Đội tuyển Italy: Không gọi Mario Balotelli thì gọi ai?

13/11/2014 06:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Quyết định triệu tập tiền đạo Mario Balotelli, vốn đang chơi rất tệ, khiến HLV Antonio Conte bị chỉ trích không ít những ngày qua. Nhưng câu hỏi là: Conte có thể gọi ai khi Italy thực tế đang rất thiếu chân sút tốt?

Hiển nhiên, người ta dễ dàng chĩa mũi dùi vào Conte khi Balotelli đang dần trở thành trò cười ở Liverpool. Ra sân chỉ để bị la ó và nhận thẻ vàng thay vì ghi bàn, Mario-không-còn-Super thậm chí còn tệ ngay cả với tư cách một cầu thủ, chứ chưa nói là một tiền đạo có danh tiếng. Nhưng anh vẫn cứ là chân sút đẳng cấp nhất mà Conte có thể sở hữu.

So bó đũa, chọn cột cờ

Các ý kiến chỉ trích lựa chọn của Conte đã liệt kê ra hàng loạt tiền đạo được cho là xứng đáng có mặt ở trại tập Coverciano hơn ngôi sao gốc Ghana. Đó là Manolo Gabbiadini (ghi 5 bàn cho Sampdoria mùa này), Alessandro Matri (5 bàn, Genoa), Mattia Destro (4 bàn, Roma), Domenico Berardi (3 bàn, Sassuolo), Stefano Okaka (2 bàn, Sampdoria), Andrea Belotti (2 bàn, Palermo)… Nhưng không ai đặt câu hỏi vì sao Conte chọn Ciro Immobile, tiền đạo cũng đang chơi tệ tại Dortmund, hay ít người xoáy vào quyết định chọn Alessio Cerci, dù cầu thủ này gần như bị bỏ quên ở Atletico Madrid.

Những kẻ theo thuyết âm mưu thậm chí còn đặt giả thiết Conte bị nhà tài trợ Puma ép phải gọi Balotelli (Puma cũng đồng thời tài trợ phần lớn khoản lương 3,5 triệu euro/năm của Conte ở tuyển Italy). Người ta phán xét và dè bỉu, nhưng chẳng ai nhìn vào sự việc với con mắt của một nhà cầm quân. Conte không có một chân sút “ra tấm, ra món”. Những Gabbiadini, Matri, Okaka, Berardi hay Bellotti chưa đủ kinh nghiệm cho đội tuyển, trong khi Destro, dù là sự bỏ quên đáng tiếc hơn cả, thường chẳng tạo được dấu ấn gì mỗi khi được triệu tập, ngay cả trong những buổi tập. Balotelli dù sao cũng đã khẳng định được mình trong màu áo thiên thanh.

Giải thích cho sự lựa chọn của mình, Conte nói “Ít nhất thì Balotelli cũng được đá chính thường xuyên, trong khi tôi vẫn bị buộc phải chọn một số cầu thủ không ra sân tại đội bóng của họ”. Một trong số đó là Sebastian Giovinco, “mất tích” tại Juve nhưng luôn có mặt ở Coverciano từ lúc Conte lên nắm tuyển Italy. Lý do chỉ có thể là vì Conte hiểu rõ Giovinco có thể làm gì. Điều đó không có ở những cái tên chưa được kiểm chứng như Gabbiadini, Belotti hay Okaka.

Conte vẫn cần Balotelli

Trên thực tế, Conte đã thử nghiệm rất nhiều cho hàng công tuyển Italy ngay từ những trận đầu cầm quân và giành những thành tựu nhất định như khám phá ra một Simone Zaza “chín” sớm, nhưng cũng như ở Juventus trước đây, đó vẫn là khu vực khiến ông rất khổ sở. Hai trận gần nhất, các tiền đạo Italy hầu như không tồn tại. Conte biết rõ chuyện gì đang xảy ra, bởi ông đã trải qua những năm tháng mòn mỏi chờ một chân sút “sát thủ” cho đến ngày Carlos Tevez đặt chân tới Juventus. Italy của Conte thiếu một người lĩnh xướng, một ông chủ trên tuyến đầu.

Và Balotelli có thể là người như vậy, nếu anh được “giải cứu” khỏi cơn khô hạn hiện nay. Huyền thoại Alessandro Nesta là người mới nhất góp tiếng nói ủng hộ Conte khi cho rằng đây sẽ là liều thuốc tốt để cứu lấy sự tự tin của Balotelli, một cầu thủ luôn bị tâm lý chi phối. Conte, người chưa từng có cơ hội làm việc với tiền đạo 24 tuổi, cũng tin rằng những khác biệt về chiến thuật và tinh thần so với Liverpool có thể sẽ mang một Balotelli “sát thủ”, như người ta từng thấy ở EURO 2012, trở lại.

Mặc dù vậy, theo báo chí Italy, Balotelli hiện vẫn đang nằm ngoài kế hoạch A của Conte chuẩn bị cho trận quan trọng gặp Croatia đêm 16/11 tới, khi nhà cầm quân 45 tuổi ưa thích bộ đôi Zaza-Immobile hơn. Trận giao hữu với Albania hai ngày sau đó, ở Genova, sẽ là cái đích thích hợp hơn cho sự trở lại đội hình chính của tiền đạo Liverpool.

4 Sau 14 trận đá cho Liverpool, Balotelli đã bị phạt đến 4 thẻ vàng, nhiều gấp đôi số bàn thắng ghi được (không bàn nào ở Premier League).

1 Đây là lần đầu tiên Mario Balotelli và Alessio Cerci được triệu tập trở lại đội tuyển Italy sau World Cup 2014.

13 Balotelli đã ghi 13 bàn cho Italy (sau 33 trận). Anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ hai trong danh sách triệu tập lần này, chỉ sau De Rossi (16 bàn).


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm