Milan hòa Juventus 0-0: Nhạt nhòa giấc mơ Scudetto

25/01/2022 07:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ít bóng đá, thiếu cảm xúc và không bàn thắng, cuộc chiến giữa Milan và Juventus ở vòng 23 Serie A diễn ra tẻ nhạt khi cả hai đều thi đấu với tâm trạng sợ thua.

Ưu, nhược điểm của 4 ứng viên cho chiếc ghế nóng tại MU

Ưu, nhược điểm của 4 ứng viên cho chiếc ghế nóng tại MU

MU đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm người thay thế cho Ralf Rangnick vào mùa Hè này. Trong danh sách rút gọn của họ có sự góp mặt của Mauricio Pochettino và Luis Enrique.

Hai đội bóng hàng đầu Italy tôn trọng lẫn nhau quá mức và vì lý do này, trận đấu thiếu những pha bóng tấn công chiều sâu. Từ đó, hy vọng về cuộc đua Scudetto trở nên nhạt nhòa hơn, nhất là với Milan.

Níu chân nhau trong khó khăn

Cho đến khi rời sân nhường chỗ cho Ante Rebic ở phút 76, Rafael Leao được xem là niềm hy vọng của Milan trước Juventus. Bởi vì, lão tướng Zlatan Ibrahimovic chỉ đá một nửa thời gian hiệp một rồi phải bỏ cuộc. Cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha thực hiện được 3 cú sút, với 2 đi trúng mục tiêu và tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm. Tuy vậy, Leao không thể chuyển hóa những cơ hội ít ỏi trong trận đấu thành bàn thắng. Một mình Leao không đủ để giúp Milan có được chiến thắng trước Juventus.

Sự thể hiện của Leao cũng phản ánh bộ mặt chung của Milan: Luôn thích khó khăn hóa những điều đơn giản nhất. Leao là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng anh chỉ thích những bàn thắng khó và bỏ lỡ trong nhiều tình huống bình thường. Từ đó, Milan tiếp tục thiếu những bàn thắng đơn giản, những pha ghi bàn đến từ phối hợp và tạo sức bật cho toàn đội.

Milan bước vào cuộc tiếp đón Juventus mà chưa quên nỗi đau thất bại trước Spezia, với vấn đề đến từ trọng tài. Nhưng hãy tạm bỏ qua khía cạnh trọng tài sai lầm mà nhìn vào vấn đề của thầy trò ông Stefano Pioli. Rossoneri đang thi đấu không tốt trên sân nhà. Trong 3 trận đấu trước đó ở San Siro, trong khuôn khổ Serie A, họ thua 2. Giờ đây, với trận hòa không bàn thắng cùng Juve, Milan chỉ giành 4 điểm trong 4 trận gần nhất tại San Siro. “Chúng tôi không thể tạo được áp lực trong vòng cấm, có những giới hạn dẫn đến việc không thực hiện tốt các đường chuyền cuối cùng”, HLV Pioli thừa nhận.

Ở thời điểm trận đấu chuẩn bị diễn ra, Juve nhỉnh hơn Milan về phong độ, nhưng họ đã không thể hiện được điều đó trong trận đấu. Morata luôn nỗ lực tranh chấp, nhưng không hiệu quả. Dybala thích cầm bóng và không thể giải quyết các tình huống. McKennie mang đến sự thú vị, nhưng các pha bóng của anh không mang lại tính đột biến cho thế trận. Kết quả, “Bà đầm già” cầm bóng nhiều hơn, nhưng thậm chí không tung ra nổi cú sút nào đi trúng khung thành của Mike Maignan. “Chà, chúng tôi đang thi đấu với sự gắn kết tập thể tốt hơn”, Max Allegri cố gắng bào chữa.

Chú thích ảnh
Milan và Juventus đều sợ thua, và xét cho cùng, điều đó chỉ có lợi cho Inter

Milan và Juventus đều dành cho nhau sự tôn trong quá mức. Nói đúng hơn, cả hai đều sợ hãi thất bại để rồi chiến thắng cũng né tránh họ. Trận đấu kết thúc không bàn thắng chỉ mang lại lợi thế cho Inter – đội có hơn Milan 4 điểm và nới rộng khoảng cách với Juve lên 11 điểm, trong khi đá ít hơn 1 trận.

Derby quyết định Scudetto

Kịch bản kéo dài 90 phút trên sân San Siro nói lên hạn chế về nhân sự của Milan, dù Pioli chào đón một số cầu thủ trở lại sau thời gian dài chấn thương. Ở thời điểm đua tranh khốc liệt, Milan kém hơn so với Inter, đội sở hữu một hàng tiền vệ cân bằng và luôn biết cách giải quyết trận đấu. Inter đang mệt mỏi vì lịch thi đấu nặng nề, nhưng họ vẫn biết cách chiến thắng nhờ chiều sâu đội hình còn Milan thì không. Về phía Juventus, sau khi Chiesa chia tay mùa giải, trận hòa này giải thích vì sao Allegri liên tục hối thúc mua gấp Dusan Vlahovic.

Thật khó để Juve nghĩ về cuộc đua tranh danh hiệu Scudetto. Với đội bóng thành Turin, Top 4 Serie A và tập trung vào Champions League, nơi họ chuẩn bị gặp Villarreal ở vòng 1/8 vào tháng tới, là mục tiêu khả thi hơn. Với Milan, hy vọng chưa kết thúc, nhưng rất có thể mọi thứ sẽ được định đoạt khi Serie A trở lại sau hai tuần nữa. Đó sẽ là derby thành Milan mà đội quân của ông Pioli không được phép thất bại. Một trận hòa cũng không mang nhiều ý nghĩa tích cực.

“Đối với chúng tôi, niềm hy vọng đã giảm đi một nửa, không phải vì trận hòa này mà là trận thua Spezia. Nếu chúng thôi thắng trận ấy, giá trị của trận hòa 0-0 này đã rất khác”, Pioli than thở và kêu gọi học trò tập trung vào derby. “Bây giờ, chúng tôi sẽ phải thắng trận derby để tiếp tục bám theo Inter và cố gắng cho đến vòng cuối cùng. Nếu không, mùa giải này cũng sẽ giống như năm ngoái. Để đạt được điều gì đó phi thường, chúng tôi sẽ phải làm điều gì đó phi thường”.

Thắng Inter là cách duy nhất để Milan tiếp tục hiện diện trên đường đua Scudetto. Nếu không, họ có thể bị đẩy vào cảnh khó khăn và suất Champions League cũng nguy hiểm. Napoli đã bằng điểm, trong khi ở phía sau là Atalanta và Juventus đều chờ Rossoneri sảy chân.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm