cả. Bàn thắng của Carlos Bacca sau pha phối hợp dọc biên trái với... Mihajlovic là người "châm ngòi" (đá quả bóng từ ngoài biên dọc cho học trò ném biên), Bertolacci kiến tạo, là pha phối hợp duy nhất vào dạng "coi được" trong 90 phút.

Cerci làm được gì? Chuyền hỏng nhiều không kể xiết, chẳng đi bóng được lần nào ra hồn (mà vẫn chơi 88 phút mới lạ), và vài lần vấp bóng vụng về. Cứ khi anh nhận bóng là CĐV Torino la ó liên hồi. Sau trân, Cerci bức bối lên mạng xã hội Facebook viết một dòng trạng thái khá dài: "Những tiếng la ó ở Curva Maratona (tên một khu khán đài của CĐV Torino) như thể một nhát đâm từ phía sau lưng. Tôi cố làm như Martin Luther King từng nói, nỗi thất vọng sâu sắc trước hết đến từ tình yêu, cố lừa dối mình như vậy".

Cerci đã từng được yêu vô điều kiện ở Torino, cho đến khi anh dứt áo ra đi vào năm 2013 sau một mùa giải ghi 13 bàn cho Torino. 13 không phải con số đen đủi theo quan niệm của người Italy (là số 17) mà sao Cerci "đen" thế? Anh dính những chấn thương rất nặng ngay ở chặng khởi đầu ở Atletico Madrid. Anh bị tụt lại so với các đồng đội và Diego Simeone không bao giờ sử dụng anh nữa. Hợp đồng kí với Milan chỉ là dạng mượn ngắn hạn từ Atletico.

Bản thân chẳng phải cầu thủ ngoan hiền, Cerci cũng có lỗi lớn trên con dốc dài này. Anh từng là khách quen của những vé phạt đỗ xe sai quy định thời ở Fiorentina. Năm ngoái, một phóng viên của kênh Sky Sports cáo buộc Cerci hỗn láo với Filippo Inzaghi. "Lần sau, nếu trận đấu còn 4 phút nữa thì đừng có gọi tôi làm gì nhé", anh nói như vậy với Pippo bên đường biên ở trận gặp Cesena.

Giám đốc Gianluca Petrachi của Torino còn bảo, Cerci quá lười. "Có tài năng bẩm sinh nhưng cậu ta cần phải tập luyện chăm chỉ để có cơ bắp khỏe mạnh và tốc độ hủy diệt các đối thủ ở khoảng 1/3 cuối sân", ông nói. "Thật buồn, cậu ta lười quá, lúc nào cũng cần được động viên".

Cerci như một bóng ma. Con tàu ma Milan chứa toàn bóng ma. Trung vệ Alex, 33 tuổi, đá như một kẻ học việc, đều đặn đút túi 2,5 triệu/mùa, là người nhận lương cao thứ 5 ở Milan. Juraj Kucka rõ ràng là một tài năng của bóng đá Slovakia, nhưng cái thời anh là mục tiêu chuyển nhượng quan trọng của Milan đã qua hơn 3 năm rồi.

Milan hiện "chứa chấp" Antonio Nocerino, người trở về từ con tàu đắm Parma. Mario Balotelli cũng là một "con ma" bị Liverpool hắt hủi, nhưng ít ra nếu có ý thức tập luyện, anh vẫn là một cầu thủ đáng xem.

Đội bóng khủng hoảng, Sinisa Mihajlovic đổ lỗi cho việc "cầu thủ luôn sợ hãi, thiếu tự tin". Adriano Galliani thì hướng mũi giáo vào "lịch thi đấu đầu mùa  quá nặng khiến Milan vất vả".

Song song với những lời này, ông Giám đốc điều hành đầu trọc đang chuẩn bị thu nạp một "bóng ma" khác bị Schalke 04 hắt hủi vì vô kỉ luật: Kevin Prince Boateng.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm